Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trạch nữ chơi game kinh dị - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-31 14:06:49
Lượt xem: 172

Dưới góc nhìn của những người chơi.

Dì hàng xóm chỉ còn lại nửa cái đầu, trên đó bò đầy dòi.

Da của cô bé Giai Giai toàn là những dấu vết bị đốt cháy, một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra dày đặc xương trắng.

Giai Giai vui vẻ chạy tới kéo tay của tôi, kéo đầu tôi xuống và hôn tôi một cái.

“Chị Tảo Tảo, đã rất lâu rồi em không gặp chị rồi. Chúng ta đi chơi thôi!”

Âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống khiến những người chơi có mặt phải giật mình.

Công bố nhiệm vụ: Chơi game cùng với Giai Giai.

Giai Giai ngây thơ nhìn chằm chằm những người đó: “Các anh chị cũng phải chơi cùng đó nha.”

Anh Vương giả vờ bình tĩnh rồi ngồi xổm xuống cười híp mắt hỏi:

“Vậy chúng ta sẽ chơi cái gì đây?”

Giai Giai bám vào vào tôi, cô bé cười tủm tỉm nói:

“Con muốn chơi đá bóng, chú ơi, chú có thể cho con mượn đầu để đá bóng không?”

Anh Vương sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, tôi chọc vào đôi má nhỏ nhắn của cô bé.

Giai giai mặc cho ta bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, còn cười hì hì gom góp gần hơn.

Giai Giai để tôi véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cô bé còn cười hì hì tiến lại gần hơn.

“Được rồi, em chỉ đùa mà thôi, sao chú lại không chịu được bị trêu như thế chứ!”

“Em muốn chơi trò chim ưng bắt gà con, em muốn làm chim ưng. Chim ưng muốn đến ăn gà con rồi đó nha!”

Những người chơi ngay lập tức hiểu được ý nghĩa ẩn sâu trong lời nói của cô bé. Mọi người đều chạy lên tranh nhau muốn làm gà mẹ và không ai muốn trở thành người cuối cùng.

Giai Giai giậm chân tức giận, cô bé chỉ vào người cao nhất đó:

“Mọi người đừng ồn ào, anh ấy làm gà mẹ, 

những người còn lại xếp hàng từ cao đến thấp.”

Người cao hiển nhiên là rất vui vẻ, không tốn chút sức lực nào mà cũng cướp được vị trí an toàn nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trach-nu-choi-game-kinh-di/chuong-3.html.]

Tôi đứng ở cuối, tức giận túm lấy góc áo của người đứng trước mặt.

Đúng thật là đáng ghét mà, đây là đang phân biệt đối xử à, tôi vẫn còn hai lần dậy thì đó nhá.

Trò chơi bắt đầu.

Với cử động linh hoạt của tôi cộng thêm Giai Giai đã giơ cao đánh khẽ cho nên cô bé chưa chạm vào tôi dù chỉ một lần.

Những người chơi dần dần buông lỏng cảnh giác.

Giai Giai giả vờ tức giận rồi nhiên nhào lên bắt được “Gà mẹ”, sau đó cô bé xé đứt  cánh tay của anh ta.

Cô bé hài lòng nhai m.á.u và thịt còn làm ra dáng* nhận xét:

(*) Nguyên văn 有模有样 [ hữu mô hữu dạng]: Thành ngữ Trung Quốc, là hình dung việc làm hay mô phỏng mà kết quả rất giống với hình mẫu nào đó hoặc đạt được chuẩn mực nào đó; có thể nói là ra dáng, làm bộ,...

“Con gà mẹ này vừa già vừa dai, em ăn no rồi, không chơi với mọi người nữa đâu.”

Người cao bị làm cho đau đến đôi mắt ứ máu, anh ta bắt đầu nói năng tùy tiện:

“Con khốn này, con mẹ mày, sao mày không đi bắt gà con mà lại đi bắt tao.”

Tôi lạnh mặt, nhanh chóng che tai của Giai Giai.

Cho dù tôi biết bọn họ giờ đây là người quỷ dị, nhưng vậy thì sao nào?

So với ngày thứ nhất biết người biết mặt nhưng không biết lòng của người chơi thì tôi càng muốn đứng về phía người quỷ dị thân thiết như người nhà hơn.

Dì hàng xóm đột nhiên hiện lên trước mặt anh ta, bà ấy hung dữ dứt cả cái lưỡi của anh ta:

“Không biết nói chuyện thì đừng có nói.”

“Được rồi, đã không còn sớm nữa, có lẽ người lớn trong nhà sắp đến gọi mọi người về rồi.”

Từ xa đã có một nhóm người lớn trong nhà đến dẫn con về nhà.

Người đi đầu tất nhiên là người mẹ thân yêu của tôi rồi, bà ấy kh hung hăng dẫn  một nhóm người lớn đi tới.

Mắt tôi chợt  sáng lên, tôi lao tới như một chú cún con vui vẻ:

“Mẹ ơi, người mẹ yêu dấu của con, con nhớ mẹ quá đi à!”

 

Loading...