Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 652

Cập nhật lúc: 2024-09-02 22:48:00
Lượt xem: 17

Bà Tạ lớn tuổi, đôi khi không chú ý đến tâm tư của cháu gái. Tạ Tam lại là người đàn ông sắt thép, thể nào Tạ Phi bị nuôi thành tính tình mềm yếu như vậy. Cũng trách không được về sau cô bị tên cặn bã hại thảm như thế. Nhất định phải sửa lại cái tình tính này của cô mới được!

Trình Dao Dao tức giận đẩy Tạ Tam ra, chỉ có mình mới dạy Tạ Phi được: “Em tự mình mua đồ thì em tự mình chọn nha, em thích loại nào thì lấy loại đấy.”

Mắt Tạ Phi mờ mịt: “Em… Em không biết.”

Trình Dao Dao nói: “Vậy mua màu lam đi!”

“Nhưng…” Tạ Phi nhìn chằm chằm khối vải màu hồng, cô nhỏ giọng nói: “Khối vải này làm vỏ chăn nhìn rất đẹp, giống như giường của chị Dao Dao vậy.”

Trình Dao Dao vỗ tay: “Xem đi, trong lòng em có chọn rồi đó.”

Tạ Phi nửa hiểu nửa không trừng mắt nhìn, cô thấy Trình Dao Dao nói với nhân viên mậu dịch: “Tôi lấy khối vải màu hồng. Chúng tôi muốn làm một bộ ga giường, vỏ gối và chăn thì cần bao nhiêu vải?”

Nhân viên mậu dịch vẫn đang tính toán, Tạ Phi đã nói ra kích thước. Nhân viên mậu dịch kinh ngạc nói: “Tính chuẩn vậy!”

“Đương nhiên rồi. Em gái tôi cắt may rất tốt!” Trình Dao Dao tự hào nói. Tạ Phi mím môi cười, bả vai không tự chủ đứng thẳng lên. Nói đến chủ đề may vá, cô rất tự tin.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-652.html.]

Trình Dao Dao bảo nhân viên mậu dịch cắt thêm: Ký túc xá dùng giường hai tầng, em phải mắc một cái màn nữa.”

Tạ phi mở rộng tầm mắt, cô sùng bái nhìn Trình Dao Dao. Tạ Tam là con trai, hắn không cẩn thận đến mức này. Chuyện mua sắm dựa hết vào Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao đã ở ký túc xá mấy ngày, cô có rất nhiều chủ ý, hơn nữa còn cam lòng tiêu tiền, bọn họ mua đủ đồ dùng cần thiết.

Đồ dùng nói nhiều cũng không nhiều: Bình nước, chậu rửa mặt tráng men, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng, còn có một quyển sổ và một cái bút máy — khi đi họp không thể thiếu sổ ghi chép.

Ngoài ra còn có một ít đồ của con gái, may mà Trình Dao Dao nghĩ ra. Cuối cùng mua hết mấy bao to, may mà Tạ Tam khỏe mạnh hơn người, hắn xách không tốn sức lắm.

Trình Dao Dao bẻ ngón tay, cô và Tạ Phi nghĩ xem còn thiếu cái gì không. Tạ Tam nhắc nhở: Mua thêm mấy khối vải đi, làm thêm hai bộ quần áo.”

Trình Dao Dao nói: “Tiểu Phi có quần áo rồi.”

Tạ Tam nhấn mạnh: “Quần áo phổ thông.”

Trình Dao Dao nghiêng đầu nhìn, cô thấy quần áo trên người Tạ Phi thì phản ứng kịp.

Loading...