![Trấn Viễn Tướng quân](https://monkeyd.vn/images/story/2024/06/13/1718249035-tran-vien-tuong-quan.jpg)
Trấn Viễn Tướng quân
- Cập nhật
- 3 tuần trước
- Loại
- Truyện Chữ
- Tác giả
- Gió xuân say bồng bềnh
- Thể loại
- Cổ ĐạiHENgọt
- Lượt xem
- 12,839
- Team
- Nhân Trí
- Lượt theo dõi
- 7
- Trạng thái
- Đã đủ bộ
Trong kinh thành có tin đồn rằng Nhị hoàng tử và Nhị tiểu thư Khanh gia Đại Lý có ngoại hình cực kỳ xứng đôi.
Còn ta là đích nữ của Khanh gia Đại Lý và Nhị hoàng tử chính là là vị hôn phu mà mẫu thân đã chọn cho ta.
Vị hôn phu của ta cặp kè với muội muôi, ta lập tức hủy hôn ước, ai yêu một nam nhân không tuân theo quy tắc một vị hôn phu nên có chứ.
Sau khi hôn ước bị hủy bỏ, Thái tử ốm yếu leo lên giường ta, cởi trần và tự tiến cử mình, giọng nói của hắn khàn khàn, giọng điệu khó hiểu: "Diểu Diểu... nhẹ nhàng một chút, ta chịu không nổi."
Diểu Diểu là biệt danh của ta.
【TƯỚNG MÔN HỔ NỮ (LO VIỆC NGOÀI) __ __ BỆNH NHƯỢC THÁI TỬ (LO VIỆC NHÀ)】
Danh sách chương
Bình luận
7 bình luận
-
-
Khẳng định với bạn là chỉ 1 người làm nhé. 1 bộ là lúc chưa có nhiều kno làm cổ đại và 1 bộ đã cơ nửa năm kno. Chuyện làm lại thì tuỳ duyên nha. Hoan hỉ
-
bộ đầu tiên mình đọc của nhà bạn là bộ Án Tử cơ, dịch mượt với hay quá, sau đó đọc thêm 2- 3 bộ gì đó cũng thấy dịch rất hay nên khi đọc bộ này mới thấy khác
-
Bạn vào album kéo xuống thì sẽ thấy bộ này nằm tuốt dưới đáy í mà. Án tử là sau này rồi. Án tử ngày 04/01/2024, Trấn Viễn Tướng quân ngày 18/10/2023, đăng ngay sau khi lập page. Trước đó mình chỉ mới làm vài bộ thôi. Ngại ko dám làm cổ đại. Bạn đọc đầu tiên ko phải là làm trước nhé
-
Nói tóm lại là cái gì cũng phải học, chẳng ai có thể ngay từ lúc bắt đầu đã làm tốt.
-
-
Truyện hay quá luôn. Nữ 9 mạnh mẽ.
-
đọc k hiểu lắm, truyện có vẻ hơi rối. tưởng truyện đi theo văn án, hòa ra k phải. mà thắc mắc tại sao tác giả lại cho nữ 8 là công chúa khiết đan, trong khi nữ 8 là con của cha nữ 9???
bộ này nếu được edit lại thì sẽ hay hơn vì bộ này edit hơi loạn, so với bộ lưu sa thì như 2 người khác nhau edit ấy
Hủ Hủ 3 tuần trước · Trả lời