Trà Xanh Thế Thân Bạch Nguyệt Quang - Chương 216: Lười Biếng

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:57:12
Lượt xem: 258

Nhưng mà Thời Ngu vẫn coi như cho cô mặt mũi, gật đầu: “Ừm.”

“Vậy thì tốt rồi.” Tô Nguyễn thở phào nhẹ nhõm: “Buổi sáng cô dậy sớm như vậy mà chẳng thấy bóng người đâu, tôi còn tưởng cô muốn đi ăn cơm ở quán cơ đấy.”

Thời Ngu biết Tô Nguyễn sẽ không để yên mà.

Cô ta muốn nói chính là Thời Ngu đã dậy từ sớm nhưng không hỗ trợ làm bữa sáng, thậm chí còn ám chỉ buổi sáng cô đi ra ngoài làm cái gì.

Quả nhiên người hiểu rõ bản thân mình nhất vĩnh viễn là đối thủ của mình, những người khác cũng không chú ý tới thời gian Thời Ngu biến mất, hết lần này tới lần khác Tô Nguyễn lúc nào cũng nhìn chằm chằm Thời Ngu, cô vừa đi ra sân sau đã bị cô ta phát hiện.

Tô Nguyễn thế nào cũng không thể tưởng tượng được, là do Quý Việt Châu từ nửa đêm chạy xe từ Bắc Kinh đến đây gặp Thời Ngu, chỉ cho rằng Thời Ngu đi ra ngoài trốn vì lười làm.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Đương nhiên mặc kệ Thời Ngu đi ra ngoài làm cái gì, Tô Nguyễn cũng đều ám chỉ cho mọi người biết cô cố ý đi ra ngoài lười biếng.

“Làm việc đi!” Vốn là một chương trình truyền hình thực tế để cho các minh tinh làm việc chịu khổ, khán giả đương nhiên không muốn nhìn thấy bên trong có người lười biếng, nguyên chủ trong tiểu thuyết chính là bị đội cái nồi đen lười biếng, nên mới bị toàn bộ cư dân mạng mắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-xanh-the-than-bach-nguyet-quang/chuong-216-luoi-bieng.html.]

Quả nhiên đã bắt đầu có bình luận chê trách: Sáng dậy sớm mà không vào phụ giúp, có vài người hay giở trò lười biếng

Thời Ngu vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Tô Nguyễn: “Không phải tối hôm qua cô đã nói sẽ dậy sớm nấu cơm sao? Tôi đương nhiên sẽ không đi ăn cơm quán rồi, tôi chỉ là ra ngoài đi dạo mà thôi, dù sao thì không khí ở nông thôn so với trong thành phố trong lành hơn nhiều.”

“Hơn nữa bà chủ quán cơm hôm qua cũng đã nói buổi sáng không buôn bán.”

Mọi người đều có tiêu chuẩn kép, vì vậy khi những lời nói từ trong miệng Thời Ngu xinh đẹp đều cảm thấy rất thuyết phục.

Đệ nhất mỹ nữ: những bình luận trước định công kích cái gì, rõ ràng là idol nhà bạn tự nói muốn dậy sớm làm bữa sáng, chẳng lẽ còn muốn người khác tranh nhau làm sao?

Kẹo dẻo của Nguyễn Nguyễn: Người khác nói muốn nấu cơm thì chẳng lẽ không biết giúp đỡ sao?

Kẹo dẻo Gấu: Nấu mỗi nồi cháo trắng, chiên thêm mấy quả trứng gà, đã có Tiền Duyệt Duyệt giúp đỡ rồi, chẳng lẽ không đủ sao, còn muốn mấy người giúp nữa đây hả

Hoa nhài nhỏ: Người không biết còn tưởng rằng làm một bữa ăn rất xa hoa đấy, cười c.h.ế.t mất hahaa

Người đẹp đều là vợ tôi: Đúng vậy, nếu nói như vậy thì hôm qua trong lúc mọi người đang chơi, Thời Ngu còn mang cơm tối về cho mọi người, lúc ấy cũng không có người giúp đỡ, không phải vẫn rất vui vẻ sao?

Bình luận

5 bình luận

  • Với mình thì kết chưa đủ thoả mãn, nu9 nguyên tác sẽ ra sao? Sống tệ vậy mà vẫn đc tung hô, truyện nguyên tác cũng ko tới đâu. Đc cái xoay quanh câu chuyện nữ 9 hiện tại

    Lug.K 1 tháng trước · Trả lời

  • Ông na9 bị thao túng tâm lí từ lúc nào ko hay 🤣

    Lug.K 1 tháng trước · Trả lời

  • Thích cái văn phong với motip truyện như vầy ghê. Có đủ vả mặt đến ngọt ngào vừa phải, ko bị ngấy

    Rain 1 tháng trước · Trả lời

  • Coi bị ghiền á trời kiểu thích cái kiểu ngọt này ,n9 ko nhận ra mình iu nu9 nhưng mà mất 1 cái nhận ra liền không bị dài lê thê lâu thiệt lâu mất thời gian như n9 mấy bộ khác

    Liễu Như Yên 1 tháng trước · Trả lời

Loading...