Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 671

Cập nhật lúc: 2024-09-03 13:10:16
Lượt xem: 27

Trình Dao Dao không còn cách nào khác, đến tận bây giờ Thẩm Yến vẫn không hiểu tiếng người, hắn chỉ chìm đắm bên trong tình cảm của mình. Cô nhìn Thẩm Yến, trong mắt cô chỉ có sự chán ghét và không kiên nhẫn: “Thẩm Yến, anh còn nhớ anh vì ai mà xuống nông thôn không?”

“Gì cơ?” Thẩm Yên ngơ người, hắn nhớ lại lúc trước hắn vì Trình Nặc Nặc mà xuống nông thôn, bản thân giống như vị mỡ heo làm mê muội. Hắn vội nói: “Dao Dao, lúc trước anh không hiểu chuyện, không thấy rõ lòng mình,…”

Trình Dao Dao không nghe Thẩm Yến lải nhải giải thích cho bản thân, ánh mắt cô nhìn về phía sau hắn, mấy người đàn ông kết thúc công việc đi về, trong đó một thân bóng hình cao ráo rất dễ thấy. Lòng Trình Dao Dao bay về phía Tạ Tam, cô cắt ngang lời hắn: “Lúc trước anh không thấy rõ lòng mình? Bây giờ anh vẫn chưa thấy rõ sao? Anh đã lựa chọn Trình Nặc Nặc, anh vì cô ấy mà quay về thôn thì anh cũng phải trả giá đắt cho sự lựa chọn của mình.”

Thẩm Yến im bặt, hắn biết Trình Dao Dao hiểu nhầm nguyên nhân mình quay về thôn, cả người giống như uống phải một bát thuốc đắng, có khổ mà không nói ra được.

Bên cạnh ruộng mướp đắng, mấy rãnh mương đã được đổi mới, nhà trồng rau đã dựng xong hình dáng ban đầu, trong đất bay lên mùi đất bùn tươi mới. Trời rất lạnh nhưng trên trán Tạ Tam đổ mồ hôi như mưa, hắn xắn tay áo đứng trong đất nói gì đó với thôn dân, trong n.g.ự.c còn ôm Cường Cường.

Người đàn ông nghiêm túc quyến rũ nhất.

Trình Dao Dao nhìn hắn một lúc, cô không nỡ cắt ngang. Thôn dân đứng bên cạnh phát hiện ra, hắn trêu chọc: “Tạ Tam, cô vợ nhỏ nhà cậu đưa cơm tới kìa!”

Đám người nhìn về phía Trình Dao Dao cười rộ lên.

Tạ Tam nhìn qua, hắn thấy Trình Dao Dao xách giỏ nhỏ đứng ở đầu bờ ruộng cười tươi rói. Ngực Tạ Tam nóng bỏng, hắn bước nhanh về hướng Trình Dao Dao: “Sao em lại đến đây?”

“Em mang cơm cho anh.” Trình Dao Dao sờ cằm Cường Cường: “Em chạy nhanh nhỉ.”

Cường Cường l.i.ế.m láp miệng, nó không xấu hổ chút nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-671.html.]

“Anh còn nghĩ sao nó chạy đến đây được.” Tạ Tam xách giỏ nói: “Chúng ta sang bên kia ăn.”

Hai người cùng nhau đi sang bờ ruộng bên kia, họ cách xa mấy thôn dân. Dưới bóng cây có một đoạn gỗ được mài trơn bóng, sau khi làm xong việc các thôn đều đến đây nghỉ ngơi.

Trình Dao Dao mở giỏ ra, sau đó mở nắp bát lên, đồ ăn rất phong phú: Một bát cơm đỏ, một bát thịt gà kho, bên trong bát cơm còn có một quả trứng gà. Trong giỏ xách có một quả táo tàu sáng bóng, mấy ngày trước Tạ Tam mang từ huyện về, táo tàu vừa giòn vừa ngọt.

Tạ Tam nói: “Táo để em và bà nội ăn.”

Trình Dao Dao nói: “Bổ sung vitamin cho anh, dinh dưỡng phải cân đối, môi anh bong da rồi này.”

Tạ Tam tách quả áo thành hai nửa: “Mỗi người một nửa.”

“Vâng. Em ăn táo, anh ăn cơm.” Trình Dao Dao bê bát thịt gà ra, mùi thịt gà bay xung quanh, Cường Cường lập tức nhảy lên giỏ.

Trình Dao Dao đẩy đầu nó ra, cô đưa cơm và đũa cho Tạ Tam: “Còn nóng, anh ăn nhanh đi.”

Tạ Tam hỏi: “Mọi người ăn chưa?”

Trình Dao Dao cắn một miếng táo, vừa giòn vừa ngọt. Cô quơ chân nói: “Em và bà nội ăn rồi. Bà nội thịt một con gà mái, một nửa kho tàu một nửa nấu canh giữ lại cho anh, tối về nhà uống.”

Lúc này Tạ Tam mới cầm đũa ăn cơm, hắn gắp một miếng thịt gà ăn thử. Thịt gà trơn mềm nóng bỏng, cắn nhẹ một cái, nước thịt b.ắ.n tung tóe. Thịt gà lần này ngon hơn tất cả món gà hắn ăn lúc trước, cay mặn đậm vị. Ngon nhất là khoai tây, Trình Dao Dao cho khoai tây vào kho với thịt, khoai tây ngấm nước thịt vừa mềm vừa thơm, còn có mùi sữa nhàn nhạt.

Loading...