Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò chơi tử thần trong biệt thự - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-27 22:53:10
Lượt xem: 21

Suýt nữa thì tôi đã bật cười thành tiếng.

 

Bây giờ Chu Tuấn Huy chắc chắn sẽ nghĩ là Hà Tiểu Nhã đã cùng với em trai ruột của cô ta xảy ra chuyện gì đó không nên xảy ra.

 

Nhưng mà, Hà Tiểu Nhã đúng thật là vượt qua sự mong đợi của tôi. Cô ta không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.

 

Tối qua tôi cũng đã gắn camera của mình rồi, rất mong chờ sẽ được thưởng thức một tiết mục tuyệt vời nữa.

 

Giả Việt một khi đã uống say, khả năng tự chủ cũng kém đi. Cậu ta bắt đầu cởi từng lớp áo rồi lôi kéo Hà Tiểu Nhã về phía giường.

 

Hà Tiểu Nhã cuối cùng cũng không chống cự được, cầm lấy đồ trang trí ở đầu giường đập vào sau gáy của Giả Việt.

 

Hành động tàn nhẫn như thế tựa hồ toát lên ý muốn gi*t người.

 

Thật tội nghiệp cho Giả Việt bị đánh đến ngất đi.

 

Sau đó, Hà Tiểu Nhã cố gắng dùng mọi cách để khiến bản thân duy trì sự tỉnh táo. Nào là dội nước lên khắp mặt và cơ thể, rồi dùng móng tay cấu mạnh, còn tự tát mình mấy cái…

 

Cuối cùng, cô ta ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Mãi đến khi Chu Tuấn Huy gõ cửa, cô ta mới từ từ tỉnh lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-tu-than-trong-biet-thu/chuong-6.html.]

Tuy nhiên, cũng không phải là không thu hoạch được gì.

 

Tối hôm qua khi Giả Việt còn say khướt liền lên giọng với Tiểu Nhã:

 

“Hai chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ thì sợ cái gì chứ? Hơn nữa, bố tôi vẫn luôn hoài nghi chị có phải là con ruột hay không, dù sao năm đó mẹ chị vẫn bán thân nơi nhà hát đó.”

 

Chính câu nói này đã khiến Hà Tiểu Nhã tức giận đến nỗi bất chấp đánh vào đầu Giả Việt.

 

Hóa ra đây chính là bí mật khiến Hà Tiểu Nhã lo sợ nhất, đến Chu Tuấn Huy cũng không biết.

 

Chu Tuấn Huy chủ động đi vào phòng bếp nấu cơm. Tôi biết đó là do hắn ta không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này.

 

Nửa tiếng sau, Hà Tiểu Nhã cùng Giả Việt một trước một sau đi xuống.

 

Hà Tiểu Nhã đã khôi phục dáng vẻ dịu dàng như nước của cô ta, cùng tôi nói nói cười cười giống như là tối hôm qua chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.

 

Hôm nay chúng tôi định sẽ ra ngoài nướng BBQ.

 

Thiết Mộc Lan

Sắp xếp một chút, tôi bảo Chu Tuấn Huy cùng tôi đi tìm cái bếp lò, Giả Việt chủ động đi theo giúp đỡ.

 

Nhìn thấy ánh mắt của Hà Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào Chu Tuấn Huy, tôi đã đồng ý với Giả Việt rất nhanh.

Loading...