Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò chơi tử thần trong biệt thự - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-27 23:11:38
Lượt xem: 53

Lời này của Hà Tiểu Nhã cuối cùng cũng khiến hai người kia bình tĩnh lại.

 

Ba người bất động một lúc, nước trong bể cá cũng không tràn vào nhiều nữa, tốc độ của máy trộn xi măng cũng chậm lại, nhiệt độ trong bộ quần áo của Chu Tuấn Huy cũng không còn tăng nữa.

 

Giả Việt khóc lóc:

 

“Chị ơi, chị mau chóng nghĩ cách đi, lượng xi măng này đến đầu gối của em rồi.”

 

“Tạ Đồng thật là độc ác, trong trò chơi này ba người chúng ta không thể cùng nhau thoát ra được.”

 

Chu Tuấn Huy như hiểu ra điều gì, nhìn về phía Giả Việt gật đầu liên tục:

 

“Giả Việt, thật ra chỉ cần em đứng yên ở đó thì sẽ không bị làm sao cả. Nhưng chị và Tuấn Huy không cẩn thận chút là sẽ ch*t ngay.”

 

Giả Việt lúc này cũng nhận ra có điều không đúng, lập tức gào lên:

 

“Chị có ý gì? Muốn em hi sinh để cứu hai người sao? Nếu cả người em mà chìm trong xi măng, thì có khác gì người đã ch*t chứ?”

 

“Em bình tĩnh nghe chị nói đã. Xi măng cũng sẽ không đông lại trong thời gian ngắn như thế đâu. Chị với Tuấn Huy thoát ra được nhất định sẽ quay lại cứu em. Em suy nghĩ kĩ đi, đây là cách tốt nhất rồi.”

 

Giả Việt bề ngoài nhìn thì hung hăng vậy thôi chứ thời khắc này, trong lòng cậu ta đang run sợ đến mức không còn nghe rõ những gì mà Hà Tiểu Nhã nói nữa.

 

Hà Tiểu Nhã không còn cách nào khác đành phải hứa hẹn:

 

“Chị sợ rằng bây giờ Tạ Đồng đã biết hết kế hoạch của chúng ta rồi. Ba người chúng ta nhất định phải bảo toàn được mạng sống. Chị hứa với em, nếu bọn chị thoát được sẽ lập tức đi gi*t cô ta ngay. Cho dù không lấy được toàn bộ số cổ phần của cô ta thì cũng sẽ lấy tiền vàng trong két sắt đưa cho em hết.”

 

Nghe đến tiền bạc, cuối cùng Giả Việt cũng đành thuận theo, bình tĩnh lại.

 

“Em cứ nghĩ đi, bây giờ cho dù một mình em trốn thoát được thì em nghĩ Tạ Đồng sẽ tha cho em sao? Cô ta muốn hành hạ chúng ta, nếu nội bộ chúng ta cãi nhau thì cô ta chính là ngư ông đắc lợi. Chúng ta phải phối hợp với nhau.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-tu-than-trong-biet-thu/chuong-14.html.]

“Tạ Đồng cũng đã nói cho chúng ta cách trốn thoát rồi đó, đây là thử thách niềm tin.”

 

“Bây giờ em phải tin bọn chị.”

 

Ở bên này, tôi lấy ra ly sữa đã được hâm nóng lại, cũng gật đầu đồng ý.

 

Hà Tiểu Nhã, thật đúng là ranh mãnh.

 

Trong giờ phút sinh tử này, cô ta vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, lại còn có thể phân tích lợi hại trong đó. Chẳng trách suốt bấy nhiêu năm có thể dễ dàng nắm bắt trái tim đàn ông.

 

Khi một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại có năng lực thì tham vọng của cô ta sẽ ngày càng lớn, lớn đến mức ham muốn cả những thứ vốn không thuộc về mình.

 

“Tiểu Nhã, đồng hồ đếm giờ trên tường chỉ còn lại mười lăm phút.”

 

Chu Tuấn Huy nhắc nhở.

 

Trong mắt Hà Tiểu Nhã lóe lên một tia hận thù, lập tức bơi xuống đáy bể, lần nữa mở nút ra.

 

Lần này Chu Tuấn Huy và Giả Việt đều hết sức nghe lời, không ai động đậy chút nào cả.

 

Tuy nhiên, khi mực nước trong bể cá càng ngày càng thấp thì nhiệt độ trong bộ quần áo của Chu Tuấn Huy cũng ngày càng cao. Trên trán hắn đầy mồ hôi, hai tay ghì chặt lấy thành ghế, vẻ mặt gắng gượng đến cực điểm.

 

Thời gian trôi qua, mực nước trong bể cá đã giảm hơn một nửa, bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng thấy được sự thay đổi đó.

 

“Tiểu Nhã…”

 

Chu Tuấn Huy rõ ràng là đã dần mất kiên nhẫn, phàn da lộ ra ngoài càng lúc càng đỏ bừng.

 

Thiết Mộc Lan

“Mau cởi ra đi!”

 

Hà Tiểu Nhã ra lệnh.

Loading...