Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 388

Cập nhật lúc: 2024-09-01 14:23:58
Lượt xem: 38

Cá chuối được làm sạch, màng đen trong bụng cũng vứt đi. Thịt cá chuối non mịn, thích hợp nấu cá lát. Trình Dao Dao đặt cá lên trên thớt, gỡ xương cá ra, chia thành hai miếng cá lớn.

Đầu tiên Trình Dao Dao lấy phần thịt còn dính trên xương cá làm thịt vụn, để ở một bên dự bị. Cho xương cá và đầu cá vào trong nồi, đổ thêm nước và linh tuyền vào nấu thành canh cá.

Hai miếng thịt cá lớn chia đôi. Trình Dao Dao cầm d.a.o thành thạo thái liên tục, hai miếng cá nhanh chóng biến thành lát cá trắng hồng mỏng như cánh ve. Để cá đã thái lát xong vào bát, cho thêm một quả trứng vào, rồi cho gia vị, muối ăn, đường trắng trộn đều lên, sau đó để một bên dự bi.

Cà chua trong vườn rau lớn nhanh, quả nào cũng to mọng nước. Rửa sạch đặt lê thớt thái nhỏ, nước cà chua b.ắ.n tung tóe, ruột cà chua đầy nước chắc nịch. Chờ dầu nóng lên thì cho cà chua cắt nhỏ vào trong rồi cho thêm ít đường đảo lên, cà chua nhanh chóng mềm nhũn đặc sệt, sau đó đổ canh cá vừa nấu chín vào.

Chờ canh cà chua sôi sùng sục, cho thêm muối và bột tiêu vào, cho lửa to lên, đổ cá thái lát vào nhẹ nhàng đảo. Cá thái lát ngấm nước chín nhanh cong lại chuyển sang màu trắng, chờ canh cá sôi lần nữa thì lập tức vớt ra.

Tiếng sấm vang lên, mưa rơi liên tục, nước mưa rơi tí tách trên mái ngói. Trong phòng bếp Tạ gia đốt hai cây đèn dầu, người một nhà vui vẻ hòa thuận ngồi xung quanh bàn ăn cơm.

Cá thái lát trắng nõn nổi trên mặt canh cà chưa đậm đặc, bên trên cùng có thêm ít rau thơm cắt nhỏ xanh tươi, canh cá bốc hơi nóng. Dưới ngày mưa ầm ướt, ăn một bát canh cà chua nấu cá chua ngọt nóng hổi, cả người hoàn toàn thoải mái. Miếng cá thái lát vừa cho vào miệng lập tức tan ra, không có cái xương cá nào.

Bà Tạ và Tạ Phi đều rất thích ăn thế này, Tạ Tam cho thêm ớt vào bát, ăn đến nỗi chóp mũi đổ mồ hôi, hai cánh môi đổ ửng, ánh mắt tỏa sáng.

Mèo con Cường Cường cũng hài lòng, nó được ăn một bát canh cá có thịt vụn nhỏ, không cho thêm gia vị gì, tươi ngon kêu meo meo. Cường Cường không làm ầm ĩ với bà Tạ, vùi đầu uống canh say sưa ngon lành, lông mao quanh mặt lại bị bẩn.

Tạ Phi nói: “Thịt cá ăn ngon quá, anh, ngày mai anh đi bắt tiếp đi ạ.”

Bà Tạ gắp hai miếng cá để vào bát Dao Dao, nói: “Cháu cho rằng ngày nào cũng may như thế à? Đây là cá từ đầu sông tràn ra, cá bơi tới cuối sông, đúng lúc rơi vào trong ruộng không ra được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-388.html.]

Trình Dao Dao nói: “Vậy mang lưới đi bắt đi ạ.”

Bà Tạ buồn cười: “Đây là cá của tập thể! Chiêu ca nhi đi kéo lưới còn không bị bắt à?”

Tạ Tam nói: “Ruộng lúa nước ở phía đông của thôn có địa hình thấp, ngày mai cháu đi làm sẽ nhìn xem.”

Trình Dao Dao vui mừng nói: “Vậy bắt ít tôm đi.”

“Được.” Tạ Tam đáp ứng, thuận tiện nói một câu: “Nhà ăn đại đội dự định mở lại, em muốn đi làm không?”

Trình Dao Dao không ăn da cá, xé ra cho Cường Cường ăn, cô để giữa không trung treo lơ lửng nhìn Cường Cường không với tới gấp đến độ nhảy xung quanh, thuận miệng nói: “Không đi!”

“Vậy thì không đi.” Tạ Tam gắp cá để vào bát Trình Dao Dao: “Đừng bắt nạt nó, ăn cơm.”

Lâm Đại Phú nghe Tạ Tam báo lại cũng không thấy ngoài ý muốn. Tạ Tam xem Trình Dao Dao như con ngươi trong mắt, sao có thể để cô đến nhà ăn làm việc, ông chỉ hỏi một câu thôi.

Lâm Đại Phú trầm ngâm nói: “Nhưng cảm xúc của nhóm thanh niên trí thức bên kia rất lớn, cô ấy không đi làm, bác thấy việc này khó nói.”

Tạ Tam thẳng thắn nói: “Có cháu ở đây, cô ấy không cần làm việc.”

 

Loading...