Trà Xanh Thế Thân Bạch Nguyệt Quang - Chương 279: Linh Hoạt

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:56:55
Lượt xem: 218

Trương Lâm Sinh là một đạo diễn rất “linh hoạt”, giống như một nghệ sĩ trong trí tưởng tượng của thế giới bên ngoài.

“Linh hoạt” của ông cũng có nghĩa là tư duy của ông càng thêm nhảy vọt, mỗi ngày đều phải có ý tưởng mới, có đôi khi một cảnh quay, ông sẽ cho Thời Ngu thực hiện năm đến sáu cách biểu diễn cảm xúc khác nhau.

Có đôi khi tâm huyết dâng trào, ông có thể bất ngờ đánh thức một số diễn viên vào lúc hai hoặc ba giờ sáng, bắt đầu quay những cảnh mà ông mới nghĩ ra.

Trương Lâm Sinh “Linh hoạt” như vậy cũng có nghĩa là mọi người phải chịu giày vò, ngoại trừ biên kịch hợp tác với Trương Lâm Sinh nhiều năm, trong đoàn làm phim cũng chỉ có Thời Ngu có thể theo kịp tiết tấu của ông.

Cho nên ánh mắt của Trương Lâm Sinh khi nhìn Thời Ngu càng ngày càng yêu thương, hận không thể ký hợp đồng với cô trong bộ phim tiếp theo.

Đối với việc như này Trương Hiểu và Triệu Vinh đều tỏ vẻ ‘tôi quen rồi’, chỉ cần sau khi vào đoàn làm phim, sẽ không có đạo diễn nào không thích Thời Ngu.

Cô có thể được gọi là hình mẫu diễn viên được yêu thích nhất của các đạo diễn.

Nhưng cũng không có đạo diễn nào giống như Trương Lâm Sinh, chỉ muốn kéo Thời Ngu đi kết nghĩa anh em sống c.h.ế.t có nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-xanh-the-than-bach-nguyet-quang/chuong-279-linh-hoat.html.]

Tất cả những điều này đều được Trương Hiểu thông báo cho Triệu Vinh.

Vốn Triệu Vinh còn lo lắng Thời Ngu bị Tạ Di Niên ảnh hưởng, bởi vì có rất nhiều lời đồn Tạ Di Niên thích tán tỉnh những người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trong giới giải trí, nhưng khi nghe Trương Hiểu nói thì hắn không còn lo lắng nữa.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Thời Ngu cũng là lần đầu tiên gặp được đạo diễn có phong cách này, tuy cô có thể theo kịp tiết tấu của đối phương, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn không nỗ lực.

Cho nên lúc cô không có cảnh quay, Thời Ngu cũng sẽ cầm kịch bản gặm nhấm, thỉnh thoảng lại viết chú thích, thỉnh thoảng còn có thể dựa theo suy nghĩ của Trương Lâm Sinh sáng tạo một chút.

Trương Hiểu thấy cô tiến vào trạng thái làm việc, cũng không tiếp tục chia sẻ bình luận nói về cô trên Weibo nữa, mà là tự mình ngồi ở bên cạnh lướt Weibo.

Không bao lâu sau, “Lão anh em kết nghĩa” Trương Lâm Sinh lại tới tìm cô nói ý tưởng mới của mình, nói xong liền kéo cô đi quay.

Trương Hiểu biết lúc này bọn họ không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy, cũng không đi theo, mà tiếp tục lướt Weibo.

Lại thấy lúc này trên Weibo có một tin tìm kiếm nóng bỏng.

Bình luận

5 bình luận

  • Với mình thì kết chưa đủ thoả mãn, nu9 nguyên tác sẽ ra sao? Sống tệ vậy mà vẫn đc tung hô, truyện nguyên tác cũng ko tới đâu. Đc cái xoay quanh câu chuyện nữ 9 hiện tại

    Lug.K 1 tháng trước · Trả lời

  • Ông na9 bị thao túng tâm lí từ lúc nào ko hay 🤣

    Lug.K 1 tháng trước · Trả lời

  • Thích cái văn phong với motip truyện như vầy ghê. Có đủ vả mặt đến ngọt ngào vừa phải, ko bị ngấy

    Rain 1 tháng trước · Trả lời

  • Coi bị ghiền á trời kiểu thích cái kiểu ngọt này ,n9 ko nhận ra mình iu nu9 nhưng mà mất 1 cái nhận ra liền không bị dài lê thê lâu thiệt lâu mất thời gian như n9 mấy bộ khác

    Liễu Như Yên 1 tháng trước · Trả lời

Loading...