Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 521

Cập nhật lúc: 2024-09-02 13:25:37
Lượt xem: 25

“Anh… cách điện thoại nên miệng lưỡi trơn tru hẳn!” Trình Dao Dao tức giận nói: “Không phải anh muốn chia tay với em sao?”

Tạ Tam nghe xong cảm thấy đầu gối mềm nhũn, hắn vội vàng dỗ cô: “Không chia tay! Là anh đáng chết, không nên làm  em Dao Dao tức giận.”

Tạ Tam dỗ một lúc, cuối cùng thăm dò: “Em Dao Dao, em còn ở đây không?”

Trình Dao Dao lẩm bẩm một tiếng. Tạ Tam nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện điện thoại với Trình Dao Dao giống như đang trêu chọc một con mèo nhỏ núp trong hộp, dù hắn dỗ thế nào cũng không thể đoán được suy nghĩ của mèo nhỏ.

Tạ Tam chọn chủ đề cô thấy hứng thú nói: “Tiểu Phi thi đỗ xưởng may rồi.”

“Em biết mà, Tiểu Phi nhất định thi đỗ.” Trình Dao Dao không bất ngờ lắm.

Tạ Tam lại nói: “Bà nội nói chuẩn bị làm áo len mới cho em, không biết gần đây em béo hay gần.”

“Em không béo!” Trình Dao Dao kích động: “Em vẫn gầy như vậy, anh nói với bà nội em muốn kiểu dáng rộng một chút nha.”

Tạ Tam nói: “Bà nội bảo chờ em về chọn, cuối năm có thể đan xong, vừa vặn mặc ăn Tết. Bao giờ em về?”

“…” Trình Dao Dao im lặng.

Tạ Tam nghĩ cô đang giận dỗi, hắn dịu dàng gọi: “Em Dao Dao?”

Giọng nói của Trình Dao Dao bỗng nhiên trở nên vừa ngọt vừa mềm: “…Thực ra áo len bà nội đan cho em vẫn còn mới, không cần làm thêm đâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-521.html.]

Tạ Tam nói: “Vậy bao giờ em quay phim xong, anh đến đón em.”

Giọng nói Trình Dao Dao vui vẻ: “Trong nhà gần đây thế nào? Cường Cường béo hơn rồi đúng không? Gà con bắt về lúc trước đã đẻ trứng chưa? Anh… Anh gần đây vẫn lái máy kéo sao?”

Cô cố ý chuyển hướng vô cùng vụng về. Tạ Tam chậm rãi nheo mắt lại.

Trình Dao Dao tăng thêm mấy loại sản phẩm nữa: Cua ngâm rượu, ốc xoắn ướp, dầu tôm, tôm chiên khô.

Cua ngâm rượu cũng là sản phẩm cao cấp, một bình 8 đồng, phương pháp chế biến đơn giản hơn nhiều, ba người Lý Tú Trân có thể làm ra mấy trăm cân trong một ngày. Giá ốc xoắn ướp rất rẻ, nhà bình thường có thể mua về ăn với cơm. Những món ăn giá rẻ này rất hiệu quả, Trình Dao Dao làm món ốc xoắn ướp vừa mặn vừa ngon, mùi vị không bị tanh, còn rẻ hơn giá thị trường 10 mao tiền, có thể kiếm được lợi nhuận. Dầu tôm và tôm chiên khô là hai món ăn kèm, chi phí rất rẻ.

Trong phòng bếp, một chậu cua cái được chặt thành miếng to để ngâm rượu, Trình Dao Dao phân phó: “Sáu miếng một bình mới ngon. Khi để vào bình nhất định không được đổ rượu ngập hết cua.”

Ba người Lý Tú Trân đứng bên cạnh nhìn Trình Dao Dao làm mẫu, vừa nghe thấy lời này họ vội vàng gật đầu: “Hiểu rồi.”

Trình Dao Dao rửa sạch tay, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn không giống người làm bếp chút nào. Hai tay vừa rửa xong dính đầy nước, Lý Tú Trân lập tức đưa khăn cho cô: “Trong quá trình ngâm có cần đảo qua không?”

Trình Dao Dao lau tay: “Cách hai giờ lại đảo qua một lần.”

Môi Lý Tú Trân im lặng lặp lại, bà nghiêm túc ghi nhớ.

Trình Dao Dao mỉm cười. Mấy ngày hôm nay ở trong bếp làm dầu cua và mấy loại đồ ăn khác, cô chưa từng giấu ai hết, cô biết mấy người Lý Tú Trân vẫn luôn im lặng học cách làm. Ông ngoại từng nói với cô, người đầu bếp nổi danh không sợ người khác nhìn, cũng không sợ người khác học trộm, chỉ cần giữ bí mật điều chế gia vị là được.

Loading...