Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Chủ Mẫu Đại Sát Tứ Phương - Phần 10

Cập nhật lúc: 2024-10-09 17:44:03
Lượt xem: 3,144

15

 

Đây là chuyện xấu hổ, hơn nữa Thẩm Ngọc lại là người ta đưa đến, xét ra thì ta cũng khó thoái thác trách nhiệm.

 

Khi Phí Tiêu biết tin, chàng vội vàng đến.

 

“Phu nhân, trời đêm gió lạnh, đừng để bị cảm.”

 

Chàng khoác chiếc áo choàng lông hồ ly lên người ta, rồi ngồi xuống bên cạnh.

 

Phí Kỳ ngồi đối diện, uống trà nóng, không hề có vẻ gì là cảm thấy có lỗi.

 

“Tất cả là lỗi của ta…”

 

Thẩm Ngọc đã khóc thành một dòng lệ, nhưng lại nhận hết tội lỗi về mình, liên tục giải thích cho Phí Kỳ.

 

“Xin phu nhân đừng trách, là ta đã quyến rũ đại lão gia, nếu phu nhân không nguôi giận, ta sẽ lập tức đập đầu vào cột để chuộc lỗi!”

 

Nói rồi nàng liền muốn đứng dậy lao về phía cột trụ, thân thể như không xương, vừa chạm đất đã ngã quỵ xuống, khóc lóc tựa như sắp tắt thở.

 

Lại khiến Phí Kỳ động lòng trắc ẩn, vội vàng đỡ nàng dậy.

 

So với vẻ hung hãn của Lâm Uyển Nghi, Thẩm Ngọc tỏ ra hiểu chuyện hơn nhiều.

 

Mảnh gốm vỡ đầy dưới sàn, trước khi Phí Tiêu đến, Lâm Uyển Nghi đã làm ầm một trận.

 

“Con tiện nhân! Giờ giả vờ như thế này để ai xem hả?”

 

Lâm Uyển Nghi ném chén trà xuống, nước nóng b.ắ.n ra, tạt ướt nửa khuôn mặt của Thẩm Ngọc.

 

Trước đây nàng ta luôn giả vờ dịu dàng trước mặt Phí Kỳ, nhưng bây giờ như một mụ đàn bà chanh chua, khiến Phí Kỳ tức giận vô cùng.

 

“Đủ rồi! Nàng gả cho ta mười năm mà không sinh nổi đứa con, giờ còn đố kỵ như vậy, ta có thể hưu nàng ngay, đồ đàn bà chanh chua!”

 

Không có con cái vốn là nỗi đau của Lâm Uyển Nghi.

 

Lời nói đòi hưu bỏ của Phí Kỳ khiến nàng chạm đến giới hạn, lập tức giận đến mức sắc mặt tái xanh.

 

“Đại ca, chuyện này là lỗi của huynh rồi, nếu huynh muốn nạp thiếp, cứ nói thẳng ra, sao phải giấu giếm đại tẩu? Huynh không xem người ta như kẻ ngốc sao?”

 

Ta nhíu mày, giả vờ làm người hòa giải.

 

“Chuyện hôm nay ai cũng có thể nhìn ra được, sao huynh lại trách đại tẩu như thế?”

 

Thẩm Ngọc cũng là người biết điều, thấy tình hình căng thẳng, liền giả vờ đứng dậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-chu-mau-dai-sat-tu-phuong/phan-10.html.]

 

“Người nên đi là ta, ta sẽ rời đi ngay, ta thật có lỗi vì đã phụ lòng phu nhân đã yêu quý ta.”

 

Phí Kỳ lo lắng, nắm chặt tay, môi run run, vội vàng giữ lấy Thẩm Ngọc.

 

“Rời đi cái gì? Nàng có lỗi gì chứ?”

 

“Chúng ta tình ý sâu nặng, người nên đi là nàng ta!”

 

Phí Kỳ chỉ tay về phía Lâm Uyển Nghi, giận dữ quát lên, giờ phút này hoàn toàn không còn vẻ phong độ của một người nho nhã nữa.

 

Lâm Uyển Nghi không còn giữ được hình tượng quý phu nhân, chỉ thẳng vào mặt Phí Kỳ mà mắng.

 

“Tốt thôi, ta đã vất vả vì ngươi, ngươi lại ở sau lưng ta làm chuyện đồi bại! Còn nói gì mà tình ý sâu nặng, ta thật sự đã nhìn nhầm ngươi!”

 

“Hưu bỏ ư? Ngươi có tư cách sao, hôm nay ta sẽ bỏ ngươi trước!”

 

16

 

Tối hôm đó, Lâm Uyển Nghi đã trở về nhà mẹ đẻ.

 

Phí Kỳ trong cơn tức giận đã tuyên bố sẽ hưu Lâm Uyển Nghi, cưới Thẩm Ngọc làm chính thất, khiến nàng ta giận không để đâu cho hết.

 

Khi rời đi, Lâm Uyển Nghi đã mang hết những thứ giá trị mà nhà mẹ đẻ từng đem đến.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Phí Kỳ chỉ là một quan ngũ phẩm, tuy bình thường khéo léo giao thiệp, nhưng gia sản cũng không dư dả gì, thường dựa vào sự trợ giúp của Phí Tiêu.

 

Từ khi ta trọng sinh, ta đã ngừng cung cấp trợ giúp cho Phí Kỳ.

 

Lâm Uyển Nghi vốn không có cách nào mở lời, đành dựa vào sự hỗ trợ của nhà mẹ đẻ.

 

Giờ đây, khi nàng ta bỏ đi, Phí Kỳ mới thực sự lo lắng.

 

“Đồ đàn bà đố kỵ! Ngươi dám làm loạn như vậy, ta nhất định phải hưu ngươi!”

 

Phí Kỳ tức đến mức nhảy dựng lên, bộ mặt tự mãn thường ngày hoàn toàn không còn giữ được.

 

Lâm Uyển Nghi cũng không chịu thua: “Không có sự giúp đỡ của nhà ta, ta xem ngươi làm sao cưới được con tiện nhân đó.”

 

Hai người cãi nhau không ngớt, cả Phí phủ đều biết.

 

Tin đồn lan nhanh như mọc cánh, chẳng mấy chốc mà cả kinh thành đều biết đến vụ việc xấu hổ này.

 

Một quan chức mất đức mà còn làm ầm ĩ như vậy, không biết tam hoàng tử còn dám mưu tính với Phí Kỳ nữa không.

 

E rằng giờ đây hắn đang tìm cách để cắt đứt mối quan hệ ấy.

Loading...