Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 654

Cập nhật lúc: 2024-09-03 13:02:42
Lượt xem: 35

“Nhà trồng rau bằng túi ni lông.” Trình Dao Dao nói một cái tên quen thuộc ra, cô nói: “Dùng túi ni lông dựng nhà, cây sẽ không bị lạnh.  Mùa đông người ta đều làm như thế.”

“Cháu nghe ở đâu vậy?” Bà Tạ không tin: “Nhà trồng rau bằng túi ni lông là cái gì?”

Khi còn bé Trình Dao Dao đã thấy ở nhà ông ngoại, cô khoa tay nói: “… Nhà ni lông có thể trồng rau củ vào mùa đông, mùa xuân cũng có thể trồng rau củ mùa đông.”

Bà Tạ cười: “Bà biết rồi, cây trồng trong nhà kính! Lúc trước một số người có thể trồng được rau xanh vào mùa đông, giá cả đắt hơn cả thịt. Nhưng bọn họ có phương pháp riêng, mùa xuân cũng có thể trồng được rau mùa đông.”

Trí tuệ của người xưa không thể khinh thường được. Mùa đông, bọn họ trồng rau củ quả trong nhà kính cung cấp cho nhà giàu. Nhưng phương pháp trồng trọt là bí mật không truyền ra ngoài, sản lượng cũng rất ít.

Trình Dao Dao nghe xong, cô biết chuyện này nha! Trình Dao Dao lập tức khoe khoang: “Không khó! Cháu từng thấy lúc ở trong thành phố, họ dùng  túi ni lông mỏng dựng lều cho vườn rau, bên trong có thể điều chỉnh nhiệt độ, sản lượng rất nhiều.”

Bà Tạ cười nói: “Tùy các cháu đấy. Chiêu ca nhi dựng một cái giá đỡ bảo vệ mầm, sau đó bảo Cường Cường trông.”

Mọi người quay đầu nhìn, mèo mập màu cam đang nằm dưới đất ngủ lập tức quay đầu sang chỗ khác, bộ dáng “Em không thấy mọi người”.

Tạ Tam lập tức lấy tre và túi ni lông ra làm. Đời trước Trình Dao Dao thường đi hái dâu tây, cô biết mấy giống loại quý hiếm đều được trồng trong nhà kính làm bằng thủy tinh hoặc nhà kính làm bằng ni lông, cô dựa vào trí nhớ miêu tả cho Tạ Tam.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-654.html.]

Tạ Tam nghe qua liền hiểu, hắn làm sơ qua hình dáng cái lều, sau đó lồng vào mầm dâu tây. Nhưng mầm dâu tây phải phơi nắng, ban ngày không bọc ni lông, hắn chỉ dùng khung tre che vào tránh Cường Cường và đàn gà làm hỏng. Ban đêm thì bọc ni lông vào để giữ ấm, tránh sương lạnh.

Sau khi làm xong, Tạ Tam lại quay sang trồng cà chua và rau chân vịt, hắn cũng làm một cái lều ni lông bọc lại. Bà Tạ nhìn thấy thì cười nói: “Cháu cũng nghịch ngợm theo Dao Dao luôn.”

Tạ Tam không nói gì, hắn nghiêm túc nghiên cứu cái lều này.

Trình Dao Dao yêu thích được hai này, đến ngày thứ 3 không thấy mầm dâu tây có thể ra quả ngay lập tức thì ném ra sau đầu, ngược lại Tạ Tam lại say mê cái lều. Tạ Tam nghiên cứu cái gì cũng cực kỳ chăm chú, ngày nào hắn cũng ra vườn xem rau xanh có nảy mầm hay không, đáng tiếc không có chút động tĩnh nào, chỉ có cà chua nảy mầm nhưng được hai ngày thì c.h.ế.t rét.

Tạ Tam làm lại một lần nữa, hắn trồng hạt giống mới.

Trình Dao Dao thấy hắn mất ăn mất ngủ, cô vắt hết óc nhớ lại những kiến thức liên quan đến nhà kính trồng rau. Trình Dao Dao dùng biện pháp trồng hoa của ông ngoại, cho hạt giống vào trong vỏ trứng gà, sau khi nảy mầm thì trồng xuống đất, lần này nhóm rau xanh chịu đựng được rồi.

Ở đời sau, nhà kính trồng được rất nhiều loại rau bốn mùa, nhưng mọi người lại không thích rau quả trong nhà kính nữa, họ muốn chạy theo các loại rau quả trồng bằng phương pháp tự nhiên. Ở  niên đại này, lều ni lông là một phương pháp gieo trồng cực kỳ sáng tạo.

Hơn nửa năm nay Tạ Tam đi qua rất nhiều nơi, thành phố lớn nhất là phương Bắc, trong ngày mùa đông gần như không có rau quả để ăn, họ dựa vào khoai tây và rau cải trắng sống qua ngày. Khí hậu ở thôn Điềm Thủy ấm áp, ngày mùa đông cũng có mấy loại rau quả ăn được. Nếu có thể làm lều ni lông trồng rau trong mùa đông, lợi ích và ý nghĩa không thể đếm được.

Thật ra Trình Dao Dao không nghĩ xa như vậy. Cô thấy cuối cùng Tạ Tam cũng giãn lông mày, cô lập tức cao hứng.

Loading...