Trả thù cho con gái - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-06 18:45:00
Lượt xem: 259

Cảnh sát trưởng dẫn đầu nhận ra tôi, quay lại quát Lưu Đông: "Ông câm miệng cho tôi!" 

 

Anh ta nhìn Từ Từ trong bồn tắm rồi tiến tới hỏi tôi: "Cảnh sát Giang, nơi này xảy ra vụ gì vậy?" 

 

Tôi căn bản nghe không lọt tai thứ gì, khoảnh khắc tôi nhìn thấy Lưu Đông, lý trí của tôi đã bị cơn tức giận chiếm giữ!

 

Anh ta càng kích thích tôi thì tôi càng muốn vặn đầu anh ta hơn..

 

Lưu Đông nghĩ rằng cảnh sát có thể bảo vệ anh ta nhưng thằng khốn đó đâu biết mười năm nay tôi sống thế nào.

 

Tôi bước nhanh về phía trước, ném Lưu Đông xuống đất và đ.ấ.m liên tục vào đầu anh ta.

 

Lưu Đông hét lên đau đớn: "Cứu mạng!! Cảnh sát, cứu tôi với!" 

 

Cảnh sát sau lưng ùa tới giữ tôi lại.

 

Cảnh sát trưởng dẫn đầu cũng nhanh chóng khuyên ngăn tôi: "Cảnh sát Giang, mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chúng ta là cảnh sát nhân dân,  trước giờ anh đều là tấm gương tốt của tôi. Chắc anh phải hiểu rõ hơn hết, cho dù bây giờ người anh đánh là tội phạm g.i.ế.c người thì cũng không thể tự mình ra tay, anh cứ để cho pháp luật định đoạt đi!" 

 

Sau khi đ.ấ.m hơn chục phát, tôi mới từ từ dừng lại.

 

Tôi ngừng tay không phải là vì những lời đạo lý kia mà là do tôi biết nếu mình đánh ch.ết Lưu Đông thì bị bỏ tù. Vậy chẳng phải sẽ không có ai trừng phạt bọn khốn đồng phạm ức h.i.ế.p con gái tôi sao!

 

Tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai có liên quan!

 

Sau khi ném Lưu Đông qua một bên, tôi bước tới gần con gái: "Đồng chí, cô gái tự sát trong bồn tắm này là con gái của tôi. Hi vọng anh có thể cho phép tôi đưa con bé về nhà an táng rồi mới đến đồn cảnh sát giải trình." 

 

Cảnh sát trưởng dẫn đầu có chút do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Được." 

 

Lưu Đông bị đánh thành đầu heo nghe thấy vậy hét toáng lên: "Sao các anh có thể tả tội phạm cố ý đả thương người khác đi! Tôi phải khiếu nại mấy người!" 

 

Tôi lườm Lưu Đông nói: "Nếu mày vẫn muốn bị đánh thì cứ tiếp tục!" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-thu-cho-con-gai/4.html.]

 

Lúc này Lưu Đông mới chịu câm miệng, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt không cam tâm.

 

Tôi ôm con gái từ bồn tắm ra ngoài.

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

 

Lưu Đông làm sao biết được, làm nội ứng mười năm nay, để không bị bại lộ mà tôi trở nên điên cuồng và tàn nhẫn cỡ nào .

 

Ai ai cũng đều gọi tôi là tên điên.

 

Làm nội ứng mười năm, tôi khó có thể phân biệt được đâu là ác đâu là thiện, đâu là thật đâu là giả.

 

Con gái là giới hạn cuối cùng của tôi mà bây giờ cũng chẳng còn.

 

Vậy tôi sẽ khiến bọn chúng hiểu ‘kẻ điên’ là như thế nào!

 

5

 

Sau khi an táng con gái, tôi đến đồn cảnh sát giải trình.

 

Với sự đảm bảo của tổ chức, tôi chỉ bị tạm giam 3 ngày.

 

Lãnh đạo tổ chức hỏi tôi có muốn kiện cáo bố con Lưu Đông không, ông ấy sẽ giúp thu thập chứng cứ.

 

Tôi lạnh lùng lắc đầu.

 

Lãnh đạo bất lực thở dài: "Còn sống trở về từ Miến Điện là tốt lắm rồi, con gái cậu cũng không muốn cậu làm việc gì điên rồ đâu. Cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi, pháp luật sẽ không bỏ qua cho ác nhân, là một cảnh sát, chắc hẳn cậu phải hiểu rõ điều này." 

 

Tôi gật đầu nói: "Tôi biết." 

 

Tôi biết pháp luật sẽ bảo vệ lợi ích của mỗi người nhưng vài chục năm lao ngục làm sao có thể dập tắt lửa hận trong lòng tôi, càng không thể bù đắp những tủi nhục mà con gái tôi phải chịu.

 

Tôi muốn bọn họ nợ m.á.u phải trả bằng máu!

Bình luận

2 bình luận

  • Éo ưu tú bằng ng ta thì phải nhìn lại bản thân. Cái thể lọai không bằng người thò đỗ lỗi cho người nên chết 10800 lần

    nhuw 1 tuần trước · Trả lời

  • Tình tiết trôi nhanh quá =)))) đọc chưa kịp gì hết là end rồi TT

    Châu Châuu 1 tuần trước · Trả lời

Loading...