Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 605

Cập nhật lúc: 2024-09-02 20:53:13
Lượt xem: 25

Cả người Trình Chinh chấn động : « Dao Dao, con có ý gì ? »

Trình Dao Dao nói : « Con suýt nữa bị lợn rừng giẫm chết, là Tạ Chiêu đã cứu con. Con bị rắn cắn, cũng là Tạ Chiêu cứu con. Con bị hủy mặt, suýt nữa sốt cao c.h.ế.t ở ký túc xá, cũng là Tạ Chiêu cứu con…Tạ Chiêu đã cứu con 3 lần, cái này có thể dùng tiền để suy xét sao ? »

« Sao lại thế ? » Trình Chinh nghẹn ngào nói : « Dao Dao, sao con lại đụng phải lợn rừng ? Hủy mặt và sốt cao là chuyện gì ? Mặt của con… »

Ánh mắt Trình Chinh nhìn lên gương mặt Trình Dao Dao, trên đó không có một vết thương nhỏ nào. Trình Dao Dao sờ mặt mình cười lạnh nói : « Đương nhiên là nhờ con gái nhỏ yêu quý của bố ban tặng rồi. »

« Không thể nào ! Nặc Nặc ngoan ngoãn như vậy… » Trình Chinh kiên quyết phủ định sau đó mới ý thức được mình nói sai, ông ngập ngừng nói : «Dao Dao, nhất định là có hiểu lầm gì trong đó. Mặc dù Nặc Nặc và Thẩm Yến… Cuối cùng hai đứa vẫn là chị em ruột, làm sao con bé hại con được ? Lúc trước con cũng không nói với bố. »

Lòng Trình Chinh loạn như ma, ông cứ ngồi lẩm bẩm. Trình Nặc Nặc ở trong mặt ông là một cô con gái ngoan ngoãn hiếu thuận, trong lòng ông tin tưởng Trình Nặc Nặc sẽ không làm ra chuyện hại tính mạng của Trình Dao Dao. Nhưng… Chuyện của Thẩm Yến và Trình Nặc Nặc hiện ra trong đầu, ông nhớ lại lúc trước Trình Nặc Nặc luôn vô tư đi theo Trình Dao Dao và Thẩm Yến ra ngoài, bỗng nhiên Trình Chinh rùng mình.

Trình Dao Dao sớm biết như thế, cô cười lạnh : «Con biết bố không tin mà, con nói cho bố có tác dụng gì ? Dù sao con đã nói rõ mọi chuyện cho bố biết rồi, dù bố đồng ý hay không, cả đời con chỉ có một mình Tạ Chiêu mà thôi. »

Trình Dao Dao nói xong câu này, không đợi bố Trình trả lời xoay người ra ngoài. Vừa mở cửa lập tức chạm mặt Ngụy Thục Quyên.

Ngụy Thục Quyên vội vàng đứng thẳng người, bà thấy dáng vẻ Trình Dao Dao và Trình Chinh không đàm phán thành công thì mừng thầm : «Trời ạ, có chuyện gì chúng ta không nghe được nha, còn phải đóng cửa nói. »

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-605.html.]

« Bà câm miệng cho tôi ! » Trình Dao Dao nhẫn nhịn cả ngày lập tức bùng nổ, cô chỉ vào mũi Ngụy Thục Quyên nói : « Bà đừng gây chuyện với tôi ! Trước kia tôi không nói chẳng qua là sợ bẩn miệng mình thôi, bà có tin tôi sẽ nói hết chuyện của bà và con gái bà cho mọi người biết không hả?”

“Cô… Tôi có việc gì không thể nói ra ngoài chứ! Chính cô và thằng nhóc nông dân kia làm ra một số chuyện cả thôn đều biết, bây giờ bố cô cũng biết, cô nghĩ cô có thể lừa được ai! Cô còn…” Ngụy Thục Quyên chột dạ nói lắp ba lắp bắp.

Trình Nặc Nặc đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Chị, chị và bố cãi nhau sao? Chị tức giận cứ nói em đi, đừng mắng mẹ em.”

Trình Dao Dao nheo mắt nhìn cô chằm chằm. Da mặt vàng như nến của Trình Nặc Nặc run rẩy, cô làm như không có chuyện gì nói: “Chị, làm sao vậy?”

Trình Dao Dao không trả lời, cô lấy sợi dây đỏ buộc ngọc bội ảm đạm trên cổ xuống.

“Chị làm gì vậy?” Trình Nặc Nặc giật mình, cô thấy ngọc bội bị Trình Dao Dao bóp vỡ thành mấy mảnh.

Trình Dao Dao thấy Trình Nặc Nặc kích động thì hơi sợ. Trình Nặc Nặc ngoan ngoãn vừa rồi lập tức bùng nổ giống như bị điên đẩy Trình Dao Dao ra, cô ta cố gắng lấy lại ngọc bội nhưng ngọc bội giống như bụi phấn rơi xuống đất.

Trình Dao Dao không đề phòng bị sức lực của cô ta đẩy mạnh va vào cánh cửa, ngã xuống đất.

“Dao Dao!” Trình Chinh vội vàng chạy tới đỡ Trình Dao Dao, ông thấy Trình Nặc Nặc như bị điên nằm rạp trên nền nhà ôm chặt mảnh vỡ của ngọc bội.

Loading...