Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Trò chơi trực tuyến] Xây Dựng Thành Phố Ẩm Thực - Chương 53

Cập nhật lúc: 2024-08-15 20:18:07
Lượt xem: 23

Bây giờ hắn vẫn nghĩ có thể là Margaret gặp may, vô tình vào khu vực của một gia tộc lớn và được bảo vệ.

 

Nếu giờ dẫn người đi chẳng phải sẽ đắc tội với gia tộc đó sao? Thôi thì tốt nhất vẫn là cân nhắc thêm.

 

Jonah lại tỏ ra khiêm nhường: "Vậy chuyện đội trưởng đã hứa với tôi..."

 

Đội trưởng gõ nhẹ lên mặt bàn: "Yên tâm, tôi không quên đâu. Chỉ cần Margaret chết, tôi sẽ thăng chức cho cậu làm đội trưởng."

 

Hắn đứng dậy, vỗ vai Jonah, giọng đầy cám dỗ: "Ngày trước tôi và anh chị em của họ thành lập đội Green Hunt, dù tôi là đội trưởng nhưng quyền lực của họ trong đội cũng không nhỏ, chuyện này làm tôi cảm thấy không yên tâm. Khi nào loại bỏ được Margaret, cậu sẽ cùng tôi tiếp tục loại bỏ anh trai của cô ta, Mark, lúc đó cậu sẽ là người đứng thứ hai trong đội."

 

Cái tương lai vẽ vời này đúng là hấp dẫn, Jonah quả thực rất vui mừng, lập tức thể hiện lòng trung thành: "Đội trưởng, xin yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm tốt."

 

Đội trưởng gật đầu hài lòng.

 

Họ không nhận ra trên tầng trên có một người đang sử dụng dị năng "tai nghe" với họ. Dị năng giả này thuộc phái của Mark, hắn chỉ định luyện tập dị năng cho vui, không ngờ lại nghe được tin tức quan trọng như vậy.

 

Dị nhân lập tức đứng dậy, nghĩ thầm: "Phải nhanh chóng báo tin này cho đội trưởng."

 

---

 

Một ngày mới bắt đầu.

 

Mới đến giờ mở cửa nhà hàng Chu Trường Thanh đã đến trước cổng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-truc-tuyen-xay-dung-thanh-pho-am-thuc/chuong-53.html.]

Tuy nhiên hôm nay yêu cầu về các loại món ăn nhiều hơn nên thời gian chờ đợi cũng dài hơn.

 

Chu Trường Thanh không đến sớm như thường lệ, bình thường vào giờ trưa anh đã có mặt.

 

Helen chờ mãi mà không thấy ai.

 

Andrew muốn khóc: "Chủ quán hôm nay không đến sao?" Hôm qua không được ăn bánh nhân thịt, hắn đã thèm đến phát điên, nếu hôm nay cũng không có thì thật sự sẽ phát điên mất.

 

Helen lo lắng: "Không biết."

 

Hai người thở dài, đài loa gắn trên máy bay truyền tải âm thanh từ trên không: "Hôm nay có món mới tại căng tin, bánh nhân thịt heo, 18 đồng bạc một cái."

Andrew tròn mắt: "Trường học cũng bán bánh nhân thịt à?"

 

Helen: "Hơn nữa giá cả lại y hệt như chủ quán bán." Tên giống, giá giống, như là dán hai chữ "bắt chước" lên trán vậy.

 

Andrew buột miệng: "Đồ bắt chước!"

 

Helen: "Khụ khụ khụ, hay là chúng ta đi xem thử?"

 

Nếu căng tin cũng bán bánh nhân thịt thì sau này mua sẽ tiện lợi hơn nhiều, vì căng tin lúc nào cũng mở cửa, còn quầy bán hàng lại không ổn định.

 

Andrew nhìn quanh mấy lần thấy Chu Trường Thanh vẫn chưa đến, cũng không từ chối: "Đi thôi, xem thử."

 

Lúc họ đến căng tin, mấy quầy hàng đã có những hàng người xếp hàng nhỏ.

 

Loading...