Triệu Tử Long Linh Dị Truyện - 12

Cập nhật lúc: 2024-07-02 13:07:42
Lượt xem: 78

Năm xưa bảy lần vào bảy lần ra Trường Bản, dù suýt mất mạng, nhưng cũng chưa từng có cảm giác như bây giờ. Đúng như thừa tướng nói, ta đối mặt không còn là người, mà là quỷ. Đầm lầy quỷ dị, Quan Vân Trường mượn xác hoàn hồn, tất cả đều khiến người ta rợn tóc gáy. Nếu không phải ta thân kinh bách chiến, nếu là tướng lĩnh khác, rất có thể sẽ tử trận ở đây.

Ta uống một bầu rượu, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, ta lại thấy bóng dáng áo choàng đen đó. Hắn cười nhạo ta chẳng qua là một lão già sắp chết. Ta nhìn bóng dáng đó, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Nhưng dường như cảm thấy, có điều gì đó ta đã quên mất! Cho đến khi ta tỉnh dậy, phó tướng mới nhắc nhở: "Bảy con quỷ, nay còn lại ba! Tướng quân thấy, chỉ mới là một con!"

Tương truyền những con quỷ đó đến từ phương Tây xa xôi, đó là một nước cổ đại tên là Thiên Trúc. Phó tướng của ta xuất thân từ một gia tộc danh giá ở đất Thục. Khác với chúng ta, những người thuộc Ngũ Hổ Tướng, họ có nền tảng rất vững chắc ở Thục. Vì vậy, thông tin về Đông Ngô và Tào Ngụy, họ cũng có thể lấy được thông qua quan hệ gia tộc của mình.

Tương tự, môn sinh của những gia tộc này có mặt khắp thiên hạ, nên biết được cũng nhiều hơn. Phó tướng nói với ta, những con quỷ đó ở Thiên Trúc không được gọi là quỷ. Mà là một thứ gọi là Phật.

Chỉ là, trong Phật giáo ở Thiên Trúc, có thiện, cũng có ác. Thiện lấy Phật Đà làm chủ, ác lấy Ma Vương làm tôn. Nhưng theo cách nói của Thiên Trúc, Phật Đà và Ma Vương vốn là một thể, chỉ là thiện ác tự làm việc của mình mà thôi. Bảy vị Thiên Ma Vương xuất hiện ngày nay, đều kế thừa sức mạnh của ác, đại diện cho bảy tình cảm ban đầu của con người. Chúng phản chiếu sức mạnh của mình lên một số người ở Đông Ngô và Tào Ngụy. Vì vậy, trên mảnh đất này, người ta gọi bảy người này là - Thất Đại Thiên Ma Vương! Từ khi Quan Vũ thất thủ Mạch Thành, mỗi lần một Thiên Ma Vương xuất hiện, Thục lại mất đi một Ngũ Hổ Tướng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trieu-tu-long-linh-di-truyen/12.html.]

Nay, Thiên Ma Vương còn lại ba vị. Phó tướng nói đất Thục đã có lời đồn về việc Thiên Ma diệt thế. Ông ấy không nói tiếp, nhưng ý tứ rằng, sau khi Ngũ Hổ Tướng đều ngã xuống, thừa tướng cũng sẽ theo sau. Vị Thiên Ma Vương cuối cùng, có lẽ sẽ mang theo thế lực gọi là Phật hay Ma để thống trị thiên hạ. Thiên hạ của Đại Hán cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Cuộc chiến này, không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa ba nhà Ngụy - Thục - Ngô nữa.

Từ khi Thất Đại Thiên Ma Vương xuất hiện, chính là cuộc chiến giữa cư dân bản địa của vùng đất này và những ác ma âm mưu xâm lược. Thục Hán là sức mạnh cuối cùng của nhà Đại Hán. Ta cũng dần hiểu ra, thừa tướng đã không còn là vị thừa tướng dốc hết tâm sức vì Thục Hán nữa. Tấm lòng ông lớn hơn, muốn giành lấy một tia sinh cơ cho tất cả con cháu Viêm Hoàng! Ta cũng đã hiểu rõ sứ mệnh của mình. Dùng thân phàm nhân, sánh vai cùng thần ma!

"Cần bẩm báo với Thừa tướng không?"

Ta lắc đầu, phủ định lời của phó tướng.

Trận Phượng Minh Sơn là chiến trường cuối cùng, bất kể đối phương có bao nhiêu Thiên Ma Vương, ta đều phải ngăn chặn. Chỉ là, xem ra Thiên Ma Vương xuất hiện ở Phượng Minh Sơn chỉ có một người áo choàng đen kia.

Dưới sự dẫn dắt của ta, quân Thục lại tiến vào chiến trường Phượng Minh Sơn. Trên đồi đứng chưa đến năm ngàn tinh binh của quân Thục. Những người còn lại đều đã tử trận trong các trận chiến trước.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...