Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trình Hoa Chương - 11

Cập nhật lúc: 2024-08-20 09:19:21
Lượt xem: 132

Chu Mãnh vừa hạ lệnh, ta liền nhanh chóng đón hai muội muội vào cung. Họ đều là những người được Lan Anh cứu mạng, cũng dịu dàng và ngoan ngoãn như ta, gần như là lớn lên theo sở thích của Chu Mãnh. Chu Mãnh thử qua thấy hài lòng, vui mừng khôn xiết, ban cho họ danh hiệu Ngự nữ và Tài nhân, đồng thời cũng thăng ta lên tước vị Tần.

Ta trong cung đã không còn lẻ loi một mình, thế lực đột nhiên lớn mạnh. Quý phi vì sảy thai mà tĩnh dưỡng, Hoàng hậu bị Chu Mãnh lạnh nhạt. Ba chúng ta, gần như chiếm trọn mọi đêm của Chu Mãnh, trở thành nhóm phi tần được sủng ái nhất trong cung.

Hoàng hậu cuối cùng cũng nhận ra, ta là một đối thủ ngang tài ngang sức. Nàng ta bắt đầu đào sâu ba thước đất để điều tra thân thế của ta, mong tìm ra sơ hở.

Hôm đó buổi chầu sớm, ta lười biếng dẫn theo hai muội muội đến cung Hoàng hậu, liền cảm thấy tình hình không ổn. Trong buổi chầu, Hoàng hậu ngồi trên Phượng đài, Chu Mãnh cũng ngồi trên chỗ cao nhất với vẻ mặt không kiên nhẫn.

Trong đại sảnh, chỉ thấy quỳ cả một hàng dài người, ai nấy cũng đều run rẩy. Khi người cuối hàng ngẩng đầu lên, ta khẽ hít một hơi lạnh. Đó là một nữ công nhân sống sót ở xưởng thuốc, chúng ta từng ngủ chung trên một chiếc giường lớn. Tiếp đó, họ lần lượt ngẩng đầu lên. Vô số khuôn mặt quen thuộc, bỗng hiện ra trước mắt ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trinh-hoa-chuong/11.html.]

“Vốn không nên làm phiền Bệ hạ.” Giọng nói ôn hòa của Hoàng hậu như gió xuân, nhưng lại khiến tai ta đau nhói: “Chỉ là có người đến trước mặt bản cung tố cáo, nói Nguyệt tần này, chính là đồng đảng của Lan Anh, nay vào cung, chính là muốn báo thù cho nữ nhân đó.”

Nàng ta quay sang Chu Mãnh, mắt đen sâu thẳm, khóe miệng lại mang theo nụ cười: “Bệ hạ cũng không muốn trong cung này, xuất hiện Lan Anh thứ hai chứ?”

Vẻ mặt vốn không kiên nhẫn của Chu Mãnh đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt nhìn ta lại mang thêm nhiều sự dò xét, dường như cho thấy trái tim đa nghi của hắn đang d.a.o động.

Hoàng hậu thừa thắng xông lên, nói với hắn, ta là nữ công nhân ở xưởng thuốc của Lan Anh, có quan hệ mật thiết với Lan Anh.

“Nếu ngài không tin, có thể để những nữ công này nhận diện, họ đều quen biết Nguyệt tần, sẽ không nhận nhầm.”

Móng tay của ta gần như đã bấu vào lòng bàn tay. Thời loạn lưu dân nhiều, muốn điều tra rõ ràng lai lịch thân phận của ta là không dễ dàng. Nhưng chỉ cần dựa vào việc ta là nữ công nhân ở xưởng thuốc, cộng thêm đôi mắt ta giống Lan Anh cùng bài hát nhỏ ta đã ngân nga đã đủ để khiến ta vạn kiếp bất phục.

Loading...