Trộm Mộng - 35

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:23:10
Lượt xem: 102

Thật luôn?”

Nghe An Dao hỏi kiểu như thế thì ma nhỏ khó chịu nói: “Bà ta còn dặn bọn này nếu có gặp ai giống như cô thì hãy xử lí, đợi bà ta đến.”

An Dao nhìn Miêu Bạch, Miêu Bạch nói: “Xem ra cô đần thật rồi đấy, ở bên canh một người như vậy mà cũng không phát hiện ra…”

“Dừng! Nếu nói như vậy thì tên chồng cũ của tôi cũng có liên quan, nếu không vì sao anh ta lại đi cùng bà ta cơ chứ. Anh xem giúp tôi trong căn phòng này có thứ gì không sạch sẽ mà bà ta để lại hay không.”

Miêu Bạch bị ngắt lời thì rất không vui mà còn nghe An Dao nói nhảm thì nó quát luôn: “An Dao, cô đi c.h.ế.t đi!”

An Dao ấm ức hết sức, cô nói: “Tôi đã c.h.ế.t rồi mà anh nỡ lòng nào làm vậy hả, anh có biết là tôi tổn thương hay không?”

“Tôi không quan tâm đâu, tôi chỉ quan tâm cô sỉ nhục trí thông minh của tôi đó. Cô nói xem có nơi nào không sạch sẽ hơn phòng nạo phá thai cơ chứ. Bà ta nhốt bọn này ở đây thì còn hơn tất cả các loại bùa phép ấy. Hôm nay nếu như không phải tôi đến kịp thì sợ rằng cô lại rơi vào tay bà ta nữa rồi. Tôi nói này, trước khi cô sử dụng được hết sức mạnh của bản thân thì bớt nghĩ đến chuyện đi báo thù đi. Kiểu này thù còn chưa báo được mà lại đi hiến thân đấy, người khổ chỉ có tôi tôi, ai bảo tôi mắc nợ cô chứ.”

Miêu Bạch nói một tràng dài, sau đó nó nhìn vào góc phòng rồi nói: “Sao nó lại ở đó vậy?”

An Dao nhìn theo Miêu Bạch, quả thật nơi đó có một đứa trẻ có thân hình nguyên vẹn đang rất sợ hãi ôm lấy góc chân kệ. An Dao vẫy tay với đứa bé, nó vẻ như không sợ An Dao cho lắm, nó sợ mấy đứa nhỏ còn lại thì phải. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trom-mong/35.html.]

“Ra đây với chị, chị giúp em!”

Miêu Bạch nói không kịp nói nên đành nhảy tót lên đầu An Dao bịt mắt cô, An Dao rõ là miệng nhanh hơn não, cô chưa tiếp xúc với bọn ma non này bao giờ nên chưa biết đấy thôi. Ma non này là bọn có oán khí lớn nhất trong tất cả các loại ma quỷ, bởi vì bọn chúng còn chưa chào đời đã bị bỏ, không được nhìn thấy ánh mặt trời nên bọ nó thấy ai cũng thù cả.

“Không nhìn ra sao, tại sao mấy con kia bị như thế mà con này lại lành lặn hả.”

Miêu Bạch nói một câu cảnh tỉnh An Dao, bây giờ cô mới nghĩ đến việc mấy con ma kia sứt mẻ chắc cũng do một nguyên nhân nữa là cắn nhau tranh giành. Nếu đã cắn nhau hăng đến như vậy thì sao bọn nó lại chừa một con nhát cáy như kia lành lặn chứ, nhất định nó là đứa cầm đầu ở đây rồi. Dù cho giờ này Miêu Bạch có ra mặt ngăn cản nhưng con ma nhỏ kia đã nhảy tót vào lòng An Dao, sau đó cho dù là dùng cách gì đi chăng nữa thì nó cũng không chịu xuống.

Miêu Bạch nhảy xuống đất tránh xa An Dao, nó nhìn vẻ mặt cô đờ đẫn thì lắc đầu thở dài, chẳng biết đến bao giờ An Dao mới chịu khôn ra mà sử dụng được hết sức mạnh vốn có nữa. An Dao cười ngây ngốc, cô ôm lấy con ma nhỏ nâng niu nó hệt như bản thân là người hầu vậy. Con ma nhỏ rất đắc ý, nó cười cợt nhìn Miêu Bạch rồi nói: “Nào, hãy giúp ta ra khỏi chỗ này đi thôi.”

An Dao giống như bị thôi mien, cô cứ thế đứng dậy một cách máy móc và đi ra ngoài. Xem ra con ma nhỏ này lợi hại đến mức Thường Vy còn không thuần nổi, nhưng nó dù mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng phải nhờ đến những người đặc biệt như An Dao mới có thể thoát ra ngoài được. Miêu Bạch chăm chú nhìn ra ngoài cửa, nó lờ mờ thấy một cái kết giới mỏng tanh, nhất định là có người đặt bùa ở đây giam giữ bọn này ở trong phòng rồi. Cũng phải thôi, dù sao đi nữa thì chủ phòng khám chui này cũng không ngốc, sao có thể để những vong nhi này xổng ra ngoài được chứ. Thế nhưng Miêu Bạch cũng phải gật đầu khen cho người đặt bùa kia, phải khá cao tay mới có thể nhốt được cái con đang ở trên người của An Dao kia.

Miêu Bạch nhảy ra giữa cửa, nó nói: “Đi đâu vậy, tao cho mày động đến người của tao chưa?”

Con ma nhỏ bật cười, nó khinh thường nói: “Hóa ra là một con mèo tinh, có tu hành, có đạo hạnh đó. Nhưng hôm nay người này tao lấy chắc rồi, để xem mày làm được gì tao nào.”

“Ranh con, mày có biết ông đây bao nhiêu tuổi rồi không mà dám lên giọng hỗn xược hả. Cuộc đời tao gặp nhiều ma quỷ lắm rồi, yên tâm đi, cái loại vất vưởng như mày tao nhai đầu một cái là xong thôi.”

 

Bình luận

1 bình luận

  • con nối nghiệp mẹ luôn r nhưng mong là kh si tình đọc kết buồn vãi 🥲

    Vy Lê 2 tuần trước · Trả lời

    Loading...