Trống Da Người - Chương 3

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-04 04:44:13
Lượt xem: 271

Qúy phi đi phía trước, ta theo sát phía sau, không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt ả ta.

"Sau khi vào cung hãy yên phận một chút, đừng nói những điều không nên nói. Ngoài ra, hoàng hậu cũng không thể không phòng."

Ta gật đầu đồng ý.

"Đa tạ quý phi nương nương."

Ả ta được thị nữ đỡ bước đi rất chậm rãi: “Ta có thể đưa ngươi vào cung, nhưng ta không thể đảm bảo rằng ngươi sẽ sống sót, rồi tận hưởng hạnh phúc, nên mọi chuyện đều phải dựa vào ngươi.”

Ta gật đầu kính cẩn.

“Vâng, thưa quý phi nương nương.”

Một nha đầu nhà quê như thiếp thân, có thể có tư cách tham gia lần tuyển tú này, đều là do quý phi ban cho, thiếp thân mới có thể vào cung tuyển tú, mới có thể thuận lợi trở thành tiệp dư như vậy, tất cả đều là nhờ quý phi giúp đỡ.

Qúy phi lấy danh phận phi tử tuyển ta vào, không phải để tranh giành sủng ái mà là để giúp ả xua đuổi tà ma.

____________________

Điệu múa kinh người trong yến hội của quý phi.

Trống da người có tác dụng mê hoặc lòng người.

Hơn nữa, trống da người không dựa vào ngoại lực để tạo ra âm thanh.

Mà là người bên trong trống.

Trống da người, đúng như tên gọi, được làm bằng da người.

Mặt trống đó chính là được làm từ da của tỷ tỷ ta mà thành.

Những nữ tử biên cương nước ta đã truyền tai nhau những truyền thuyết về trống da người từ đời này sang đời khác, tương truyền, chiếc trống có âm thanh vang dội, chủ nhân của chiếc trống da người này sẽ sống mãi trong trống, không bao giờ tách rời.

Để che giấu bí mật này, quý phi đã phái người đến g.i.ế.c hết cả nhà ta, cả nhà chúng ta trên dưới hàng chục mạng người, nhưng không ai còn sống, nếu ngày đó ta không phải vì ham chơi mà ngủ quên trong động, loạn táng cương đó cũng sẽ có một phần của ta.

Ông trời để ta sống tiếp, sống tiếp để đến trả thù.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-da-nguoi/chuong-3.html.]

Hàng chục mạng người oan hồn bất tán, oán giận ngút trời.

Vì thế, quý phi khắp nơi tìm kiếm người xua đuổi tà ma, cuối cùng tìm thấy ta, nhằm giải quyết vấn đề trống da người im lặng và kêu vào ban đêm.

Vì thế ả ta không thể ngủ được vào ban đêm, đã gầy đi rất nhiều.

Rất nhanh đã đến tẩm cung của quý phi, ả ta thậm chí còn có một căn phòng đặc biệt để đặt những chiếc trống da người.

Ả ta dùng bàn tay mảnh dẻ chỉ: “Trống ở trong phòng kia, ngươi nắm chắc mấy phần?”

Ta nhẹ nhàng, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo: "Nắm chắc 9 phần thưa nương nương."

Qúy phi trong mắt lóe lên: "Tốt lắm, nếu như việc thành, ắt sẽ có thưởng."

Ả ta đổi chủ đề: “Nhưng có những quy tắc, bổn cung nghĩ có lẽ ngươi cũng đã biết.”

Ta gật đầu: “Thiếp thân biết.”

Hoàng phi mỉm cười nói: “Quả là một giọng nói rất hay.”

Ta ngượng ngùng cười nói: “Nương nương quá khen.”

Tất nhiên ta hiểu quy tắc của cung điện sâu thẳm này.

Sau khi hoàn thành việc cho ả ta, bắt buộc phải giữ im lặng, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Chút thông minh này ta vẫn có, nếu không ta đã bị kẻ địch g.i.ế.c c.h.ế.t từ lâu rồi.

Ta bước vào trong phòng, một mùi hương quen thuộc phả vào mặt ta.

Một nhịp trống vang lên.

Ta đỡ lấy thân trống và đặt tay lên nó.

“ Tỷ tỷ, là ta.”

“ Ta đến cứu tỷ đây.”

…………….

Bình luận

0 bình luận

    Loading...