Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRÒ CHƠI TÌNH ÁI CÔNG KHAI - C15

Cập nhật lúc: 2024-09-21 11:01:57
Lượt xem: 845

"Thanh Chỉ, nếu anh theo đuổi lại em, chúng ta còn có thể ở bên nhau không?"

 

Giọng nói của Giang Thần Niên vang lên bên tai tôi.

 

Tôi nhìn thân hình tiều tụy thấy rõ của hắn, không nói một lời mà rời đi.

 

Không có khả năng.

 

Tôi, Tống Thanh Chỉ, không phải là kiểu người thích quay đầu ăn cỏ cũ.

 

Huống chi, cọng cỏ này, tôi đã ăn quá nhiều năm rồi.

 

Ra khỏi cổng tòa án, tôi nhìn thấy Lâm Viện Viện đang đứng trước xe.

 

Bụng cô ta đã lớn, nhưng sắc mặt lại vô cùng tiều tụy.

 

Thấy tôi, sắc mặt cô ta vặn vẹo trong giây lát, nói:

 

"Chỉ cần nhấc một ngón tay là có thể giẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác, cô rất đắc ý đúng không?"

 

Tôi dừng chân, nhìn cô ta cười khẩy một tiếng: "Lòng tự trọng của cô đã mất từ lúc cô cam tâm tình nguyện l.à.m t.ì.n.h nhân cho đàn ông, dùng thân xác để đổi lấy tài nguyên rồi."

 

Lâm Viện Viện tức giận đến phát điên, có lẽ cô ta nghĩ rằng vì mình đang mang thai nên tôi không dám động đến cô ta.

 

Thế mà cô ta dám xông lên định đánh tôi.

 

Ánh mắt tôi hơi nheo lại, lập tức phản công tát cô ta một cái.

 

Coi như trả thù cho cái tát ngày hôm đó.

 

Hôm nay tôi không mang theo vệ sĩ, sau khi bị tôi tát, Lâm Viện Viện theo bản năng định trả đũa nhưng lại bị ai đó giữ chặt tay.

 

Là Phó Thời Ngôn.

 

Lâm Viện Viện tức giận chửi rủa: "Đồ tiện nhân, cô cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Tôi l.à.m t.ì.n.h nhân thì sao chứ, chẳng phải cô cũng không chịu nổi cô đơn mà ngoại tình trong hôn nhân đấy sao!"

 

Phó Thời Ngôn nhíu mày, nói: "Cô Lâm, làm người nên biết giữ mồm miệng. Yêu cầu một người phụ nữ phải giữ gìn sự chung thủy với người chồng ngoại tình thành thói của mình có lẽ là quá khắt khe rồi."

 

Lâm Viện Viện cười lạnh một tiếng.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Tôi không phản bác, mà dùng giấy chứng nhận ly hôn vỗ nhẹ lên mặt cô ta, cười nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-tinh-ai-cong-khai/c15.html.]

 

"Điểm khác biệt giữa tôi và cô là, lòng tự trọng của tôi vẫn luôn tồn tại. Còn cô, bây giờ vẫn đang cầu xin Giang Thần Niên quay đầu đúng không? Đó là cái mà cô gọi là tỉnh táo ư?"

 

Lâm Viện Viện bị nói trúng tâm sự, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

 

Giang Thần Niên đã không cần cô ta nữa.

 

Không những thế, hắn còn ép cô ta phá thai.

 

Và tất cả những chuyện này, mọi người đều biết.

 

Giang Thần Niên làm mọi việc một cách công khai, không để lại cho Lâm Viện Viện chút thể diện nào.

 

Tôi khẽ cười khẩy, quay người rời đi cùng Phó Thời Ngôn.

 

20.

 

Khi tôi đăng ảnh giấy chứng nhận ly hôn lên mạng, chuyện này mới xem như kết thúc.

 

Những chuyện sau đó tôi không còn bận tâm nữa.

 

Dù cho Giang Thần Niên ngày nào cũng phát điên trên mạng, cầu xin tôi tha thứ, tôi cũng không thèm nhìn hắn lấy một lần.

 

Mọi người đều nói rằng Thái tử gia nhà họ Giang từ sau khi ly hôn, tinh thần đã không còn bình thường nữa.

 

Không chỉ ép tình nhân mà hắn từng yêu nhất phá bỏ đứa con của mình, mà còn giống như một con khỉ bị người khác cười nhạo, sỉ nhục trên mạng.

 

Còn Lâm Viện Viện, sau khi phá thai, sự nghiệp của cô ta cũng tan tành.

 

Giang Thần Niên không bảo vệ cô ta, cô ta trở thành một nghệ sĩ đầy tai tiếng.

 

Nghe nói đến giờ cô ta vẫn đang quấn lấy Giang Thần Niên, đòi hắn bồi thường cho mình.

 

Nghe những chuyện này, tôi cũng chỉ cười khẩy, coi như đang nghe một trò cười mà thôi.

 

Chút tình cảm này, tôi từng yêu, cũng từng hận.

 

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn còn cả nửa đời người để sống một cách tự do thoải mái.

 

Chuyện cũ bay đi theo gió, tôi chỉ nhìn về hiện tại.

 

Loading...