Trộm Mộng - 84

Cập nhật lúc: 2024-07-03 02:42:31
Lượt xem: 66

Quá trình lột xác hoàn thành, An Dao nghỉ ngơi thêm một lúc nữa mới nói với Miêu Bạch: ‘Anh đã về! Tôi còn tưởng anh giận tôi suốt đời luôn chứ.”

Miêu Bạch lại cảm ứng ới An Dao, nó nói: “Trên đời này chưa từng có ai làm cho tôi vướng bận giống như cô. Cô yếu đuối như thế này lại khiến tôi nhớ về chuyện năm ấy.”

An Dao phỉ phui, cô nói: “Đừng nhắc có được không. Mà mấy ngày hôm nay anh đi đâu vậy?”

“Tôi có chút việc riêng cần giải quyết thôi.”

Mặc dù Miêu Bạch không nói rõ nhưng An Dao đã nhận được tin nhắn từ đồng hồ do Đại Phùng gửi đến. Đại Phùng nói thật ra Miêu Bạch không phải giận dỗi gì mà là đi tìm quyển sách cấm kia để tiêu hủy, vì nó đã nghe ngóng được An Dao sẽ dùng tới quyển sách đó để lấy lại tử vi cho nó. Trong tin nhắn Đại Phùng không đề cập đến việc ai là người làm lộ bí mật nhưng An Dao biết chắc đó chính là Tử Đằng.

Bây giờ việc này không thể cho Miêu Bạch biết được, chỉ còn cách duy nhất là làm xao nhãng sự chú ý của nó thì may ra, nếu không nó cứ đi theo khư khư bám lấy An Dao thì làm sao mà ra tay được.

An Dao suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, Miêu Bạch rất thù ghét Dương Hoài Khanh, nếu như bây giờ An Dao đi tìm anh ta thì Miêu Bạch sẽ không đi theo.

Quả nhiên người hiểu Miêu Bạch chỉ có An Dao, khi An Dao bảo nó đưa linh hồn của Trịnh Phương Thảo cho cô đem đi tìm Hoài Khanh thì nó đã đưa với thái độ rất chi là trời ơi đất hỡi. Nhưng khi An Dao đi đến nhà của Dương Hoài Khanh thì lại phát hiện Miêu Bạch cũng lén đi theo phía sau. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trom-mong/84.html.]

An Dao nhắn tin cho Đại Phùng hỏi anh ta đã dụ dỗ tên An kia đi khỏi chưa. Đại Phùng chắc nịch là sẽ chẳng có ai quấy rối cô làm việc được nữa. 

An Dao không ngoái đầu lại hay bắt quả tang Miêu Bạch, cô thả Trịnh Phương Thảo ra rồi dùng bùa trói cô ta dắt vào nhà Dương Hoài Khanh. Một đêm Trịnh Phương Thảo được An đưa đi chiếm xác An Dao nhưng không ngờ An Dao lại được Đại Phùng va Miêu Bạch phục ở bên ngoài cản trở. Kế hoạch kia cũng chính là của hai người họ, mới để cho Trịnh Phương Thảo dễ dàng xổng vào nhà và chiếm xác An Dao. Mục đích cuối cùng của họ là muốn tóm lấy linh hồn của Trịnh Phương Thảo.

Suy cho cùng An Dao có ngày hôm nay là nhờ một phần công lao của Đại Phùng và Miêu Bạch. Nếu như không có hai người họ âm thầm phía sau dọn tàn cuộc, phía trước dọn đường thì dù cô có tài giỏi cỡ nào cũng không thể dễ dàng làm mọi việc thuận lợi như thế được.

Dương Hoài Khanh nghe thấy tiếng gõ cửa thì cữ ngỡ là An và Trịnh Phương Thảo chiêm xác An Dao thành công trở về. Anh ta đẩy cửa với khuôn mặt rất tươi nhìn An Dao, nhưng sau đó sắc mặt anh ta lập tức tệ đi khi nhìn thấy linh hồn của Trịnh Phương Thảo bị An Dao dắt ở phía sau.

Dương Hoài Khanh mất bình tĩnh, anh ta lắp bắp nói: “Sao lại...sao lại như thế được?”

“Sao không được, anh tưởng tôi là ai mà không được?”

An Dao nói xong thì kéo hẳn Trịnh Phương Thảo vào nhà và đóng cửa lại. Ngay khi chẳng ai kip hiểu vấn đề là gì thì An Dao đã kéo Dương Hoai Khanh vào phòng và chuẩn bị “hiếp” hắn. An Dao hành động lần này chính la vì ba lí do, một là muốn thỏa mãn mong muốn của chính bản thân cô của mười năm qua, hai là muốn bày tỏ chiến thắng của bản thân với Trịnh Phương Thảo. Để cho Trịnh Phương Thảo đứng đấy nhìn An Dao ngủ với Dương Hoài Khanh. Khiến cho cô ta chỉ có thể đứng đó trơ mắt ra nhìn chứ không thể làm gì hay trốn chạy đi đâu. Cảm giác này của Trịnh Phương Thảo mới khiến An Dao hả hê làm sao. Thân xác này của An Dao vốn chẳng đáng quý trọng gì cho nên An Dao cũng chăng suy nghĩ thiệt hơn bao nhiêu. Thứ ba, khi Miêu Bạch nhìn thấy cảnh này thì lập tức đi mất, đó mới chính là mục đích của An Dao lần này.

Dương Hoài Khanh không có sức phản kháng, Trịnh Phương Thảo càng không có khả năng phản kháng. Lần này để xem đôi uyên ương mệnh khổ sẽ thù oán An Dao tới mức độ nào Dù sao việc mà An Dao quan tâm là nhanh chóng để Miêu Bạch hồi phục tu vi và đẩy nhanh quá trình hoàn thành Đại Mộng. 

Sau khi h.i.ế.p xong Dương Hoài Khanh thì An Dao nhốt luôn Trịnh Phương Thảo vào đồng hồ của cô và phất áo ra đi. Dương Hoài Khanh điên tiết lắm, anh ta chửi rủa An chẳng còn chỗ nào để nói. Mà bên kia An bị Đại Phùng dụ đi gặp Thường Vy, đến lúc gặp nhau rồi thì hai bọn họ mới ngơ ngác nhận ra là mình bị lừa. Lúc An quay về nhà Dương Hoài Khanh thì mọi chuyện đã xong. Cũng chẳng biết Đại Phùng và Tử Đằng dùng chiêu gì mà An lại tin tưởng rằng Trịnh Phương Thảo đã chiếm được xác của An Dao mà lại đi tìm Thường Vy như vậy, nhưng đúng là anh ta bản lĩnh cũng có thừa đấy. 

Bình luận

1 bình luận

  • con nối nghiệp mẹ luôn r nhưng mong là kh si tình đọc kết buồn vãi 🥲

    Vy Lê 2 tuần trước · Trả lời

Loading...