Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 599: Tai bay vạ gió

Cập nhật lúc: 2024-09-02 20:50:24
Lượt xem: 12

Đội tra xét hung dữ đi thẳng về phía này, trong lòng Trình Dao Dao căng thẳng, cô bảo Tạ Tam: “Anh đi nhanh đi!”

Tạ Tam nhăn mày chưa kịp nói chuyện thì đội tra xét đã đến trước mặt, họ bao vây ba người: “Cậu là Tạ Tam? Đi theo chúng tôi.”

Tạ Tam chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt hắn bình tĩnh: “Tội danh?”

Đội tra xét cười lạnh: “Bắt cậu đương nhiên là có tội, đi theo chúng tôi thì biết.”

“Dựa vào đâu chứ! Mấy người bắt người phải có chứng cứ rõ ràng. Mấy người có nói lý do không?” Trình Dao Dao chắn trước người Tạ Tam.

Bố Trình đứng dậy lấy giấy hành nghề của mình ra đưa cho đội tra xét: “Bây giờ là xã hội chủ nghĩa mới, đội tra xét không thể bắt người tùy tiện được đúng không? Dù sao cũng phải nói lý do chứ.”

Đội tra xét thấy 4 chữ Tổng công trình sư, thái đội lập tức tôn kính hơn với bố Trình: “Gần đây trên thị trường xuất hiện một nhóm dầu cua lớn, cục công an thành phố và đội tra xét chúng tôi liên tục điều tra. Hiện tại có người báo cáo hai ngày trước người này xuất hiện  trên chợ đen, đây là đối tượng tình nghi quan trọng!”

(总工程师 : Tổng công trình sư là một thuật ngữ dùng để chỉ là người làm công tác kỹ thuật hoặc quản lý có kiến thức tổng hợp hệ thống, có chuyên môn sâu về một ngành và am hiểu rộng các lĩnh vực có liên quan, có năng lực điều hành một hệ thống kinh tế – kỹ thuật cụ thể.)

Trình Dao Dao sững sờ: “Dầu cua? Đó là…”

Tạ Tam che miệng cô lại, hắn nói với đội tra xét: “Tôi đi với mấy người là được.”

“Không được, anh không thể đi cùng họ!” Trình Dao Dao ôm chặt cánh tay Tạ Tam: “Không phải anh ấy làm!”

Đội tra xét liếc mắt: “Không phải cậu ta làm, chẳng lẽ là cô làm?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-599-tai-bay-va-gio.html.]

Trình Dao Dao vội la lên: “Tôi…”

“Em im ngay!” Tạ Tam quát cô.

Đôi mắt Trình Dao Dao đỏ ửng, cô muốn nói lại thôi, bộ dáng bị dọa sợ phát khóc.

Bố Trình tức giận, ý nghĩ muốn nói chuyện giúp Ta Chiêu cũng biến mất, ông nghe họ nói Tạ Tam đầu cơ trục lợi trên chợ đen thì càng xem thường hắn.

Bố Trình giữ chặt Trình Dao Dao, cuối cùng ông vẫn nói hai câu giúp hắn: “Cậu ấy vừa từ nông thôn lên đây chưa được hai ngày, vụ án buôn lậu lớn như thế không phải do cậu ấy làm đâu.”

“Coi như cậu ta không phải chủ mưu thì cũng là người có liên quan, ông yên tâm, chúng tôi sẽ không oan uổng người tốt!” Đội tra xét nói hai câu rồi quay sang nhìn Tạ Tam: “Đi nhanh lên!”

Tạ Tam đứng thẳng lưng: “Tôi tự đi được.”

Lúc đi qua người bố Trình, Tạ Tam xin lỗi ông: “Thực sự xin lỗi bác trai, lần đầu tiên gặp mặt đã lưu lại ấn tượng xấu cho bác.”

“Cậu đi nhanh đi!” Bố Trình không vui quay lưng đi, ông còn giữ chặt Trình Dao Dao không cho cô chạy theo.

“Tạ Tam, Tạ Tam!” Trình Dao Dao nhìn chằm chằm Tạ Tam, nước mắt đọng trong mắt không rơi xuống.

Tạ Tam nhìn kỹ cô, sau đó lắc đầu nhẹ, đi thẳng không quay đầu lại.

Thấy đội tra xét dẫn Tạ Tam đi, trong quán lập tức vang lên tiếng bàn luận ồn ào.

Nam thanh niên đẹp trai như vậy lại là tội phạm đầu cơ trục lợi? Rất nhiều ánh mặt nhìn chằm chằm Trình Dao Dao và bố Trình. Bố Trình là phần tử trí thức cao cấp, ông luôn được người khác tôn kính, chưa bao giờ gặp trường hợp như này. Ông tức giận xanh mặt kéo Trình Dao Dao rời đi.

Loading...