Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRỐN KHỎI THẰNG NHÃI HƯ ĐỐN - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-07-08 19:51:06
Lượt xem: 312

Thế nhưng sau mỗi lần đi nói chuyện, hàng xóm đều phát hiện âm thanh còn to hơn lần trước, không chỉ có tiếng đá bóng, nhảy nhót, mà còn có thêm tiếng cố ý kéo ghế đập trên mặt đất.

 

Người hai nhà vì thế mà nảy sinh hiềm khích, nhiều lần suýt chút nữa ra tay, còn kinh động đến cảnh sát, nhưng mà cảnh sát xử lý chuyện tiếng ồn quấy nhiễu người dân thì cũng chỉ có thể thuyết phục là chủ yếu, cũng không có sự trói buộc mang tính thực tế với Chúc Hi, ngược lại khiến trong lòng nó càng thêm phản nghịch.

 

Nó lại càng gây ồn lớn hơn cho tầng dưới.

 

Lúc xảy ra chuyện ngày là cuối tuần, nam chủ nhân tầng dưới không có ở nhà, nữ chủ nhân mang thai hơn tám tháng đang đi ngủ bị đánh thức, tức giận không thôi tìm tới cửa.

 

Chúc Chí Quốc lúc đó đang chơi với Chúc Hi trong phòng vận động, nghe thấy tiếng gõ cửa thì lầm bầm một câu:

 

"Chắc chắn lại là tầng dưới tìm tới cửa, thật sự phiền c.h.ế.t mất, ở nhà mình cũng muốn quản, muốn an tĩnh thì ở biệt thự đi!"

 

Chúc Chí Quốc vừa phàn nàn vừa ra ngoài ứng phó với hàng xóm, nào ngờ bị Chúc Hi lao lên trước một bước, mở cửa ầm ĩ với phụ nữ mang thai tầng dưới.

 

Người lớn không thể nói được đạo lý với trẻ con, không biết người phụ nữ mang thai nói lời khó nghe gì chọc giận Chúc Hi, hay là Chúc Hi đã sớm chất chứa oán hận với cô ấy, nó bỗng nhiên khẽ vươn tay, đẩy người phụ nữ mang thai xuống cầu thang.

 

Người phụ nữ mang thai lăn xuống mười hai, mười ba bậc cầu thang, lên cơn sốc tại chỗ.

 

Chúc Chí Quốc bị dọa sợ đến mức vừa bấm 120, vừa kêu Diêu Quế Chi nhanh chóng đưa Chúc Hi đi tìm một nơi trốn, tuyệt đối đừng thò đầu ra.

 

Tôi thở dài, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho chủ nhà thuê, nói rõ tình hình, nhờ cô ấy giúp tôi chăm sóc cho Quả Quả, có lẽ đêm nay tôi không thể quay về.

 

Chủ nhà thuê đồng ý không chút do dự, căn dặn tôi có việc cứ làm, không cần lo cho Quả Quả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tron-khoi-thang-nhai-hu-don/chuong-09.html.]

 

Trong lòng tôi dâng lên một dòng nước ấm, nói lời cảm ơn xuất phát từ trong lòng.

 

5

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đối với mỗi một người chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật đều là một loại dày vò, mẹ người phụ nữ mang thai mấy lần muốn xông tới đánh Chúc Chí Quốc, sau khi bị đám người ngăn lại, bà ấy ngã ngồi trên ghế, lau nước mắt mắng Chúc Chí Quốc:

 

"Ông lớn tuổi thế rồi mà còn đua đòi làm cái gì, sinh ra rồi thì ông nuôi đi, ông dạy dỗ cho tử tế đi, sinh mà không nuôi thì ông giữ lại thứ đấy để gây họa cho hàng xóm láng giềng sao?"

 

Chúc Chí Quốc bị mắng đến mức vẻ mặt không nhịn được, nhưng lại vẫn ngượng ngùng giải thích:

 

"Đứa bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, lớn lên sẽ tốt."

 

Mẹ người phụ nữ mang thai còn muốn mắng nữa, nhưng đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng đột nhiên tắt đi, cửa lập tức mở ra, người thân người phụ nữ mang thai đứng lên bao quanh cửa như ong vỡ tổ.

 

"Mẹ và con đều bình an, là một bé trai, do sinh non nên có một số dấu hiệu sức khỏe không ổn định, cần được đưa đến khoa Nhi ngay lập tức, người nhà qua đây ký tên.”

 

Trong đám người chờ đợi liên tục có tiếng mừng rỡ phát ra, mẹ người phụ nữ mang thai chắp tay trước ngực, mắt ứa lệ.

 

Tôi thở ra một hơi thật dài, tảng đá trong lòng cũng buông xuống.

 

Tiếp theo chính là đàm phán bồi thường, bởi vì số tiền bồi thường quá lớn, hai bên cũng không chịu thỏa hiệp, cuối cùng thuê luật sư, tòa án phán bên tôi phải gánh vác tất cả chi phí trong lúc hai mẹ con nằm viện, ngoài ra phải bồi thường thêm mười vạn tệ.

 

Loading...