Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 563

Cập nhật lúc: 2024-09-02 17:56:36
Lượt xem: 9

« Đồ vô liêm sỉ ! » Tiếng nói giận dữ vang lên, là Trình Chinh.

Vừa rồi Trình Dao Dao giận dỗi trước mặt mọi người, ông cũng chỉ nhẹ nhàng thuyết phục cô. Bây giờ ông tức đến mức sùi bọt mép, cổ và mặt đỏ bừng : « Cậu… Cậu đã làm chuyện gì với con gái của tôi rồi hả ? Đò vô liêm sỉ ! Tôi thấy cậu là người tốt mới đồng ý gả Dao Dao cho cậu, thế mà cậu… thế mà… Đồ không biết xấu hổ! »

Mọi người vội vàng giữ chặt Trình Chinh, không ngờ người luôn lịch sự, nhã nhặn như Trình Chinh nổi giận lên lại đáng sợ như vậy. Mẹ Thẩm nói : « Kỹ sỹ Trình, ông đừng vội ! Một cây làm chẳng nên non, sao có thể tại Thẩm yến nhà chúng tôi được. Thẩm Yến nhà chúng tôi chủ động chạy theo Nặc Nặc nhà ông sao ? »

Thẩm Yến vội nói : « Chú Trình ! Cháu thật sự thích Dao Dao, cháu sẽ sửa đổi mà ! Cháu cầu xin chú cho cháu một cơ hội ! »

Bố Thẩm đứng bật dậy, mọi người xung quanh lại vội vàng kéo ông lại, bố Thẩm xuất thân từ quân đội, nếu Thẩm Yến bị đánh nhất định sẽ gãy chân. Cậu Thẩm Yến cố gắng giữ chặt bố Thẩm : «Anh rể, anh rể ! Người trẻ tuổi khó tránh khỏi xúc động, có chuyện gì từ từ nói ! »

Bố Thẩm tức giận lắc đầu.

«Đồ… Đồ vô liêm sỉ ! » Trình Chinh chỉ vào Thẩm Yến lặp đi lặp lại một câu : « Con gái Trình Chinh tôi dù có ch .t cũng không kết hôn với cậu ! »

Ngụy Thục Quyên vội nói : « Đừng nói đến ch .t, ông còn có một cô con gái nhỏ đấy ! Nặc Nặc nhà chúng ta và Thẩm Yến rất tốt mà ! »

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-563.html.]

« Bà câm miệng ngay ! » Ngón tay của Trình Chinh run rẩy chỉ vào Trình Nặc Nặc : « Con, con còn dám cướp bạn trai của chị gái con, con có biết xấu hổ hay không hả ? »

Trình Dao Dao vui vẻ cầm túi xách muốn chuồn đi thì nghe thấy Trình Nặc Nặc nói: “Chị Dao Dao có bạn trai rồi.”

Thẩm Yến tức giận nói : « Em im miệng ngay ! »

Trình Nặc Nặc trợn mắt nhìn hắn, cô cười lạnh : « Chị Dao Dao ở nhà địa chủ, đi đi lại lại với con trai nhà địa chủ, bọn họ yêu nhau hơn nửa năm rồi, người nào ở trong thôn không biết chứ? Anh cũng không biết sao ? »

Thẩm Yến thở hổn hển, sắc mặt hắn đỏ bừng, đây không phải nói rõ cho đám người, hắn phải đội nón xanh sao ?

Trình Dao Dao đang đi tới cửa lập tức trở thành trung tâm.

Trình Chinh nhìn Trình Dao Dao, giọng nói rất nhẹ: “Dao Dao, em con nói thật không?”

 

Loading...