Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Trò chơi trực tuyến] Xây Dựng Thành Phố Ẩm Thực - Chương 81

Cập nhật lúc: 2024-08-30 12:20:01
Lượt xem: 33

Hiệu trưởng nghe xong tức giận không kiềm chế nổi: “Các cậu còn đi ăn trộm đồ của người khác! Loại chuyện đáng xấu hổ này cũng làm được, giờ còn liên lụy đến bao nhiêu học sinh!”

 

Dị nhân chữa trị của trường vội vã đến, cũng cảm thấy sự việc lần này vô cùng khó giải quyết.

 

“Chữa trị không có tác dụng với các học sinh, giờ phải làm sao?”

 

Trong đầu hiệu trưởng lóe lên một ý: “Hãy tìm thành chủ của thành Mộc Miên, sự việc lần này chắc chắn liên quan đến cô ấy, cô ấy sẽ có cách.” Nói xong, ông lại liếc nhìn đám đầu bếp với ánh mắt khinh thường, “Các cậu đúng là đồ ngốc, người ta đã sớm phát hiện ra hành động nhỏ nhặt của các cậu, phản công lại mà các cậu không nhận ra chút nào!”

 

Người phụ trách và bếp trưởng cúi đầu, chân run rẩy, không dám hé răng.

 

Họ cũng không ngờ rằng thành chủ của thành Mộc Miên lại xảo quyệt như vậy.

 

Hiệu trưởng đích thân đến nhà hàng Mộc Miên.

 

“Muốn gọi món gì?” nhân viên nhà hàng hỏi.

 

“Tôi muốn gặp thành chủ của mọi người.”

 

“Ông tìm tôi?” Bóng dáng của Thục Nông đột nhiên xuất hiện trong nhà hàng.

 

Hiệu trưởng ngạc nhiên, ông không thể nhìn ra được người trước mặt ở cấp độ bao nhiêu, điều này cho thấy đối phương có thực lực vượt xa ông.

 

“Tôi là hiệu trưởng của trường chi nhánh Đế Quốc, chiều nay phần lớn học sinh của trường chúng tôi đột nhiên xuất hiện triệu chứng đau bụng. Qua điều tra, họ đều đã ăn bánh nhân thịt, không biết cô có cách nào giải quyết không?” Hiệu trưởng nói với thái độ rất cung kính.

 

Thục Nông vẫn giữ vẻ lười biếng: “Bánh nhân thịt? Liên quan gì đến tôi, bánh nhân thịt đó đâu phải mua ở nhà hàng của chúng tôi.”

 

Hiệu trưởng mí mắt giật giật, biết rằng hôm nay không thể không nhận sai: “Là người phụ trách nhà ăn của chúng tôi làm sai, đã ăn trộm công thức nguyên liệu của thành Mộc Miên để làm đồ ăn bán, tôi sẵn sàng bồi thường. Xin cô giúp đỡ các em học sinh đó.”

 

Thục Nông gật đầu: “Ông cũng là người dứt khoát đấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-truc-tuyen-xay-dung-thanh-pho-am-thuc/chuong-81.html.]

 

“Bồi thường thì chắc chắn phải có, nhưng tôi có đồng ý giúp đỡ hay không lại là chuyện khác,” Thục Nông đưa ra điều kiện, “Thế này nhé, ông trả 100 đồng vàng, tôi sẽ đồng ý giúp.”

 

Hiệu trưởng không còn lựa chọn nào khác, đành đồng ý: “Được!”

 

Cuộc đối thoại giữa hai người không hề che giấu, ngay cả Linda trong bếp cũng nghe thấy. Cô tái mặt, không ngờ sự việc lại bị lộ nhanh đến vậy.

 

Linda hít một hơi sâu, nhân lúc không ai để ý lén lút rời khỏi bếp qua cửa sau.

 

Thục Nông cùng hiệu trưởng đến trường chi nhánh Đế Quốc, cô nhìn các học sinh trong lớp đang ôm bụng đau đớn, nhẹ nhàng búng ngón tay, phép chữa trị lan tỏa từ cô ra xung quanh.

 

Chẳng mấy chốc, tất cả học sinh trong trường đều bình phục.

 

Cô chỉ rắc một chút thứ gì đó vào bột mì, khiến những ai ăn bánh làm từ bột mì đó bị đau bụng nhưng không gây hại cho sức khỏe.

 

“Mặc dù rất ghét trường chi nhánh Đế Quốc, nhưng phần lớn học sinh còn khá vô tội.” Thục Nông thầm nghĩ. Cô cảm thấy mình thật nhân từ.

 

Hiệu trưởng nãy giờ chứng kiến đến ngây người, miệng há hốc, cuối cùng nhận ra cô gái trước mặt mạnh đến mức nào.

 

Đang khi ông còn muốn tìm cách kết giao thì giọng Thục Nông vang lên, cô nói với tất cả học sinh có mặt: “Do nhà ăn của trường các em ăn trộm công thức của nhà hàng Mộc Miên, khiến tôi rất không vui.

 

Vì vậy, tôi sẽ gỡ bỏ đường hầm truyền dẫn ngoài khu rừng Khổ Uyên. Nếu sau này muốn đến thành Mộc Miên ăn thì phải tự dựa vào bản lĩnh của mình.”

 

Nói xong, cô biến mất tại chỗ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

 

Để lại một nhóm học sinh và lãnh đạo trường ngơ ngác.

 

Học sinh dần dần nhận ra: Dựa vào bản lĩnh? Bản lĩnh gì? Bản lĩnh để c.h.ế.t sao? Aaaaaa họ làm sao có thể tự mình vượt qua dãy núi Khổ Uyên!

 

Loading...