Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò chơi tử thần trong biệt thự - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-27 23:02:48
Lượt xem: 10

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn.

 

“Hai người là lợn sao? Tại sao có thể phạm phải sai lầm ngu dốt như thế chứ?”

 

“Chị ơi, em cũng không biết nữa. Hệ thống an ninh của căn biệt thự này thậm chí còn điều khiển được cả cửa. Bọn em cố gắng suốt đêm cũng không mở ra được.”

 

“Tiểu Nhã, phó giám đốc có làm gì em không?”

 

“Chu Tuấn Huy, ý anh là sao hả?”

 

“Không có ý gì cả, người là em gọi đến chuyện tối hôm qua anh cũng không biết gì cả.”

 

Hà Tiểu Nhã cười lạnh:

 

“Lão già đó bị em gi*t rồi. Thi thể đang ở trong phòng em, nếu không muốn Tạ Đồng phát hiện thì hai người lập tức xử lý đi.”

 

“Cái gì? Chị gi*t người rồi ư?”

 

“Cũng không phải lần đầu tiên, lúc gi*t Tạ Hoành, chị cũng đâu có nương tay.”

 

Ba người trong thư phòng trong phút chốc đều im lặng, âm thanh bước chân vang lên rõ ràng.

 

“Nhanh đi xử lý đi, tránh cho Tạ Đồng lại phát hiện ra điều bất thường.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-tu-than-trong-biet-thu/chuong-10.html.]

 

“Hà Tiểu Nhã, t.h.i t.h.ể của lão ở đâu?”

Thiết Mộc Lan

 

“Không phải chứ, mới hồi nãy còn ở dưới đất mà.”

 

“Chị mau lại đây đi, trên mặt đất có vết máu.”

 

Ba người một đường men theo vết m.á.u đi xuống tầng.

 

“Hình như là ở chỗ tầng hầm.”

 

Giọng nói của Chu Tuấn Huy toát ra sự lo lắng.

 

Hà Tiểu Nhã trầm giọng nói:

 

“Không cần biết có phải do Tạ Đồng làm hay không, trước tiên chúng ta phải tìm thấy t.h.i t.h.ể đã.”

 

Cánh cửa tầng hầm bị đẩy ra, sau vài lần bóng điện nhấp nháy, ba người ngã xuống đất. 

 

Tôi rẽ vào một góc khuất, hít một hơi thật sâu.

 

Bắt đầu nào!

 

Loading...