Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tổng Giám Đốc Tàn Nhẫn, Tôi Không Dám Yêu Anh Nữa! - Chương 8: Sửng sốt

Cập nhật lúc: 2024-10-12 15:31:41
Lượt xem: 1

Nghị Tư Nhu không nhìn Hạ Diện Tâm nữa mà thở dài, nói nhỏ:

 

- Xem ra anh thật sự không biết điều này rồi. Để tôi nói cho anh rõ vậy. Hiện nay, tình hình của các tiểu hành tinh trong hệ ngân hà này đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Thế nên, trong quá trình xử phạt các tội phạm, pháp luật liên hành tinh đã có quy định bổ sung: Nếu một tù phạm nào đó mà được bất cứ ai vì họ mà chuộc lỗi thì sẽ được giảm án. Cụ thể hơn là: nếu có ai đó làm từ thiện mà ghi tên người thực hiện là một tù phạm thì cứ một trăm triệu làm từ thiện sẽ đổi được một điểm, cứ một trăm điểm thì sẽ giảm án được một năm. Các tù phạm đặc biệt rất thích quy định này, nhất là những tên bị phán án tử hình, bởi vì chỉ cần giảm một năm trong án phạt nghĩa là chúng không còn bị xử tử nữa mà chỉ còn án phạt giam tù chung thân. Tù chung thân thì nếu cải tạo tốt, cộng thêm các ngày ân xá hoặc nếu ai đó tiếp tục vì chúng làm từ thiện thì sẽ được giảm án xuống tiếp nữa. Nếu án chuyển thành giam giữ có thời hạn thì chúng còn có cơ hội được trả tự do.

 

Hạ Diện Tâm nghe mà sửng sốt. Sao lại có một quy định kỳ lạ như thế được? Pháp luật liên hành tinh sao lại đưa ra một điều khoản vô cùng bất công và nguy hiểm như thế được? Bởi vì, nếu một kẻ phạm tội nào đó mà đủ giàu có để có thể vung tiền ra mua điểm để giảm số năm bị xử phạt như thế, thì kẻ đó chẳng phải là sẽ mặc sức làm việc ác mà không sợ bị trừng phạt hay sao? Vậy thì những nạn nhân của chúng chẳng phải sẽ không thể đòi lại được công bằng rồi ư? Và sự răn đe của pháp luật lại mất đi hiệu quả, bởi vì tội phạm có thể dùng tiền để giảm nhẹ tội trạng? 

 

Những điều mà Hạ Diện Tâm băn khoăn cũng là những điều khiến dư luận xôn xao bàn tán, phản đối và lên án khi điều lệ đó được ban hành cách đây rất lâu. Thế nên Nghị Tư Nhu cũng hiểu được. Anh ta nhẹ nhàng giải thích ngay sau đó:

 

- Có lẽ anh cũng cảm thấy điều lệ này là tạo ra sự bất công với nạn nhân, và gây ra nguy hiểm, bất ổn cho xã hội khi tội phạm có thể dùng tiền để giảm nhẹ án phạt, đúng không? Thế nhưng, điều lệ này được ban hành đã rất lâu rồi, mà từ trước tới nay chưa từng có tội phạm nào được giảm án đến mức thoát được tử hình hay được tha trước thời hạn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tong-giam-doc-tan-nhan-toi-khong-dam-yeu-anh-nua/chuong-8-sung-sot.html.]

- Tại sao?

 

Hạ Diện Tâm không nén được ngạc nhiên, buột miệng hỏi lại. Phải biết rằng đây là một điều lệ rất có lợi cho bọn tội phạm. Nếu dùng tiền có thể giảm được án phạt, có thể thoát khỏi tử hình hoặc giảm bớt thời hạn bị giam giữ thì dù có dùng bao nhiêu tiền cũng xứng đáng. Mà bọn tội phạm thì chắc chắn sẽ không tiếc tiền cho việc này, bởi vì chúng có rất nhiều cách để kiếm lại số tiền nhiều hơn một khi có thể ra tù. 

 

Nghị Tư Nhu tỏ vẻ hài lòng vì Hạ Diện Tâm đã có phản ứng trước lời kể của anh ta. Chớp mắt trầm tư, Nghị Tư Nhu hắng giọng, cất tiếng khàn khàn tiếp tục giải thích:

 

- Bởi vì chẳng có ai thay những tên tội phạm kia vung tiền ra mua cơ hội giảm án cả. Những tên có nhiều tiền phi pháp để không cần phải tiếc nuối thì không có ai thân tín và đủ yêu thương chúng để thay chúng vung tiền như thế. Một khi chúng đã sa lưới của pháp luật, thì tiền bạc của chúng đều bị sung vào công quỹ của hành tinh, số còn lại có thể tẩu tán thì đều vào túi của lũ đàn em hoặc đối thủ. Mà bọn chúng thì cư xử chưa đủ để có ai vì tình nghĩa mà bỏ ra số tiền lớn như thế để thay chúng chuộc lỗi. Còn những kẻ khác thì dù vẫn có đối tượng sẵn sàng vung tiền ra để giúp họ chuộc lỗi, nhưng số điểm tích lũy của họ vẫn không đủ để giảm án hơn một năm. Cho nên, việc có người nào đó ở Trái Đất sẵn sàng bỏ mấy chục tỉ để ra điều kiện cho lũ tù phạm ở đây tra tấn anh đổi lấy điểm tích lũy giảm án đã khiến cả trại giam sôi sục mấy tháng nay.

 

Hạ Diện Tâm đứng phắt dậy, bàng hoàng:

 

- Anh nói cái gì? Có người ở Trái Đất bỏ tiền thuê tù phạm ở đây tra tấn tôi? Là ai?

Loading...