Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 459

Cập nhật lúc: 2024-09-02 00:35:28
Lượt xem: 8

“Tìm tôi sao? Nam thanh niên gì cơ?” Trình Dao Dao hỏi.

Thư ký trường quay nói: “Người cao ráo, đẹp trai lắm!”

“Là Tạ Tam!” Trình Dao Dao nhảy dựng lên: “Bây giờ anh ấy đang ở đâu?”

“Từ một tiếng trước rồi.” Thư ký trường quay nói: “Anh ta đứng ở cổng đoàn làm phim tìm cô, tôi để anh ta đi vào rồi. Sao thế, anh ta không tìm được cô à?”

“Không có!” Trình Dao Dao gấp gáp xoay người muốn đi ra.

Đạo diễn Vinh vội nói: “Cô đừng gấp! Không nhất định là Tạ Tam mà!”

“Nhất định là anh ấy! Tôi biết là anh ấy ! » Trình Dao Dao tin tưởng trực giác của mình.

Mặt Trình Dao Dao đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh. Đạo diễn Vinh không khuyên nổi cô, lại sợ cô chạy đi, đành phải dụ dỗ nói : «Nếu thực sự là Tạ Tam, nhất định anh ta sẽ tới tìm cô, cô cứ đi ra ngoài, hai người không tìm thấy nhau thì sao. »

Trình Dao Dao suy nghĩ một lúc, thấy có lý, nói : « Vậy tôi đến cổng chờ. Anh ấy không tìm thấy tôi, chắc chắn không đi xa đâu ! »

Phó đạo diễn và biên kịch nhìn nhau, nói : «Hai người anh nói về ai vậy ? »

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-459.html.]

Trình Dao Dao thò đầu vào : «Anh ấy là người yêu của tôi ! »

Gương mặt xinh đẹp của Trình Dao Dao nhoáng cái đã không thấy. Biên kịch vỗ đùi cười to : «Ông tìm thấy bảo bối này ở đâu vậy, đúng là Thẩm Ký Thu rồi! »

Đạo diễn Vinh đắc ý cầm chén trà : «Nếu không phải là bảo bối, tôi có thể chạy tới tận nông thôn để mời sao ? »

Phó đạo diễn nói đúng trọng tâm : « Đáng tiếc cô ấy không hứng thú với việc đóng phim. »

Đạo diễn Vinh vỗ đùi : « Đúng vậy ! Tôi khó khăn lắm mới làm cô ấy để tâm đến kịch bản này, tên nhóc Tạ Tam không phúc hậu gì cả, nửa đường chạy đến quấy rối lòng người ! Không được, không được, tôi phải tranh thủ thời gian tìm người trông coi Trình Dao Dao, không thể để cô ấy chạy ra ngoài được ! »

Không cần đạo diễn Vinh nói, người gác cổng ở đoàn làm phim rất nghiêm, chỉ có thể vào không thể ra. Đặc biệt là những cô gái trẻ tuổi, không có sự cho phép của đạo diễn sẽ không được ra ngoài.

Trình Dao Dao quấy rầy ông lão gác cổng nửa ngày, ông lão gác cổng cũng không cho cô ra. Mạnh Thư chạy tới truyền lời đạo diễn, khuyên Trình Dao Dao quay về : « Dao Dao, anh Tạ Tam đi một đoạn đường xa đến thăm cô, chắc chắn sẽ không đi đâu. Cô quay về trước đã. »

« Tôi không về, tôi chờ thêm một lúc, nói không chừng anh ấy đến liền. » Trình Dao Dao không chịu đi.

Cô đáng thương dựa vào lan can sắt, nhìn ra bên ngoài. Đoàn làm phim ở nhờ trong một lâm viên nhỏ không mở ra cho người ngoài vào tham quan, người dân xung quanh thưa thớt,  chờ nửa ngày chỉ có một con mèo hoang chạy qua.

 

Loading...