Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRINH CƠ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-18 16:28:10
Lượt xem: 1,973

7.

 

“Đích tỷ hẹn bọn họ gặp nhau ở khuê phòng của nhị tỷ sao?”

 

“Đúng vậy, tam tiểu thư, chính tai ta đã nghe thấy!”

 

Nha hoàn Thúy nhi dừng lại một chút, lại thấp giọng nói:

 

“Đại tiểu thư còn lẩm bẩm nói gì mà đã thất bại một lần rồi, lần này nhất định phải sử dụng biện pháp cực đoan để hoàn thành nhiệm vụ thủ trinh!”

 

Cả người Tiểu Thúy run rẩy không ngừng, rõ ràng là đang cực kỳ sợ hãi:

 

“Tam tiểu thư, có phải đại tiểu thư đã… bị ma nhập rồi không? Ngài ấy cứ nói chuyện với không khí, tự nói tự trả lời, thật sự rất đáng sợ!”

 

Ta nhét một ít bạc vụn cho nàng:

 

“Đừng sợ… ta có thể giec thần chắn quỷ!”

 

Giờ hợi, Tiết Trường Độ mang theo mỹ nhân đến Tống gia, quản gia nhìn trái nhìn phải rồi mới đón bọn họ vào phủ.

 

Mỹ nhân có chút cảnh giác:

 

“Ta cảm thấy hơi kì lạ, bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta đột ngột đến đây có vẻ không tốt lắm…”

 

Tiết Trường Độ an ủi nàng:

 

“Tuyên Hòa là tiểu thư khuê các, hẳn là nàng không muốn để cho người khác biết được chuyện này. Chúng ta cùng nhau đến nhận lỗi với nàng, nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện cũng tốt!”

 

“Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đấy không ổn…”

 

Nữ tử còn chưa dứt lời, quản gia đang đi phía sau đột nhiên vung chuôi kiếm ra, hai người đồng loạt ngã xuống.

 

Đích tỷ đi ra từ trong góc tối:

 

“Đưa cả hai đến phòng nhị tiểu thư, nhanh lên!”

 

Quản gia hành động nhanh nhẹn, rõ ràng không phải mới giúp đích tỷ làm việc ác lần đầu, thành thạo kéo cả Tiểu Hầu gia và nữ tử đến trước cửa phòng nhị tỷ.

 

Thấy sắp hãm hại người khác thành công, đích tỷ không nhịn được mà cười to:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trinh-co/chuong-6.html.]

“Một nam hai nữ tằng tịu với nhau trong khuê phòng, đợi đến ngày mai cả phủ đều nhìn thấy, nhất định Tuyên Hòa sẽ không chịu nổi kích thích mà tự s.á.t thủ tiết! Đến lúc đó thì nhiệm vụ của ta sẽ hoàn thành tốt đẹp!”

 

Tên quản gia trung thành vội vàng nhắc nhở nàng:

 

“Đại tiểu thư không nên ở đây lâu đâu. Huân hương kia có dược tính rất mạnh, chỉ cần hít phải một cái sẽ khiến cho người ta lú lẫn đầu óc!”

 

“Có thứ lợi hại như vậy sao?”, một giọng nữ đột ngột vang lên.

 

“Đúng vậy…”

 

Quản gia vừa định nói tiếp, đột nhiên giật mình:

 

“Ai…”

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Một người mặc đồ đen bất ngờ cầm gậy nhảy ra, sau hai tiếng “Bốp, bốp”, đích tỷ và quản gia đã bất tỉnh ngã lăn quay.

 

Người kia che lại miệng mũi, nhanh chóng đá bay bọn họ vào trong phòng rồi đóng kỹ cửa lại.

 

8.

 

“Đáng chec! Không ngờ là trên đời này lại có nữ nhân ác độc như vậy!”

 

Đợi nàng sắp xếp xong xuôi cho Tiểu Hầu gia và mỹ nhân kia, khăn đen vừa kéo xuống, khuôn mặt của nông nữ từng suýt bị đích tỷ c.h.ặ.t t.a.y lộ ra trước mặt ta.

 

KIếp trước nàng bị đích tỷ hủy hoại, ta không giúp được gì. Sau này ta đi tìm nàng, cho nàng một ít tiền, nàng lại nói không có công thì không thể nhận tiền, nhất quyết muốn đi theo bảo vệ ta.

 

Nông nữ rất khỏe mạnh, còn biết chút võ thuật phòng thân, cho nên ta liền nhờ cậy tới nàng.

 

Nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, không thể tin được mà nói:

 

“Nữ nhân kia chắc chắn bị điên! Ta tưởng rằng ép người khác thủ tiết đã là quá quắt lắm rồi, ai ngờ nàng còn muốn tính kế hại chec muội muội ruột thịt! Chỉ vì muốn người khác thủ tiết thôi sao?”

 

“Đây là điên đến mức nào!”

 

Ta mỉm cười, nông nữ nói đúng rồi.

 

Đích tỷ và cái hệ thống Trinh Cơ của nàng đều là kẻ điên.

 

Nhưng ta sẽ làm cho họ biết, thế nào là hại người tự hại mình!

 

Loading...