Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 819

Cập nhật lúc: 2024-09-12 10:09:56
Lượt xem: 24

Tạ Tam mỉm cười nghiêm túc nhìn cô : «Bộ dáng làm nũng của Bánh Nếp giống hệt em. »

Một chút tức giận của Trình Dao Dao lập tức biến mất, cô biến thành kẹo mạch nha hơ trên đống lửa vừa mềm vừa dính vào trong n.g.ự.c Tạ Tam : «Em đẹp hơn Bánh Nếp. »

« Đúng vậy, em Dao Dao đẹp nhất. »

Trình Dao Dao che miệng Tạ Tam lại: “Nói chuyện chính đi. Anh nói anh muốn mở nhà máy, anh muốn mở nhà máy gì ? »

Tạ Tam hỏi lại : «Em thấy tình hình bây giờ mở nhà máy gì có thể kiếm lợi nhiều nhất ? »

Trình Dao Dao nói: “Chúng ta tự viết ý kiến của riêng mình ra, sau đó xem ai nói đúng. »

Hai người lấy giấy bút viết ý kiến của mình. Hai quyển vở đặt cạnh nhau, kiểu chữ mạnh mẽ và kiểu chữ nhỏ nhắn xinh đẹp song song, nội dung bên trên đều viết : Vật liệu xây dựng, dệt, kiến trúc.

Trình Dao Dao không thể không bội phục ánh mắt của Tạ Tam: Đến thập kỷ 80 kinh tế Trung Quốc mới phát triển nhanh chóng, nguồn kinh tế kiếm lợi nhiều nhất là các ngành chế tạo, chỉ cần mở nhà máy liền kiếm được tiền. Mà vật liệu xây dựng, kiến trúc và dệt là ba ngành kiếm lợi nhiều nhất.

Đặc biệt là ngành dệt. Ăn mặc được xếp đầu tiên. Người dân cả nước mặc quần áo lao động màu xanh đậm và màu nâu đất mấy chục năm, một khi kinh tế khôi phục, ngành dệt sẽ trở thành ngành nghề chính.

Mà thị trường vật liệu xây dựng cũng cung không đủ cầu. Huyện Lâm An ở tron khu vực đồi núi, vật liệu gỗ và tre nhiều nhất, xây dựng nhà máy đúng là đủ thiên thời địa lời nhân hòa. Tạ Tam từng buôn bán vật liệu thép, hắn cũng không cần lo nguồn tiêu thụ nữa.

Mặc dù ngành kiến trúc kiếm được tiền nhưng đều bị con nhà quan làm lũng đoạn, nếu không có quan hệ vững chắc sẽ không chen vào được.

Ánh mắt Trình Dao Dao rơi vào ngành dệt và ngành vật liệu xây dựng: “Anh định xây dựng nhà máy vật liệu xây dựng, vật liệu thép, vật liệu gỗ hay vật liệu tre đã qua xử lý ? »

Tạ Tam cười nhẹ : « Em Dao Dao thông minh nhất. »

Nửa tháng qua, Tạ Tam vội vàng bận rộn xử lý việc xây dựng nhà máy. Hắn lấy danh nghĩa Hoàng Lục đăng ký mở một nhà máy gia công vật liệu gỗ, hắn không làm ngành vật liệu thép. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nhà máy này, hắn không muốn việc buôn bán vật liệu thép liên lụy vào.

Kinh doanh cá thể vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, thủ tục rườm rà, nhưng xã hội này chỉ cần có quan hệ, mọi thủ tục đều có thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

Trình Dao Dao thuận miệng đề cập đến cửa hàng tổng hợp, Tạ Tam cũng đến tận nơi hỏi thăm rõ ràng. Phần lớn người dân duy trì thái độ quan sát, mặc kệ nhân viên chính phủ khuyến khích thế nào cũng không có ai dám làm người đầu tiên liều mạng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-819.html.]

Trình Dao Dao đi theo Tạ Tam xem qua một lần. Cửa hàng này nằm giữa trung tâm huyện Lâm An và ở ngay cạnh cung tiêu xã. Cửa hàng mới có hai tầng, bên trong vẫn đang sửa sang nhưng có thể thấy rõ tương lai rực rỡ.

Trình Dao Dao và Tạ Tam đi một vòng, sau đó chọn mấy gian hàng có vị trí tốt nhất.

Lúc đang chọn gian hàng, bọn họ còn gặp Hầu Tử. Sau khi nhà nước khuyến khích phát triển kinh tế tư nhiên, Hầu Tử từng đầu cơ trục lợi cũng hết khổ.

 Hầu Tử cũng nhìn trúng gian hàng Trình Dao Dao chọn. Trình Dao Dao tặng gian hàng này cho Hầu Tử, Hầu Tử gãi đầu : « Ngại quá ! »

Trình Dao Dao không quan tâm lắm. Giá cửa hàng ở huyện Lâm An tuy rẻ nhưng cũng chỉ là địa phương nhỏ mà thôi. Tương lai cô có thể mua cửa hàng ở Bắc Kinh và Thượng Hải, cửa hàng ở huyện Lâm An này lại có ý nghĩa đặc biệt với Hầu Tử.

Trình Dao Dao chọn xong cửa hàng, cô nhờ Hầu Tử thuê thay mình, giá cả cũng giảm thấp hơn chút. Hầu Tử lập tức đồng ý.

Hai người đi chọn cửa hàng như đi chơi, sau khi ra ngoài Trình Dao Dao cất hợp đồng vào trong ba lô nhỏ, cô phấn khích nói :  «Về sau anh dám chọc giận em, em sẽ bán cửa hàng rồi rời đi. »

Trong lòng Tạ Tam nghi hoặc : Hắn dám chọc giận Trình Dao Dao sao ?

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng giêng. Các thí sinh thôn Điềm Thủy nhận được tin tham gia thẩm tra chính trị và kiểm tra sức khỏe. Tạ Tam thẩm tra chính trị chậm hơn mấy ngày mới thuận lợi thông qua.

Đến tận lúc này, khối đá lớn trong lòng Trình Dao Dao mới rơi xuống.

Hôm nay thời tiết tốt, Tạ Phi cũng được nghỉ về nhà. Cả nhà ngồi trước bàn nghiêm túc nghiên cứu bảng nguyện vọng nhập học trước mặt.

 

Tác giả có lời muốn nói :

Hoàng Lục : Có người nhìn giống đại lão nhưng sau lưng lại giống con mèo quấn người…

Tạ Tam : Tôi quấn vợ tôi thì sao ?

 

Mấy mốc thời gian trong truyện không giống lịch sử, mọi người đừng coi là thật. 

Loading...