Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRẢ THÙ KẺ BẮT NẠT - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-30 21:57:15
Lượt xem: 1,368

Khám phá và theo dõi là năng khiếu cũng như thú vui của tôi.

 

Nói thật ra thì sở thích này của tôi cũng có liên quan đến Tiểu Hà.

 

Hồi nhỏ Tiểu Hà thường bị bắt nạt, vì không thể luôn luôn theo sát và bảo vệ con bé, nên tôi đã thuê một máy chủ và tự lập một trang web, treo ảnh của những người bắt nạt nó lên, chia sẻ những chuyện đáng xấu hổ cũng như riêng tư của họ. 

 

Sau đó tôi đăng địa chỉ web lên diễn đàn trường.

 

Vì là trang web và máy chủ của riêng tôi, không ai có thể block tôi được

 

Những kẻ bắt nạt phát hiện ra chuyện mình tè dầm ra quần lúc nhỏ và khóc lóc đều bị mọi người biết, ảnh xấu bị phát tán khắp nơi, bị chế giễu khắp chốn.

 

Lúc đó tôi còn chưa biết sử dụng IP ẩn, proxy mạng, nên rất nhanh đã bị tìm ra.

 

Tôi bị cả lũ hùa vào đánh hội đồng.

 

Bố mẹ lập tức đưa tôi đi kiểm tra thương tật, rồi yêu cầu nhà trường có biện pháp kỷ luật xứng đáng.

 

Cuối cùng, cả lũ đó bị đuổi học và gia đình tôi được bồi thường hơn 5000 tệ tiền thuốc men.

 

Còn tôi vì chưa đủ tuổi và không gây ra mối đe dọa thực sự cho bọn bắt nạt, nên họ chỉ nghĩ đơn giản, coi đó là trò đùa của đám trẻ con.

 

Tôi dùng số tiền đó mua vé vào cửa của Disneyland nguyên một năm cho tôi và Tiểu Hà chơi xả láng.

 

Sau đó, bất kể lũ bắt nạt có chuyển trường đi đâu, tôi cũng vẫn đăng bài lên trên forum của trường chúng đang theo học.

 

 

Mãi cho đến khi lũ bắt nạt đó khóc lóc cầu xin tôi tha cho chúng.

 

Tôi đã hiểu một số điều.

 

Thế giới này có một bộ quy tắc vận hành.

 

Quy tắc không thiên vị bên nạn nhân hay bên gây hại.

 

Quy tắc chỉ thiên vị những người biết tận dụng quy tắc.

 

Dữ liệu trang web năm xưa tôi vẫn lưu trữ trên máy tính, có thể bỏ ra sử dụng bất kỳ lúc nào tôi muốn.

 

Bọn kia nghĩ rằng phát ngôn bừa bãi trên mạng, không ai biết thì không phải trả giá á ?

 

Nhầm nhé, tất cả mọi thứ đều sẽ bị phơi bày ra thôi.

 

4.

 

Tôi an ủi Tiểu Hà xong thì dẫn con bé ra ngoài ăn khuya.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-thu-ke-bat-nat/chuong-3.html.]

 

Bố mẹ tôi vẫn còn tức giận:

 

“Tiểu Niên, không phải là con có nhiều bạn là luật sư và công tố viên lắm sao?”

 

“Khi nào Tiểu Hà thi xong, nhà chúng ta phải kiện tên kia, bắt hắn phải xin lỗi Tiểu Hà!”

 

“Con nghĩ khả năng thắng kiện có cao không?”

 

Từ nhỏ tôi đã được dạy phải tận dụng vũ khí pháp lý để bảo vệ bản thân.

 

Nhưng vũ khí pháp lý đối với người bình thường, chi phí quá cao.

 

Thứ nhất là chi phí thuê luật sư đắt đỏ, thứ hai là thời gian xét xử kéo dài và vô cùng mệt mỏi.

 

Tôi khuyên bố mẹ nên bình tĩnh, phân tích kỹ lưỡng tình huống hiện đang gặp phải.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Trước tiên, ông chú đăng ảnh Tiểu Hà không lộ mặt, cũng không tiết lộ tên thật, không có mối liên hệ trực tiếp với danh tính thật của con bé.

 

Thứ hai, Tiểu Hà chỉ là học sinh trung học, danh tiếng xã hội của con bé không ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập.

 

Dù có kiện thì khả năng thua vẫn cao hơn.

 

Tôi biết một trường hợp, một cô gái bị người quen tung tin đồn bịa đặt lên mạng, họ còn chỉ đích danh và lộ mặt, kéo theo hàng trăm ngàn lượt xem. 

 

Cô gái thắng kiện, nhưng chỉ nhận được 20 nghìn tệ tiền bồi thường tổn thất tinh thần và lời xin lỗi công khai.

 

Công sức bỏ ra không đáng. Kẻ gây hại phải trả giá quá nhẹ nhàng.

 

Vì vậy.

 

Chúng ta sẽ trở thành kẻ gây hại.

 

Tài khoản ID đăng ảnh là A Phi Ca, Tiểu Hà cũng đã thấy mặt hắn.

 

Tôi đã thu thập tất cả các tài khoản mạng xã hội của hắn, phân loại theo từ khóa.

 

Trên thực tế, việc bị theo dõi, rình mò, quấy rối hiếm khi xảy ra với nam giới, nên nam giới thường không cảm nhận được những mối đe dọa này.

 

Vì vậy, tâm lý phòng bị rất kém.

 

Những phát ngôn của hắn trên mạng đã để lộ ra quá nhiều thông tin cá nhân.

 

Tôi dễ dàng khai thác được nghề nghiệp, sở thích, địa chỉ gia đình, thậm chí là lịch trình hàng ngày của hắn.

 

Dưới sự theo dõi và xác nhận khuôn mặt của Tiểu Hà, tôi biết được tên thật của hắn.

Loading...