Trà Xanh Thế Thân Bạch Nguyệt Quang - Chương 297: Mục Đích

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:56:54
Lượt xem: 233

*Thủy quân/ tài khoản tiếp thị: thuê để bôi xấu đối thủ (đa phần là thế, cũng có để pr cho bản thân)

Bây giờ các thủy quân đã bị tòa án triệu tập cảnh cáo, những bình luận bình thường cũng đã xuất hiện.

Tô Nguyễn đang ở châu u xa xôi, lúc này cũng vừa nhìn thấy hot search trong nước, phản ứng đầu tiên của cô chính là bị hoảng sợ.

Cô cũng không phải kẻ ngốc, lúc ấy sau khi bị Quý Việt Châu từ chối tuyệt tình như vậy, cũng không dám tin chuyện ánh trăng sáng là sự thật, nhưng sau khi cắt đứt quan hệ với Quý Dung Dung, lại bị mất mặt ở chỗ Quý Việt Châu, Tô Nguyễn liền cảm thấy có chút buồn bực.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Không ngờ tới sau khi về nhà, lại nghe được tin người nhà muốn đi ra nước ngoài, Tô Trân ở châu u, cô rất lo lắng người Tô gia đến châu u lén gặp Tô Trân.

Nếu lúc này Tô Trân tỏ vẻ đáng thương, nói không chừng bọn họ sẽ đón cô ta về nước.

Cho nên lúc này Tô Nguyễn quyết định mình cũng muốn đi châu u, ai ngờ ở châu u cũng có thể gặp Quý Việt Châu! Lần trước bị từ chối mất mặt như vậy, cô cũng không dám tiến lên.

Sau khi trở về, Tô Nguyễn đã mang chuyện này ra phàn nàn với bạn bè mới quen trong giới một chút, cũng may sau đó không gặp lại Quý Việt Châu nữa, ai biết hôm nay vừa mới đi nghe buổi hòa nhạc về, thì biết có chuyện xảy ra.

Phản ứng đầu tiên của Tô Nguyễn chính là toang rồi, nếu Quý Việt Châu nhìn thấy hot search này nhất định sẽ cho rằng là cô làm, Tô Nguyễn hoàn toàn không dám đắc tội với người đàn ông vô cảm này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-xanh-the-than-bach-nguyet-quang/chuong-297-muc-dich.html.]

Cô vội vàng gọi điện thoại cho Trợ lý Trương để giải thích, ở bên phía trợ lý Trương rất nhanh đã nhận cuộc gọi, sau khi nghe Tô Nguyễn giải thích, cậu cũng không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại mặc kệ Tô Nguyễn.

Tô Nguyễn suy nghĩ hồi lâu cũng không lên Weibo thanh minh, đây cũng là độ nổi tiếng, từ khi “Làm việc đi!” phát sóng, có rất nhiều kịch bản phim mời cô, cô cũng đã nhận không ít, chờ sau khi về nước sẽ vào đoàn làm phim luôn.

Thừa dịp lần scandal này nổi lên, nói không chừng có thể nhận được càng nhiều kịch bản hơn?

Dù sao cô cũng đã giải thích với Trợ lý Trương, cô không phải là người làm ra chuyện này, cô là người bị hại!

Nghĩ như vậy, Tô Nguyễn cất điện thoại, mặc kệ mọi chuyện.

*

Tuy Khải Quang đã thanh minh, nhưng chuyện về thời đi học là côn đồ của Thời Ngu vẫn chưa được rửa sạch.

Thời Ngu không vội vàng làm sáng tỏ điều này, cô đã có bằng chứng chắc chắn trong tay, cô muốn chờ người đứng sau vụ việc này lộ ra mục đích thực sự.

Vì vậy, trong đêm mưa gió giông bão này, Thời Ngu mặc kệ tất cả ngủ thiếp đi.

Bình luận

5 bình luận

  • Với mình thì kết chưa đủ thoả mãn, nu9 nguyên tác sẽ ra sao? Sống tệ vậy mà vẫn đc tung hô, truyện nguyên tác cũng ko tới đâu. Đc cái xoay quanh câu chuyện nữ 9 hiện tại

    Lug.K 1 tháng trước · Trả lời

  • Ông na9 bị thao túng tâm lí từ lúc nào ko hay 🤣

    Lug.K 1 tháng trước · Trả lời

  • Thích cái văn phong với motip truyện như vầy ghê. Có đủ vả mặt đến ngọt ngào vừa phải, ko bị ngấy

    Rain 1 tháng trước · Trả lời

  • Coi bị ghiền á trời kiểu thích cái kiểu ngọt này ,n9 ko nhận ra mình iu nu9 nhưng mà mất 1 cái nhận ra liền không bị dài lê thê lâu thiệt lâu mất thời gian như n9 mấy bộ khác

    Liễu Như Yên 1 tháng trước · Trả lời

Loading...