Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 160

Cập nhật lúc: 2024-07-28 17:10:50
Lượt xem: 86

"Xem ra đại bá nương cũng hiểu, vậy tốt quá rồi, hiện giờ nãi nãi không có ở nhà, cho nên mọi người đều không có đồ ăn, chúng cháu như vậy, vừa lúc đại bá nương cũng như vậy, mấy cái bánh bã đậu này vừa vặn có thể làm thức ăn trưa"

Thẩm Bích Thấm liếc nhìn bánh bá đậu trong tay Thẩm Lý thị rồi xoay người đi ra ngoài cổng sân,"Cháu gái còn có việc, cháu đi trước."

Nói xong nàng liền quay đầu đi ra ngoài.

"Bánh bã đậu, bánh bã đậu cái rắm! Bắt lão nương ăn cái loại đồ ăn chỉ cho gà, cho heo cũng không thể ăn được này sao, không có cửa đâu!"

Thẩm Lý thị lớn tiếng giận kêu lên một tiếng, đem bốn cái bã đậu bánh đều ném tất cả ra ổ gà, rồi sau đó đùng đùng nổi giận đi về phòng.

Trong lòng tuy rằng tức giận vì không ăn được món ăn có mùi rất thơm vào lúc sáng kia, nhưng nghĩ bên bản thân đang cầm chìa khóa hầm thì những tức giận trong lòng đều tiêu tan hết, hừ, những đồ ăn đó, có thể so sánh được với món thịt thơm ngon sao.

Mà nghe được lời "Chỉ cho gà, heo cũng không thể ăn được" này thì trong lòng của Thẩm Lâm thị vẫn cảm thấy bị thương tổn như cũ, tuy đối với chủ trạch là bình thường nhưng đối với nhà bọn họ, lại phải ăn đồ ăn ngay cả heo cũng không ăn được, vậy chẳng khác gì nhà bọn họ so ra còn kém cả một súc vật trong nhà sao.

Ngẫm lại thôi thì trái tim cũng đều lạnh giá đi.

"Đây... Đây là có chuyện gì!"

Khi Thẩm Lý thị ôm một đống đồ ăn vui vẻ từ hầm đi đến gian bếp thì lập tức trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt!

Bà ta phát hiện ra trước cửa gian bếp đã bị khóa lại, ngay cả cửa phụ cũng đều bị khóa!

Không sai, Thẩm Bích Thẩm sử dụng biện pháp, gậy ông đập lưng ông, nếu Thẩm Lý thị đã muốn một mình ăn đồ ăn trong hầm, vậy được rồi, nàng liền khóa phòng bếp lại, không có cách nào để nấu nướng, xem bà ta giữ đống đồ ăn kia thì sẽ ăn như thế nào!

"Con tiện nha đầu đáng c.h.ế.t này!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-160.html.]

Lúc đầu Thẩm Lý thị còn bối rối, nhưng ngay sau đó, lửa giận lên đến tận trời, không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là do Thẩm Bích Thẩm làm ra.

Đem đồ ăn trong tay ném đi, bà ta như một kẻ điên chạy đến sân nhà tìm Thẩm Lâm thị muốn gây khó dễ thì lại phát hiện ra Thẩm Lâm thị không có ở trong sân.

Nhìn thấy Thẩm Lâm thị không ở đây, Thẩm Lý thị lại chạy tới nhà bên cạnh tìm Thẩm Bích Thấm, chỉ là cửa nhà Thẩm Bích Thẩm cũng đã đóng chặt, không chỉ nàng không ở đây mà ngay cả Thẩm Kỳ Viễn cũng không có ở nhà!

Chuyện này khiến cho Thẩm Lý thị vô cùng hoang mang.

"Lý thị, rốt cuộc ngươi có làm cơm được không, lão tử sắp c.h.ế.t đói rồi!" Thẩm Lý thị vừa mới quay lại chủ trạch thì trong phòng liền truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Thẩm Thủ Nhân.

"Không làm được, nha đầu đáng c.h.ế.t kia đã khóa phòng bếp lại rồi!" Thẩm Lý thị dùng vẻ mặt tức giận nói.

"Ngươi bị điên rồi, khóa rồi ngươi không biết bảo nàng mở ra sao!" Thẩm Thủ Nhân vô cùng tức giận, mụ bà nương này trời sinh lười nhác không nói, hiện giờ ngay cả

đầu óc cũng không thể dùng được! "Nhà nhị đệ không có ai ở nhà, không biết nha đầu kia chạy đi đâu rồi!" Tuy rằng Thẩm Lý thị rất hung hãn nhưng lại rất sợ Thẩm Thủ Nghĩa, đối với vẻ mặt phẫn nộ kia của ông ta thì cũng không hề dám cãi lai.

"Vậy đồ ăn đâu?" Nghe đến đây Thẩm Thủ Nhân coi như cũng hiểu, chất nữ này là đang cố ý trả thù bọn họ!

Nha đầu đáng c.h.ế.t kia, bản thân ông ta bị thương đều là do nàng xen vào chuyện của người khác, chờ vết thương của ông ta khỏi hẳn, xem ông ta xử lý nàng như thế nào!

"Nàng cho chúng ta bốn cái bánh bã đậu." Thẩm Lý thị cau mày dùng vẻ mặt ghét bỏ nói.

"Đi đem bánh ra đây, lót dạ trước đã, chờ nha đầu c.h.ế.t tiệt kia trở về thì bắt nàng ra mở khóa." Thẩm Thủ Nhân mờ trừng hai mắt, bất mãn nhìn Thẩm Lý thị nói.

"Hả? Chuyện này...

Loading...