TRỘM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 05:12:56
Lượt xem: 1,178

CHƯƠNG 9

Cố Tích Nhi, cô ta có hệ thống, có thể trộm điểm thi đại học của tôi, nhưng nếu tôi không cần thi đại học thì sao? 

Cô ta còn trộm bằng cách nào? 

Sau kỳ thi trước, giám khảo đã đến gặp riêng tôi và bày tỏ rõ ý kiến rằng ông sẽ báo cáo với ban giám hiệu của trường để xin cho tôi một suất bảo đảm vào trường đại học trước kỳ thi. 

Ông ấy là giáo viên của trường Thanh Hoa. 

Vậy nên, Cố Tích Nhi càng nỗ lực trộm điểm của tôi bao nhiêu thì tôi càng vui bấy nhiêu, dù sao thì cuối cùng cô ta cũng chỉ phí công mà thôi. 

Hiệu trưởng gọi tôi đến văn phòng làm việc. 

Ngay khi tôi vừa bước chân vào cửa, đã có người nắm lấy cổ tay tôi:

"Bạn học Cố Ngọc phải không? Em còn nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau trong kỳ thi trước!" 

Là vị giám thị lần trước, tôi còn chưa kịp gật đầu thì một người khác cũng nắm lấy tay tôi: 

"Tôi là giáo viên trường Bắc Đại, chúng ta đều họ Cố, biết đâu sau này chúng ta sẽ là người một nhà chứ! Tôi thấy em rất có thiện cảm, về trường của tôi đi, tôi sẽ bảo vệ em!" 

Hai ngôi trường danh tiếng nhất cả nước mất hết cả liêm sỉ muốn giành giành giật giật người, khiến các giáo viên trong trường không khỏi kinh ngạc. 

Tôi cố tình truyền bá tin tức này ra ngoài. 

Cố Tích Nhi vẫn đang cố gắng hết sức để tăng độ thiện cảm với F4, muốn đổi điểm với tôi thì đứng hình ngay đơ luôn. 

Cô ta tức tốc chạy về trường, thì vừa hay nhìn thấy hai trường danh tiếng tranh nhau muốn ném cho tôi cành ô liu. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trom-diem-thi-dai-hoc/chuong-9.html.]

Sắc mặt của cô ta khó mà che giấu được sự đố kỵ, đúng rồi, đúng là hiệu quả mà tôi muốn. 

【Giờ phải làm sao đây, hệ thống?】 

【Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thế nào?】 Lúc này cô ta mới thấy sợ. 

【Cảnh báo! Nghịch tập kỳ thi không thành công, ký chủ sẽ bị xóa sổ!】 

【Cảnh báo! Nghịch tập kỳ thi không thành công, ký chủ sẽ bị xóa sổ!】

 【Không, tôi không muốn ch///ết, tôi không muốn ch///ết!】

 【Nhất định sẽ còn cách khác nữa đúng không?】 

Lúc bình phẩm tính mạng của người khác, cô ta khinh khỉnh như không, nhưng đến lượt mình thì cô ta lại sợ ch///ết, thật quá hai mặt. 

Cuộc sống của người khác thì không phải là cuộc sống sao? 

Cố Tích Nhi chặn tôi lại, như người ch///ết đuối vớ được cọc: 

"Một đời người nếu không thi đại học thì coi như bỏ, chị sẽ tham gia kỳ thi đại học chứ?" 

Tôi dùng ánh mắt của kẻ não tàn nhìn cô ta, không hề thương tiếc dập tắt hy vọng cuối cùng của cô ta: 

"Thi đại học chẳng phải chỉ để vào đại học thôi sao, tôi đã được nhận vào rồi, chắc chắn sẽ không đi thi!" 

Mặt cô ta tái nhợt, nắm c.h.ặ.t t.a.y như đưa ra quyết định gì đó rồi.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...