Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRỌNG SINH KÝ - CHƯƠNG 9

Cập nhật lúc: 2024-10-02 08:21:26
Lượt xem: 496

14.

Dưới sự tấn công bằng tiền của Tam phu nhân, A Nhan nhanh chóng nhậm chức.

Sau khi A Nhan nhậm chức, mọi việc đều làm không tệ, ngay cả Thế tử phu nhân đang bệnh cũng hơi khỏe lại, cầm sổ sách lên xem, cũng không ngừng khen nàng.

Kính Quốc Công bởi vậy rất coi trọng A Nhan, cuối cùng cũng yên tâm về việc quản gia của A Nhan.

Đôi khi bọn họ thảo luận chuyện, liên quan đến trong nhà, cũng sẽ gọi A Nhan đến nghe.

Lúc này ta ý thức được, thời cơ đã chín muồi.

Cha của A Nhan, kẻ đã tự tay bóp ch...ết con gái mình, đến lượt ngươi rồi.

Vì vậy, một ngày nọ, A Nhan gặp Kính Quốc Công xong, vô tình nhắc đến chuyện phụ thân mình gần đây chi tiêu bắt đầu nhiều hơn.

Kính Quốc Công lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Con trai thứ ba của ông, cha của A Nhan, xưa nay không tiêu pha gì nhiều.

Đứa nhỏ này có bổng lộc của mình, lại chỉ có một mình chính thê, không có sở thích kỳ quái gì, ngày thường chỉ thích vùi đầu trong sách vở.

Làm gì mà tiêu nhiều tiền như vậy?

"Tôn nữ cũng không biết, chỉ là số lượng bạc phụ thân lấy ra vẫn trong hạn mức, nên cũng không tra xét kỹ."

Từ đó về sau, ta vẫn luôn chú ý đến những người ra vào thư phòng của Kính Quốc Công.

Cuối cùng cũng có một ngày nhìn thấy Tam lão gia đi vào, sau đó lại xám xịt đi ra, chắc là bị Kính Quốc Công tra hỏi một trận.

Tam lão gia đương nhiên sẽ phủ nhận chuyện ông ta lấy nhiều tiền như vậy, nhưng Kính Quốc Công làm sao có thể tin được.

Dù sao A Nhan cũng không có lý do gì để vu oan giá họa cho phụ thân mình.

Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, sẽ chỉ chờ ngày nảy mầm.

Phủ Kính quốc công là một khối sắt.

Đây không phải là bọn họ tự khen mình, mà là sự thật.

Hầu như tất cả mọi người đều đi theo xu hướng chính trị của Kính Quốc Công.

Mặc dù quan hệ với Thái hậu hiện tại không mật thiết, nhưng bởi vì đều xuất thân từ Phủ Kính quốc công, cho nên trong cuộc tranh giành giữa Thái tử và Thận vương, Phủ Kính quốc công vẫn luôn đóng vai trò giữ cân bằng.

Không thân thiết với ai cả.

Bản thân Kính Quốc Công sẽ không cho phép sự mất cân bằng xảy ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ky/chuong-9.html.]

16

Tối hôm đó, đang ăn cơm, người hầu luôn đi theo Quốc công gia vội vã chạy vào, ghé tai nói vài câu, Kính Quốc Công liền đứng dậy rời đi.

Ta và A Nhan nhìn nhau, A Nhan khẽ gật đầu với ta.

Ta nhìn thấy Tam công tử đi đến viện của mỹ nhân, lúc này mới châm nến, sai Vấn Thanh đi dò la tin tức.

Một lúc sau, liền nghe thấy tiếng bước chân của Vấn Thanh trở về.

"Nhị cô nương tính toán thời gian thật chuẩn, vừa đúng lúc để Quốc công gia bắt gặp Tam lão gia gặp Thận vương, Quốc công gia nổi trận lôi đình."

"Quốc công gia nhốt Tam lão gia lại rồi, nghe nói là nhốt ở cái sân hoang phế phía Đông Nam kia, vừa rồi ta đi theo một đoạn đường, nghe thấy Tam lão gia nói không ra hơi, chắc là bị cho uống thuốc độc câm rồi."

Bị câm, sẽ không ch...ết.

Thận vương sẽ về muộn hôm nay, muội muội đi đón hắn, tiện đường đi qua cửa sau Phủ Kính quốc công.

A Nhan đã sớm gửi thư nặc danh cho Tam lão gia, trong thư nói cho Tam lão gia đến cửa sau gặp người đã vu oan giá họa ông ta lấy tiền.

Hai người cứ như vậy, gặp nhau trong chốc lát.

Vừa hay ngày hôm đó, bởi vì có sự thay đổi chức vụ giữa những người hầu, A Nhan đã điều một trong những tiểu tỳ ở cửa thứ hai đến cửa sau, mà người này lại vừa đúng là con trai của người hầu tâm phúc của Quốc công gia.

Hai người vừa gặp mặt đã bị báo cáo cho Kính Quốc Công.

Con trai mình lén lút gặp Thận vương, trước đó còn lấy một số tiền khổng lồ.

Ta tin rằng sự trùng hợp như vậy sẽ khiến người ta tin tưởng.

Dù sao trong mắt Kính Quốc Công, chúng ta không có lý do gì để tạo ra sự trùng hợp như vậy.

Trong nhà có người công khai vi phạm quy củ của ông ta, đứng về phía đối lập với ông ta về lập trường chính trị, đối với Kính Quốc Công mà nói, đó là chuyện lớn đủ để khiến gia tộc sụp đổ.

Ta vốn tưởng rằng Quốc công gia sẽ trực tiếp giải quyết đứa con trai này, không ngờ ông ta cho dù có quan tâm đến cái gọi là gia tộc đến đâu, thì vẫn là con người.

Cho con trai uống thuốc độc câm, sẽ không thể nói ra chuyện gì đã xảy ra, giam cầm trong sân hoang phế, để cho nó sống, sống cho thật tốt.

Không giống như đứa con trai này, chỉ vì danh dự của con gái bị hủy hoại, liền dùng một sợi dây thừng bóp ch...ết nàng.

"Cô nương, vậy bây giờ chúng ta..."

"Nạn nhân là A Nhan, chỉ có A Nhan mới có thể quyết định sống ch...ết của ông ta."

Để chắc chắn, ta lại hỏi Vấn Thanh một câu.

"Sợi lụa trắng có một nửa dấu ấn của Thận vương, ngươi đã đưa cho A Nhan hôm qua rồi chứ?"

 

Loading...