Trà Xanh Thế Thân Bạch Nguyệt Quang - Chương 195: Chị Gái Xinh Đẹp

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:35:19
Lượt xem: 269

Cả ba máy quay đều nhắm vào cô cùng một lúc, vì vậy trong cả ba phòng livestream đều là bình luận “wow”.

Ngay cả Tô Nguyễn cũng bị sốc đến ngây người trong chốc lát, sau khi phản ứng lại trên mặt cô lộ ra biểu cảm thán phục: “Wow, chị xinh quá, chị đẹp quá!”

“Cảm ơn, vậy cô có muốn ăn mận không?” Thời Ngu vẫn tỏ ra thái độ không mặn không nhạt, nói chung cô và Tô Nguyễn trước đó cũng không có mâu thuẫn.

Tuy ở bữa tiệc lần trước Thời Ngu không gặp cô, nhưng lần ở Vân Sơn, cô cũng đã chủ động nói giúp Thời Ngu, cho dù là vẻ mặt bên ngoài là vậy, nhưng dù sao hai người đều trong trạng thái hài hòa.

Tô Nguyễn ngượng ngùng nhận lấy quả mận vàng rực rỡ: “Cảm ơn chị gái xinh đẹp.”

“E hèm, vậy bây giờ chúng ta giới thiệu với nhau một chút nhé.” Tạ Tĩnh gãi đầu bối rối nói: “Tôi tên là Tạ Tĩnh, năm nay 26 tuổi, là một diễn viên.”

“Tên tôi là Tô Nguyễn, năm nay 23 tuổi, cũng là diễn viên, rất vui được gặp hai người.”

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

“Thời Ngu, 20, diễn viên.” Thời Ngu nói vô cùng đơn giản, nhưng bởi vì cô là người đẹp cho nên có thể tha thứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-xanh-the-than-bach-nguyet-quang/chuong-195-chi-gai-xinh-dep.html.]

Nhưng cô vừa nói ra, hai chữ “chị đẹp” mà Tô Nguyễn cố ý gọi lúc trước bây lại có chút lúng túng.

Xét cho cùng, Thời Ngu cũng nhỏ hơn cô ta ba tuổi, cô ta vừa mở miệng ra đã gọi người ta là chị gái.

“Haha, xem ra tôi tạm thời là anh cả ở đây rồi!” Tạ Tĩnh có lẽ cũng ý thức được bầu không khí không đúng lắm, vội vàng mở miệng giải vây cười nói: “Mọi người cứ gọi tôi là anh Tạ hoặc anh Tĩnh đều được.”

Bỏ qua chuyện xưng hô lúng túng, Tạ Tĩnh nhắc tới chuyện khác: “Đúng rồi, bây giờ trưa rồi mà mọi người vẫn còn chưa ăn cơm đúng không?”

“Tôi vừa ăn hoa quả.” Thời Ngu chỉ lên trên cây: “Mọi người có còn muốn ăn không?”

Nếu muốn thì tự mình hái, Thời Ngu ở trong lòng bổ sung.

Nhưng Tạ Tĩnh cho rằng là cô còn muốn giúp đỡ hái, ngẫm lại dáng vẻ vừa rồi của cô ở trên cây, anh vội vàng từ chối: “Thôi, chúng ta vẫn là nên đi xem phòng bếp có gì đi, lúc trước ở trên xe tôi còn nhìn thấy bên này hình như có vườn rau, có thể đi hái chút rau nấu.”

Tạ Tĩnh lớn tuổi nhất, tuy rằng vẫn danh tiếng không nổi lắm, anh vẫn thuộc ngôi sao ở tuyến ba, lăn lộn trong giới giải trí cũng rất lâu rồi, vừa nãy anh chủ động hóa giải lúng túng, cũng khiến không ít người khen anh, mọi người cũng ưa thích hơn.

Bình luận

5 bình luận

  • Với mình thì kết chưa đủ thoả mãn, nu9 nguyên tác sẽ ra sao? Sống tệ vậy mà vẫn đc tung hô, truyện nguyên tác cũng ko tới đâu. Đc cái xoay quanh câu chuyện nữ 9 hiện tại

    Lug.K 1 tháng trước · Trả lời

  • Ông na9 bị thao túng tâm lí từ lúc nào ko hay 🤣

    Lug.K 1 tháng trước · Trả lời

  • Thích cái văn phong với motip truyện như vầy ghê. Có đủ vả mặt đến ngọt ngào vừa phải, ko bị ngấy

    Rain 1 tháng trước · Trả lời

  • Coi bị ghiền á trời kiểu thích cái kiểu ngọt này ,n9 ko nhận ra mình iu nu9 nhưng mà mất 1 cái nhận ra liền không bị dài lê thê lâu thiệt lâu mất thời gian như n9 mấy bộ khác

    Liễu Như Yên 1 tháng trước · Trả lời

Loading...