Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trở thành con gái đại gia - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-06 19:00:31
Lượt xem: 504

Ồ, kỹ năng xà lơ tức thì này ngang ngữa cha con tôi nha. Mẹ tôi lập tức bị dắt mũi, tin sái cổ, ngay lập tức dùng ánh mắt lên án nhìn tôi chằm chằm: "Con nhỏ này, có bồ cũng không kể cho cha mẹ nghe. Mẹ cứ tưởng hai đứa con là một đôi, làm mẹ với bà nội còn mơ tới tương lai hai đứa cưới nhau, người lớn chúng ta cũng thành người một nhà, lập đoàn đi du lịch các kiểu nữa.”

Cái gì nữa vậy trời, càng nói càng lạc đề rồi mẹ ơi. Sau đó cha mẹ tôi thay phiên nhau oanh tạc, đến nỗi mợ tôi xách theo Lữ Quân bỏ về lúc nào cũng không hay biết luôn.

Tôi đóng cửa vào lại, nghe thấy Cố Ngôn Chi ngồi trên sô pha bị mẹ tôi liên tục hỏi han: “Ngôn Chi à, con nói xem nhà bạn trai của Táo Táo á, giàu đến mức độ nào? So với nhà dì thì thế nào? Không phải dì tham phú phụ bần, dì chỉ sợ người ta giàu quá, khinh thường sau đó ăn h.i.ế.p Táo Táo thôi.”

Cha tôi cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, hùng hổ nói: “Nó dám, thằng già này cả đời chỉ có một đứa con gái, cưng hơn trứng mỏng. Dám ăn h.i.ế.p con gái ông, ông đây sẽ liều cái mạng già với nó.”

Bị tình cảm đơn sơ chân thành mà nồng nàn cháy bỏng của cha mẹ làm cảm động, tôi cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc và yêu cha mẹ rất nhiều.

Cố Ngôn Chi bị lời phát biểu hùng hồn của cha tôi làm cho giật mình, vội vàng thanh minh: “Đó chỉ là lời đồn thôi, con còn không biết có đúng không. Con sẽ tìm hiểu thêm, khi nào có thông tin chắc chắc sẽ đến báo cho chú dì rõ ràng.”

Cố Ngôn Chi chào ra về, mẹ còn kêu tôi tiễn. Tiễn đến đâu đây trời, không lẽ tiễn ra cửa, nhà người ta ngay sát bên kia mà. Ra tới cửa, tôi đang muốn quay lưng đi vào thì bàn tay bị cậu ấy kéo lại, xoay người, tôi va phải đôi mắt đang cười.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

“Chúng ta nói chuyện một chút”

14

@@?

Còn việc gì để nói nữa nhỉ? Vụ biến thái theo dõi cuồng cũng đã giải quyết xong hết rồi mà ta? Thôi thì coi như đi dạo một chút cho tiêu cơm, lát nữa về rủ cha mẹ ăn thêm chút nữa. Haha.

 

Thế là bọn tôi vui vẻ quay người chọn đường nhỏ đi đến công viên thẳng tiến.

"Cậu rảnh ghê ha, tự nhiên đi bịa ra cho tôi một anh người yêu, mà còn là con cháu nhà giàu. Giờ tôi đi đâu kiếm ra một anh chàng đẹp trai cao ráo tính tình tốt lại là con nhà giàu để trả bài cho cha mẹ tôi đây? Cậu nổ banh nhà giờ bắt tôi đi giải quyết hậu quả, hay lắm, tôi là tôi ghim rồi đó.”

Cố Ngôn Chi cười ra tiếng, hài hước nhìn vào mắt tôi: "Bạn trai tin đồn cũng là bạn trai.”

"Nữa, đã nói rồi tôi không phải người nổi tiếng mà cũng có bạn trai tin đồn.”

Nói xong tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai, liên tưởng tới tin đồn Hạ Tiểu Hữu nói bữa trước, tôi kinh ngạc há hốc mồm: “Ồ, không phải chứ, đừng nói cậu đang miêu tả bản thân cậu nha.”

 

Cái cằm đang rớt dưới đất được Cố Ngôn Chi đỡ lên, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy vui sướng đến tràn ra, tôi đã chớt chìm trong đôi mắt đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-thanh-con-gai-dai-gia/8.html.]

"Chứ còn ai vào đây nữa. Cậu không thấy trên diễn đàn à, còn chưa khai giảng người ta đã ghép cậu với tôi thành một cặp, còn có cả fan cp luôn rồi.”

Thôi, sợ lắm, cp gì, với mớ fan của Cố Ngôn Chi, mỗi người nhéo một miếng thôi cũng đủ để xé xác tôi thành chà bông rồi. Đẩy tay cậu ấy ra, tôi lên tiếng phủi sạch quan hệ liền, sợ để lâu dính chặt không thoát ra được: “Thật sự vinh hạnh khi được ghép đôi với idol chung của cả trường, nhưng mà thôi, tôi xin phép từ chối, tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi tận hưởng sự giàu có cả một đời này nè.”

"Thiệt hả?”

Ánh sao trong mắt Cố Ngôn Chi vụt tắt, rút tay lại, giọng điệu không giấu được thất vọng, càng nói càng nhỏ giọng.

"Tôi còn cảm thấy rất vinh hạnh đấy…”

"Cậu thì thầm cái gì đó?”

Vừa hỏi xong tôi liền nghe được "ục ục ục” tiếng bụng ai đó sôi như trả lời tôi. Cố Ngôn Chi ôm bụng, mặt đỏ đến tận mang tai, lan ra cả cổ.

Tôi cười ra tiếng, haha. Giờ thì hòa 1-1 rồi nhá, đều gặp được khocậu ấy khắc xấu hổ nhất của nhau rồi.

“Ăn quá nhiều, giờ đau bụng rồi phải không? Tôi thấy phía trước có tiệm thuốc 24h, đợi chút tôi đi mua cho mấy gói men tiêu hóa.”

Chà, trai đẹp công nhận đẹp thật. Đỏ mặt xấu hổ cũng làm cho người ta mơ màng liên tưởng. Đến cả giọng nói cũng thay đổi, mang theo chút cảm giác ngây ngô ngọt ngào như mối tình đầu.

“Dạ dày tôi không tốt, chỉ có thể ăn cơm mềm thôi.”

(ăn cơm mềm: cũng có thể hiểu là dựa vào vợ, tương tự như chó chui gầm chạn)

Nếu không phải bản thân Cố Ngôn Chi cũng giàu vãi chưởng thì tôi đã hiểu sai ý cậu ấy rồi.

"Nhưng đêm nay cơm mẹ tôi nấu đâu có bị khô bị cứng đâu.”

Cố Ngôn Chi xoa giữa đầu lông cậu, đè cảm giác bất lực xuống, nhanh gọn lẹ dứt khoát nói thẳng.

“Ý của tôi là hồi nãy ăn cơm, chú có nói sau này nhà cậu chỉ cưới về ở rể, cậu nhìn xem tôi có đủ điều kiện ở rể nhà cậu không?”

Thế giới này điên rồi, nhà nghèo bỗng trở thành triệu phú, người giàu thì phát điên đi rình rập theo dõi người ta, con cháu nhà đại gia thì chạy theo đòi đi ở rể.

 

Loading...