Trộm Mộng - 29

Cập nhật lúc: 2024-07-03 16:30:30
Lượt xem: 101

An Dao thắc mắc hỏi nhưng cô vẫn lấy túi đỏ nhỏ của mình ra và đọc thần chú thu mộng: “Khế thủ quy y tô tất đế 

Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề!”

Vốn dĩ An Dao chỉ thử nhưng ai ngờ túi đỏ của cô lại có phản ứng. Miêu Bạch thấy thế thì nhảy tót lên vai cô để trố mắt chờ xem. Túi đỏ ban đầu phản ứng nhẹ, nhưng sau đó bên trong thân thể người c.h.ế.t có một lực hút khác đang cố giữ giấc mơ nên là túi đỏ phản ứng mạnh hơn. Cả hai đều có thể nhìn thấy sự giằng co kia, và giấc mơ của người c.h.ế.t quá lớn nên không bên nào hút được thành công cả.

“Tôi đoán không sai mà, thật sự là Quỷ trùng vẫn còn ở trong người của người chết.”

Nghe Miêu Bạch nói, An Dao quay lại nhăn mặt hỏi nó: “Anh nói cái gì vậy?”

“Cô nên chuẩn bị tinh thần đi, lát nữa Quỷ bướm đã phá kén sẽ đến tìm con Quỷ trùng con mắc kẹt trong con người này.”

Nghe Miêu Bạch nói xong thì An Dao ngây người, giờ cô mới bắt đầu hiểu ra đôi chút. Trước đây Miêu Bạch đã từng nói chỉ có duy nhất một con Quỷ trùng phá kén thành bướm, tất cả những con trùng con lại sẽ c.h.ế.t luôn ở trong thân thể mà nó kí sinh. Suy nghĩ mấy giây, cô nói: “Vậy là con Quỷ bướm kia sẽ đến đây để lấy giấc mộng, và những con trùng kia sẽ phải c.h.ế.t vì không đủ mạnh mẽ để phá kén ư?”

“Cũng không ngốc lắm, chính xác là như vậy đấy. Nhưng mà không phải vì những con trùng khác không đủ mạnh mẽ mà là chủ thể của nó kí sinh sống không đủ dai. Con người thường sẽ không chịu được cho đến khi Quỷ trùng đủ ngày để phá kén, trước đây tiền lệ chỉ có một người là có thân thể mạnh khỏe đến như vậy thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trom-mong/29.html.]

Nghe Miêu Bạch nói xong thì An Dao đã hiểu, cũng may là trước giờ chỉ có một người đủ mạnh mẽ để nuôi Quỷ trùng đến lúc thoát kén thành bướm, nếu không chỉ sợ nhiều Quỷ bướm quá thì sẽ loạn lạc mất. Cô đã hoàn thành việc cuối cùng là đánh má hồng cho khách hàng rồi th dọn dụng cụ như ma đuổi vào túi rồi đứng dậy nói: “Chúng ta chuồn thôi, dại gì mà ở đây cho con Quỷ bướm kia đến tìm chứ.”

“Ơ…tôi tưởng là cô muốn đấu một trận với nó chứ?”

Miêu Bạch ngơ ngác hỏi, An Dao đi tới xách cổ nó vừa đi vừa nói: “Trông tôi có bị ngu không hả. Mộng này không lấy được thì chúng ta tìm mộng khác, tội gì lại đi đấu với con Quỷ bướm nghe ra rất là lợi hại kia chứ. Anh còn không biết là thực lực của tôi được bao nhiêu à, thù tôi còn chưa trả được, tội gì phải bỏ mạng ở đây chứ.”

Ai ngờ đâu vừa mới đẩy cửa ra thì An Dao đã phải thụt lại, tự dưng rõ ràng bên trong nhà nhưng sao lại có gió lớn vậy chứ. Một người một mèo bảo nhau trong im lặng là con Quỷ bướm kia đã vào đến rồi, mau mau tìm chỗ nấp. May mà trong phòng có một cái tủ đồ nên An Dao xách Miêu Bạch chui vào trong tủ trốn. 

Sau khi cơn gió lớn kia qua đi thì cửa phòng lại tự động đóng lại, trong phòng xuất hiện một ánh sáng mờ ảo đang phấp phới giữa phòng, bên trên người chết. Hóa ra Quỷ bướm kia thật sự giống như tên gọi, nó to bằng cái mâm ăn cơm với cái hình thù rất chi là quái dị. Thân nó trông rất giống với bướm bình thường nhưng là phiên bản siêu to khổng lồ, tuy nhiên ngoài mấy cái chân bướm thì lại có bốn cái chân tay người, và cái đầu nó…

Ừ thì sao trên đời lại có thứ quái dị như thế cơ chứ. Cái đầu nó giống hệt đầu người thu nhỏ, điểm khác suy nhất chính là hai con mắt to tướng lòi ra ngoài với cái đầu đầy lông lá thay vì là tóc. Cánh của nó thì càng khỏi phải nói, giống hệt như cánh phù thủy trong phim kinh dị, nói chung là chưa tìm được câu từ nào thích hợp để diễn tả cả.

Bao quanh nó là một luồng khói đen mờ ảo, con Quỷ bướm kia đang há to cái miệng ra để hút lấy giấc mộng của người chết. An Dao vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì trốn được con Quỷ bướm kia thì đột nhiên cái túi đỏ trong người cô lại không chịu yên phận mà tông cửa bay ra nhanh không kịp trở tay. Cái túi không người cầm nhưng vẫn bay ra để tranh hút giấc mộng với con Quỷ bướm. An Dao kinh hãi không thôi, cô mặc kệ luôn cái túi mà mau chóng đưa tay đóng cánh cửa tủ lại để giữ mạng trước rồi tính.

Nhưng không may cho cô vì cánh cửa nặng quá mà dù cô có dùng sức mấy lần vẫn không có cách nào đóng cánh cửa tủ lại được mà còn bị té lộn nhào ra ngoài. Một cái túi đỏ nhỏ không gây chú ý đến Quỷ bướm đang “phê mộng”, nhưng cả người và mèo gần sáu mươi kí ngã lộn mèo ồn ào đến như vậy thì đã khiến cho Quỷ bướm quay đầu nhìn xuống với ánh mắt rất chi là “thân thiện”.

 

Bình luận

1 bình luận

  • con nối nghiệp mẹ luôn r nhưng mong là kh si tình đọc kết buồn vãi 🥲

    Vy Lê 2 tuần trước · Trả lời

    Loading...