Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 170

Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:16:15
Lượt xem: 103

Mới vừa đi ra cửa hàng đầu tiên, Tứ muội muội cũng chỉ mua ô mai, sau đó lại đến cửa hàng này mua sơn tra, mà cửa hàng vừa rồi rõ ràng cũng có sơn tra.

"Đại tỷ, đây là muội muốn phòng ngừa vạn nhất, muội muốn làm đồ mà từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện ở Nam Minh, nếu mua cả ở một cửa tiệm vậy chẳng phải là dễ dàng để người ta biết phương pháp rồi sao." Thẩm Bích Thấm giải thích nói.

"Hóa ra là như vậy, Tứ muội muội thật là thông minh." Nghe được lười Thẩm Bích Thẩm nói thì Thẩm Bích Tuyết mới ngộ ra, Tứ muội muội thật sự là chu đáo cẩn thận.

Sau đó nàng còn mua thêm một cân đường nâu, cùng với muối làm đá, Thẩm Bích thẩm tính là sẽ cùng Thẩm Bích Thấm đi "Hồi Xuân Đường" mua cam thảo cùng trần bì trước.

Đường nâu cũng giống như là đường đỏ ở thời hiện đại vậy.

Ban đầu Thẩm Bích Thẩm định mua đường cát trắng hoặc là mật ong, nhưng mật ong giá mất văn một cân, còn đường cát trắng lại càng đắt hơn, vậy mà những 61 văn tiền!

Khi so sánh hai loại thì nàng cũng chỉ có thể lùi xuống lựa chọn theo phương án khác là mua đường nâu với giá 30 văn tiền một cân.

Các cửa hàng trong trấn đều không có quy hoạch, muốn mua đồ cũng phải đi những khoảng cách rất xa mới có thể mua được, cho nên muốn đi Hồi Xuân Đường thì các nàng phải đi từ đầu đường đến tận cuối phố.

Thẩm Bích Thẩm cảm thấy trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trời lại nắng nóng, trên người cũng đều đã đổ ra một tầng mồ hôi.

Trên đường đi "Hồi Xuân Đường" thì vừa lúc đi qua "Nhà thêu Cát Tường", Thẩm Bích Thấm liền dẫn Thẩm Bích tuyết vào trong chọn mấy mảnh vải.

Sau khi vào nhà thêu, Thẩm Bích Thấm mới biết Quý Tam Nương nhờ việc bán bao tay vừa rồi, lập được công lớn nên đã được điều đến nhà thêu ở trên quận làm nhị trưởng quầy. Quý Tam Nương thấy áy náy vì sau khi mở rộng việc buôn bán găng tay ở các cửa hàng thì tiền lãi của Thẩm Bích Thẩm đã bị giảm đi rất nhiều, vậy nên liền tặng cho tỷ muội Thẩm Bích Thẩm mấy tấm lụa.

Đi ra khỏi nhà thêu, Thẩm Bích Tuyết duỗi tay sờ tấm lụa, tâm tình vừa kích động lại vừa sợ hãi.

"Tứ muội, những thứ này của chúng ta có đắt quá không?"

"Đại tỷ, tỷ cứ việc yên tâm, đây là..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-170.html.]

"Bùm bùm..."

Hai người vừa mới đi đến "Hồi Xuân Đường" bên cạnh thì liền nhìn thấy một đoàn xe dừng ở trước y quán, trước cửa y quán châm ngòi pháo, dường như là có chuyện tốt gì đó.

"Học trò gặp qua Tri phủ đại nhân!"

Sau đó Thẩm Bích Thấm liền thấy được một người mặc quan phục tứ phẩm đứng đối diện với Trần đại phu, trước n.g.ự.c còn được thêu vân mây vân nhạn, còn nam tử trung niên cúi đầu cung kính hành lễ.

"Trần đại phu đứng lên đi, chuyện lần này rất là coi trọng chuyện này, lệnh cho bản quan tự mình đến ban chỉ, Trần đại phu chuẩn bị tiếp chỉ."

Sau khi tiến lên đỡ đứng dậy, nam tử trung niên liền xoay người rồi lấy một bức chiếu chỉ được người hầu cung kính đưa bên cạnh.

Chiếu chỉ màu vàng kim, được dùng bằng tơ lụa thượng hạng để làm, khi mở ra thì có những vân mây cùng những con hạc hiện ra, nhìn vô cùng lộng lẫy, cùng hoa quý.

"Học trò Trần Đỉnh Kỳ tiếp chỉ." Trần đại phu dẫn đầu quỳ xuống.

Mà những bá tánh xung quanh ban đầu còn đến xem náo nhiệt, vừa thấy tuyên chỉ thánh chỉ thì rất nhanh tất cả đều quỳ xuống, Thẩm Bích Thẩm tuy là không muốn quỳ nhưng chỉ tiếc là mình vừa lúc đụng phải chuyện này, nên cũng chỉ có thể nghẹn khuất theo mọi người quỳ xuống.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết:

Phương pháp cố định xương bằng thạch cao và phương pháp băng bó bằng thạch cao đúng là tạo phúc cho vạn dân, tạo phúc cho Nam Minh, Trần Đỉnh Kỳ có công đăng báo, phẩm chất cao khiết, lòng vì đất nước, nên ban cho tấm biển "Hành Y Cứu Thế", hy vọng ngươi sẽ không quên ý nguyện ban đầu, vì bá tánh mà tạo phúc, không phụ kỳ vọng của trẫm. Khâm thử."

"Tạ chủ long ân!"

Chờ đến khi nam tử trung niên đọc xong ý chỉ thì Trần Đỉnh Kỳ mới tạ ơn tiếp chỉ.

Trần Đình Kỳ tiếp chỉ xong thì những bá tánh vây xem xung quanh cũng lần lượt đứng lên theo, sau đó vài người đi đến, người cầm đầu mang theo một tấm biển màu vàng trang trí bằng tơ lụa đỏ thẫm, mặt sau được chạm khắc tinh xảo, bên cạnh đó còn có một quả hồ lô tạo hình tuyệt mỹ.

Loading...