Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 783

Cập nhật lúc: 2024-09-08 19:53:18
Lượt xem: 36

Trình Dao Dao đứng ở cổng nghe họ nói : «Anh tặng mấy thứ kia không vô ích đâu, bây giờ họ đều nói lời tốt giúp anh. »

Tạ Tam mỉm cười, hắn giang hai tay ra : « Đừng bĩu môi, đến đây. »

Trình Dao Dao hừ nhẹ, cô hất cằm nhỏ phối hợp đi tới, lúc đi qua người Tạ Tam thì bị hắn bắt được : «Quỷ hẹp hòi. Tặng đồ vì em thôi, dù sao bác ấy cũng là bố của em, không thể để người ta nói không hay được. »

Trình Dao Dao được ôm ngang lên, cô khẩn trương nhìn phòng bếp.

Tạ Tam nói : « Bà nội và Tiểu Phi đến thôn Đập Thượng rồi. »

Lúc này Trình Dao Dao mới thở phào, cô thoải mái dựa vào người Tạ Tam nói tiếp đề tài vừa rồi : «Em thấy anh muốn lấy lòng bố vợ mới đúng. »

«Thuận tiện thôi. » Tạ Tam thản nhiên thừa nhận.

«Nói đến bọn họ, bao giờ họ mới về vậy ? » Mặt Trình Dao Dao dựa vào vai Tạ Tam, cô nhíu mày phiền não.

Tạ Tam nói : «Vẫn sớm. »

Trình Chinh và nhà họ Thẩm không đàm phán thuận lợi.

Bố Thẩm không về đây, ông chỉ phái thư ký đi theo mẹ Thẩm xử lý công việc. Bí thư này là người người thông minh, Trình Chinh và Ngụy Thục Quyên không phải là đối thủ của nhà họ Thẩm. Huống cho Trình Chinh còn đang nghiên cứu hạng mục quan trong ở Thượng Hải, nhà họ Thẩm dùng chiến lược kéo dài thời gian, ông không còn cách nào khác.

Hơn nữa Trình Chinh còn là người làm công tác văn hóa, để ý nhất là sĩ diện, nhà họ Thẩm không chịu cưới con gái của ông, ông chỉ có thể đỏ mặt tía tai nói đạo lý với họ, ngoài ra không làm gì được nữa. Ngược lại Ngụy Thục Quyên dám náo loạn, nhưng một mình bà náo loạn cũng vô dụng.

Hai nhà này làm ảnh hưởng đến đại đội, đại đội trưởng và bí thư chi bộ vừa nhìn thấy họ liền đau đầu, họ gọi Tạ Tam giúp đỡ. Ngụy Thục Quyên bùng phát ý tưởng mới, bà cũng muốn gọi Tạ Tam đến giúp. May mà Trình Chinh còn mấy phần lý trí, ông quát to bảo bà dừng lại.

Trình Dao Dao biết chuyện thì bó tay, cô tận tâm chỉ bảo Tạ Tam, cô không cho hắn xen vào chuyện nhà họ Trình. Ngay cả bà Tạ cũng nói gia đình này không rõ ràng, ít dính líu đến thôi.

Mấy ngày gần đây, một nhà ba người Trình Chinh vẫn ở nhà sát vách, họ chưa gặp Trình Dao Dao lần nào cả. Tạ Tam thường xuyên đưa đồ ăn qua nhưng cũng không ở lâu.

Nghĩ đến chuyện này, Trình Dao Dao bật cười : «Anh mang bát ốc bươu vàng và rau trộn sang đấy rồi à ? »

Cô bảo Tạ Tam mang mấy món cay sang bên đấy, Trình Nặc Nặc sảy thai không ăn được đồ lạnh và cay, hết lần này tới lần khác người trong thôn đều khen họ chu đáo.

Hai người giấu bà Tạ làm mấy trò hay chọc họ, đương nhiên Tạ Tam sẽ không nói gì, hắn chỉ hôn má cô nói : «Yêu tinh nhỏ. »

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-783.html.]

Trình Dao Dao cười giảo hoạt như hồ ly, Tạ Tam nhìn cô, trong lòng mềm mại ngưa ngứa như mèo cào. Trình Nặc Nặc làm bao nhiêu chuyện xấu hại cô, g.i.ế.c một trăm lần cũng không đủ, cô thì tốt rồi, chỉ trà thù nhẹ một lần cũng đắc ý như này.

Hiếm khi bà Tạ không ở nhà, căn nhà rộng lớn chỉ còn hai người Trình Dao Dao và Tạ Tam. Thời gian buổi chiều rất dài, Tạ Tam bảo cô về phòng ngủ trưa. Trình Dao Dao nhớ lại kinh nghiệm hai người ở cùng nhau lần trước, cô biểu thị mình không buồn ngủ, cô chỉ muốn ngồi trong sân thôi.

Cường Cường nằm sấp trên đầu tường phơi nắng ngủ nướng, cô gọi thế nào nó cũng không xuống. Trình Dao Dao lại nghịch Tủng Tủng vừa ăn no mệt rã rời, cô đỡ hai chân trước của nó rồi dạy nó nhảy qua băng ghế. Tủng Tủng cụp mắt mặc kệ Trình Dao Dao giày vò, cô vừa thả ra nó liền mềm nhũn thành một đống.

«Tủng Tủng ! »

Tạ Tam xin tha giúp Tủng Tủng : «Để nó ngủ đi, hôm nay vào huyện mệt rồi. »

Trình Dao Dao đành phải thả chó mập ra, cô lại chạy đến vườn rau tưới nước nước, cho gà ăn. Cô không cần né tránh trước mặt Tạ Tam, linh tuyền chảy liên tục vào thức ăn.

Làm xong hết mọi chuyện, Trình Dao Dao không lề mề được nữa, Tạ Tam vẫn dính bên cạnh cô giống như con cún mập cọ xát : «Em Dao Dao, về phòng đi. »

Mặt Trình Dao Dao đỏ ửng : « Em không về ! Anh có thể làm chuyện đứng đắn không hả ? »

Tạ Tam nói tiếp : « Về phòng học bài. »

« … » Trình Dao Dao tức giận, cô nhảy lên người Tạ Tam muốn cào hắn nhưng bị hắn bế lên.

Trình Dao Dao giãy dụa, cô nói : « Anh thả em xuống đi ! Đừng nghịch, nóng lắm… »

Tiếng nói chuyện bị nuốt vào giữa răng môi.

Bỗng nhiên Cường Cường nhảy dựng lên kêu “Meo meo”, sát vách truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Trình Dao Dao lập tức cứng đờ cô thấy Cường Cường cong lưng kêu ầm ĩ về phía đầu tường bên kia, dây keo bí đỏ bị cắt đứt một đoạn lắc lư trên tường.

Trình Dao Dao sợ hãi, cô nhìn Tạ Tam: “Ai vậy?”

Đáy mắt Tạ Tam nổi lên sự lạnh lẽo, cô cũng phản ứng kịp. Cô ở nhà họ Tạ lâu như vậy nhưng chưa từng xảy ra chuyện trèo tường này. Hơn nữa bây giờ là thời gian làm việc, cả nhà thím Ngân Quế không ở nhà, vợ chồng Trình Chinh và mẹ Thẩm đang ở trên đại đội, kẻ trèo tường đương nhiên là người kia.

 

 

Loading...