TRÈO CAO - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:04:53
Lượt xem: 347

**7**

Hôm đó ăn xong, hợp đồng ký thành công.

Tôi mua quà đến nhà Thẩm Chi, chỉ có người giúp việc ở nhà, nói rằng mọi người đi công chuyện rồi.

Tôi gọi điện cho bố Thẩm Chi cũng không ai nghe máy, cuối cùng ngồi trên ghế sofa đợi đến tối, bố mẹ Thẩm Chi mới về.

Mẹ Thẩm Chi còn tốt, bố Thẩm Chi thì mặt lạnh.

Tôi chỉ có thể xin lỗi giải thích, gần đây công việc quá bận, nói thêm vài lời hay, hứa rằng sau này sẽ về nhà cùng Thẩm Chi, bố Thẩm Chi mới dịu mặt.

Cuối cùng cũng không giữ tôi lại ăn cơm.

Đó là lời cảnh cáo không lời.

Về nhà, Thẩm Chi đang đắp mặt nạ xem chương trình, tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết nói sao.

Chỉ cảm thấy một cục tức nghẹn trong cổ, không lên không xuống được.

Khi cảm thấy bực bội, một người bạn quen biết trong giới kinh doanh gọi điện nói có buổi tiệc, mọi người đều quen biết, rủ tôi đi uống rượu.

Những buổi tiệc như thế này tôi thường từ chối, nhưng hôm nay, tôi đột nhiên không muốn từ chối.

Biết địa chỉ, nói với Thẩm Chi một tiếng rồi ra ngoài.

Cô ấy luôn tin tưởng tôi, khi đi giày tôi còn cảm thấy chút áy náy, nghĩ liệu có quá đáng không,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/treo-cao/chuong-7.html.]

 dù sao những chuyện này không liên quan đến Thẩm Chi.

Tôi lại nghĩ chỉ là uống rượu thư giãn, về muộn một chút thôi.

Đến nơi, bạn bè trêu chọc tôi:

“Sao hôm nay anh chàng sợ vợ dám ra ngoài uống rượu vậy?”

“Vợ chồng gì chứ, lão Trương là tấm gương người đàn ông tốt, tôn trọng vợ, chúng ta phải học theo anh ấy.”

Người nói là Lý Khánh, gần đây có một đơn hàng với công ty tôi, hôm nay buổi tiệc cũng do anh ấy tổ chức, có lẽ cũng là anh ấy gọi người gọi tôi.

Lý Khánh đặt tay lên vai tôi, đưa tôi vào ghế giữa, đưa cho tôi một chai rượu:

“Tôi nói lão Trương, anh cũng nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè, áp lực công việc lớn, có chuyện không thể nói với vợ, uống rượu thư giãn, tốt biết bao.”

Người bên cạnh nghe Lý Khánh nói, vội vàng phụ họa:

“Đúng đó lão Trương, vợ anh biết anh làm tất cả vì gia đình, còn nói gì được nữa?”

“Đúng đúng, tôi nói nhà này vẫn phải do đàn ông quyết định, vợ tôi tôi chưa bao giờ chiều chuộng.”

Tôi nâng chai rượu uống một hớp, không nói gì.

Lý Khánh tinh ý tổ chức:

“Mọi người ra ngoài chơi rồi, không bàn chuyện gia đình nữa, cùng uống rượu thôi.”

Bình luận

3 bình luận

  • Truyện hay,mỗi nhân vật đều hợp lý: _ cô vợ và cô bạn là người được giáo dục từ gia đình giàu có nên đủ thông minh,biết mọi chuyện nhưng vẫn diễn _ người chồng thể hiện đúng bản chất những người hèn mọn,mưu mô để đạt mục đích,những người này thường vô ơn.

    Ny 3 tuần trước · Trả lời

  • Hmm. Lý kỳ này có phải đang thử thằng khốn này ko

    nhuw 3 tuần trước · Trả lời

  • Đọc chap đầu thì có vẻ chị vợ biết hết nên hốt trọn ổ đây mà

    nhuw 3 tuần trước · Trả lời

Loading...