Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trâm Hoa Gia - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-31 12:59:25
Lượt xem: 1,585

Ta nửa thật nửa giả trách móc: "Phong công tử sao lại muốn ta? Ngay cả vào phòng ta còn phải cử người khác đi gọi giá."

Phong Khải Nhân lại mỉm cười bí ẩn, thì thầm hỏi: "Nếu ta đưa Vãn Tình thoát khỏi danh phận tiện tịch thì sao?"

11

Ta vui mừng khôn xiết, vội vã xác minh: "Phong công tử nói thật chứ?"

Dù ta đã trở thành hoa khôi, nhìn như tốt danh, nhưng một khi đã vào danh phận tiện tịch, không thể mua đất mua nhà, dù nắm trong tay bao nhiêu bạc vàng châu báu cũng chỉ có thể sống cả đời trong Hoa Mãn Lâu, nhìn sắc mặt của Từ ma ma mà sống.

Mà muốn thoát khỏi danh phận tiện tịch quả thật khó khăn, cần có văn thư thoát tiện tịch được đóng dấu của quan phủ.

Phong Khải Nhân mỉm cười: "Tất nhiên là thật. Vãn Tình nói xem, ta từng lừa nàng sao?"

Phải rồi, Phong gia là hoàng thương, lại có nhiều bạc vàng, muốn làm một văn thư thoát tiện tịch cũng không phải chuyện không thể.

"Nhưng mà..." Phong Khải Nhân ngập ngừng.

Ta cảm thấy trong lòng thắt lại, vội vàng hỏi: "Nhưng mà có chuyện gì?"

Phong Khải Nhân cười nhẹ: "Nhưng mà việc có được văn thư thoát tiện tịch thật sự là rất khó. Nếu không có lý do hợp lý, quan phủ cũng không chịu cấp cho. Nếu muốn thoát khỏi danh phận tiện tịch, Vãn Tình phải gả cho ta làm thiếp, không biết nàng có nguyện ý không?"

Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng yên lòng.

Phong Khải Nhân tiếp tục thì thầm bên tai ta: "Vãn Tình yên tâm, dù là thiếp, nhưng long bào hỷ phục, động phòng hoa chúc, tất cả nghi thức đều có, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi."

Ta ngượng ngùng gật đầu.

Điều khiến ta vui vẻ hơn nữa là cuối cùng ta đã thắng tỷ tỷ, Phong Khải Nhân muốn cưới là ta, không phải tỷ ấy.

Dù là thiếp thì sao chứ? Phong Khải Nhân đến giờ chưa có chính thê, sớm muộn gì ta cũng có thể ngồi lên ghế chính thê.

Trong lòng ta vô cùng đắc ý, nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ lo lắng, thở dài nặng nề.

Phong Khải Nhân thấy ta như vậy, nghi hoặc nói: "Vãn Tình nên vui vẻ mới phải, sao lại làm ra vẻ trầm tư như vậy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tram-hoa-gia/chuong-6.html.]

Ta do dự mở miệng: "Phong công tử, nếu ta gả cho ngài làm thiếp, tỷ tỷ sẽ làm sao đây? Vãn Tình trong lòng vẫn không yên tâm về tỷ tỷ..."

Phong Khải Nhân cười: "Thì ra Vãn Tình lo lắng chuyện này."

Hắn dùng tay chọc chọc mũi ta: "Ta còn tưởng nàng sẽ ghen mới không nói, không ngờ tình cảm tỷ muội của các ngươi sâu đậm. Ta đã chuẩn bị văn thư thoát tiện tịch cho cả tỷ tỷ nữa, như vậy các người tỷ muội cùng gả cho ta, cũng là một câu chuyện đẹp."

"Thật là quá tốt rồi!" Ta miễn cưỡng nở một nụ cười, miệng thì đồng ý với hắn, nhưng tay lại vô tình xé nát khăn.

12

Từ khi Phong Khải Nhân nói đến việc giúp ta thoát tiện tịch và thành thân, hắn đến gặp ta cũng không còn tránh né tỷ tỷ nữa.

Mỗi lần tỷ tỷ thấy chúng ta, nàng đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn ta thì thầm vui vẻ, khoác tay Phong Khải Nhân, cười cợt càng thêm phong tình trìu mến.

Cuối cùng tỷ tỷ không nhịn nổi, gõ cửa phòng ta đòi nói chuyện.

Ta lo lắng nàng có ý đồ gì, bèn chặn trước cửa không cho nàng vào: "Nếu tỷ tỷ định trả thù chuyện bột đậu phộng, thì không cần đâu. Việc hai chúng ta cùng gả cho Phong công tử đã định rồi, trước khi đó vẫn nên tránh phát sinh chuyện khác. Tỷ tỷ chắc hẳn cũng muốn thoát khỏi danh phận tiện tịch đúng không?"

Tỷ tỷ lại lắc đầu: "Việc thoát khỏi tiện tịch đối với ta chẳng có gì quan trọng, ta cũng không muốn rời khỏi đây. Ta đồng ý gả làm thiếp là vì muội."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Ta nghe thấy như đang nghe một câu chuyện cười, che miệng cười một hồi lâu mới dừng lại, chế nhạo: "Nếu tỷ tỷ vì ta mà gả cho hắn làm thiếp, thì nên tránh xa một chút, đừng chen ngang! Tỷ tỷ giả vờ như tỷ muội tình thâm, thực ra lại là kẻ cướp tình. Nhưng không sao, chúng ta ở Phong gia có thể tiếp tục tranh tài cao thấp!"

Tỷ tỷ thở dài: "Ta chưa từng có ý tranh giành gì với muội... Thôi, A Tình, hãy nghe tỷ một lần cuối, trước khi thành thân đừng cùng Phong Khải Nhân đồng phòng, sau khi thành thân ta sẽ nhận thua."

Ta trợn tròn mắt: "Tỷ tỷ đang nói gì vậy? Nếu tỷ tỷ nhớ Phong công tử, thì hãy sai người mời hắn đến xem hắn có ở lại phòng tỷ hay không. Muốn độc chiếm hắn cũng phải xem bản lĩnh của tỷ, ta đã làm xấu mặt nhường cho tỷ nhiều năm, nay thành hôn rồi sẽ không nhường Phong Khải Nhân cho tỷ nữa!"

Ta lạnh nhạt quay người, mạnh tay đóng cửa phòng, ngăn tỷ tỷ và giọng nói của nàng bên ngoài.

Tỷ tỷ thật giỏi tính toán, bề ngoài thì tỏ ra vì tốt cho ta, nhưng thực chất lại đang muốn cản trở ta và Phong Khải Nhân. 

Chỉ là thủ đoạn còn non nớt quá.

Ta đã không còn là muội muội ngốc nghếch để tỷ tỷ vẽ đầy mụn lên mặt rồi bảo ta giả thành kẻ xấu xí. Ta không còn bị sự giả dối của tỷ ấy lừa nữa rồi.

 

Loading...