Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh: Nữ sinh báo thù - Chương 11-12

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-10 23:40:11
Lượt xem: 902

Bố của cô ấy tức giận chửi ầm lên, nói: "Được rồi, Lộ Dao, mày dám đụng đến con trai của tao xem, ông đây đánh c.h.ế.t mày."

Mà Lộ Dao cũng mặc kệ ông ta, cúp điện thoại.

Sau đó, cô ấy gọi điện thoại cho Giang Đình Đình, nói chỉ cần mẹ cô ấy vẫn còn là bà Lộ thì cô ấy có bản lĩnh khiến cả đời hai mẹ con cô ta cũng không vào được nhà họ Lộ.

Giang Đình Đình biết rõ Lộ Phong quan tâm đứa con trai trong bụng co ta, ngộ nhỡ ông ta bỏ mẹ giữ con thì cô ta không bù được cái mất.

Sau đó, cô ta cố ý làm động thai, dọa cho Lộ Phong lo lắng. Hơn nữa, công ty đối thủ biết ông ta nuôi vợ bé để sinh con trai.

Trong đêm mua hot search, phen này khiến cho Lộ Phong sức cùng lực kiệt.

Lúc này, Giang Đình Đình khóc muốn phá thai.

Lộ Phong đi điều tra thêm lần nữa biết đứa con trong bụng Giang Đình Đình là con trai, sau đó ông ta ly hôn với mẹ của Lộ Dao, tiếp theo, cưới Giang Đình Đình về nhà họ Lộ.

Lộ Dao đã đưa mẹ của mình ra nước ngoài, về phần kế hoạch báo thù của chúng tôi vẫn tiếp tục đến cuối cùng. Giang Đình Đình và mẹ của cô ta đều không trốn thoát.

Lúc Giang Đình Đình xuất hiện trước mặt chúng tôi lần nữa, cô ta tỏ vẻ kiêu ngạo đi trở về ký túc xá, ngang ngược nói: "Ngay cả việc nịnh bợ mà các cậu còn chọn nhầm người. Còn nữa, Lộ Dao, tôi tìm một ông chồng cho cô, bây giờ cô nghỉ học đi về kết hôn đi."

Giang Đình Đình đắc ý nhìn chúng tôi, cảm thấy vô cùng hả hê.

Chúng tôi không nhìn cô ta, mà Lộ Dao càng không muốn để ý đến cô ta.

Giang Đình Đình bị chúng tôi phớt lờ, gọi bảo mẫu ở bên ngoài vào.

"Mấy người kéo cô ta đi cho tôi."

Nhóm bảo mẫu nhìn Lộ Dao, vốn không dám đi về phía trước, bọn họ biết cô chủ này rất được bà cụ yêu thương.

Vốn không thể làm mất lòng cô ấy, sợ mất công việc này.

Giang Đình Đình nhìn gương mặt khó xử cửa nhóm bảo mẫu, tức giận đến mức quát to: "Có phải mấy người bị điếc không, mau kéo Lộ Dao về cho tôi."

Trong đó có bảo mẫu không chịu được nữa mở miệng: "Cô Giang, ông chủ bảo chúng tôi giúp cô khiêng đồ về, không phải đến gọi cô chủ về nhà."

"Hay lắm, bà, vậy mà mấy bà không nghe lời tôi, có tin tôi cho tất cả các người... A... Bụng tôi..."

Lộ Dao chế giễu nói: "Giang Đình Đình, cô phải chú ý đến cảm xúc của mình, ngộ nhỡ khó sinh thì đến lúc đó chỉ có một mình cô phải thu dọn đồ đạc rời đi thôi."

Đào Hố Không Lấp team

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-nu-sinh-bao-thu/chuong-11-12.html.]

Lộ Dao vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng của mẹ Giang.

"Đồ đê tiện này dám bắt nạt con gái tôi, cô có biết con gái của tôi là ai không?"

Tôi nhìn người trước mắt, ký ức bị đánh kiếp trước dường như tái diễn trước mặt, thân thể tôi run lên.

Lộ Dao cảm nhận được sự thay đổi của tôi, khẽ vỗ lưng an ủi tôi.

"Tôi không sao, yên tâm." Tôi nói xong nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

Giang Đình Đình nhìn thấy mẹ của mình tới, trong chớp mắt tỏ vẻ ấm ức.

"Mẹ, con đau bụng quá?" Giang Đình Đình khóc nức nở nói.

Mẹ Giang vừa nghe Giang Đình Đình nói đau bụng vội chạy đến trước mặt cô ta kiểm tra một phen.

Bà ta nhìn thấy đầu Giang Đình Đình đổ đầy mồ hôi, sợ cô ta khó sinh, dù sao đứa bé trong bụng chỉ khoảng sáu tháng.

"Con gái ngoan, chúng ta mau đi bệnh viện khám xem."

Giang Đình Đình vừa sẽ rời khỏi nơi này, cô ta nghĩ đến chuyện vừa rồi bị chúng tôi chọc giận vẫn chưa trút được, vậy phải tính thế nào.

Cô ta vội kéo tay mẹ mình, ấm ức nói: "Mẹ, Lộ Dao nguyền rủa con, muốn con của con khó sinh."

Mẹ Giang từng nghe Giang Đình Đình nói trong nhà con rể còn có một người con gái lớn, nhiều lần mắng con bà ta. Hơn nữa, bà ta cũng biết lần này con gái đến trường học vì muốn ép Lộ Dao này về nhà gả cho ông chủ Trần.

"Lộ Dao là ai!"

Mẹ Giang vô cùng tức giận nhìn hai chúng tôi, Lộ Dao ngăn cản tôi ở sau lưng.

"Là tôi."

Mẹ Giang nhìn thấy Lộ Dao đứng ra, xông lên tát Lộ Dao một bạt tai.

Bà ta hung dữ chỉ vào Lộ Dao, nói: "Mày lại dám nguyền rủa em trai ruột của mình, dám không tôn trọng mẹ mình, hôm nay tao phải giúp con rễ dạy dỗ mày."

Lộ Dao nghe mẹ Giang nói Giang Đình Đình là mẹ của mình, cô ấy tức giận bật cười, chán ghét nói: "Bác gái, cùng lắm thì con gái của bác chỉ lớn hơn tôi mấy ngày, cua được bố tôi nên mang thai, bây giờ lại muốn làm mẹ kế của tôi, nói ra khiến người ta người c.h.ế.t mất."

Bạn học ở ngoài cửa nghe lời Lộ Dao nói cũng bật cười, chế giễu nói: "Dì à, con gái của dì làm vợ bé còn mặt mũi dạy dỗ con gái nhà người khác à. Cháu thấy dì nên dạy dỗ lại con gái của mình trước đi."

Những bạn học khác nghe được đều đồng ý như vậy.

Loading...