Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Chi Khương Lê - 110 (4)

Cập nhật lúc: 2024-07-25 16:02:36
Lượt xem: 41

"Hắn đây là lạm dụng chức quyền! Việc khai thác mỏ phải tâu lên triều đình, vậy mà hắn lại tự ý khai thác vàng. Cho dù là mỏ đã bỏ hoang thì cũng đủ để kết tội hắn!" Khương Lê phẫn nộ nói.

"Tiểu thư, người phải biết rằng, không một ai làm việc trong mỏ có thể sống sung sướng. Huống hồ Phùng Dụ Đường vốn đã có ý định hành hạ họ, chỉ càng thêm tàn nhẫn. Ta nghe thuộc hạ của hắn nói, đám quan sai bị lột sạch quần áo, tứ chi bị xiềng xích, ngày ngày lao động khổ sai, làm không tốt sẽ bị đánh đập tàn nhẫn, c.h.ế.t chóc là chuyện thường. Nam nhân bảy thước trang trọng, vậy mà sống còn không bằng chó. Cứ thế này, không biết còn mấy người trụ được, không biết còn mấy người sống sót."

"Thật quá đáng!" Nghe xong lời của bà lão câm, Diệp Minh Dục đập bàn, "Thật đúng là mất hết nhân tính!"

Khương Lê mím chặt môi không nói. Khiến những người vốn là quan sai trở thành nô lệ, sai khiến, nàng có thể tưởng tượng ra tình cảnh thê thảm của họ. Sự tra tấn như vậy, không chỉ là tra tấn về thể xác, mà còn là sự hủy hoại to lớn đối với lòng tự trọng của họ.

Phùng Dụ Đường thật sự ở Đồng Hương không coi trời đất ra gì nữa rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-chi-khuong-le/110-4.html.]

"Những gì ta biết, chỉ có vậy thôi." Á bà nói. "Vị tiểu thư này, nếu các người muốn tìm những quan sai đã biến mất, hãy đến Đông Sơn xem thử. Nhưng đừng để bị phát hiện, ở đó vẫn còn có thủ hạ của Phùng Dụ Đường giám sát... Các người có biết Đông Sơn ở nơi nào không?"

"Ta biết." Khương Lê nói. "Ta biết cách tìm thấy những người đó."

Á bà nhìn nàng, chậm rãi nói: "Vị tiểu thư này, ta không biết các người là ai. Nhưng đã bắt đầu điều tra vụ án Tiết gia, mong các người điều tra đến cùng. Xương cốt già này của ta, xem chừng sắp vào quan tài rồi. Chỉ cần có thể lật lại vụ án cho Tiết gia, để ta thấy ông trời còn có công bằng và chính nghĩa, có mất mạng này cũng chẳng có gì đáng tiếc."

"Bà yên tâm." Khương Lê nhìn bà, nói như thể thề nguyện. "Ta thề, ta sẽ truy cứu đến cùng, không bỏ dở giữa chừng, dù gặp phải rắc rối gì cũng quyết không từ bỏ. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt."

Á bà yên lòng.

 

Loading...