Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 359

Cập nhật lúc: 2024-09-01 09:07:50
Lượt xem: 39

Cô gái vội nói : « Em… Em đi với hai người ! »

Cô gái lảo đảo đi theo sau bọn họ, bộ dáng lo lắng không yên tâm, Trình Dao Dao nói mấy câu với cô cô cũng không phản ứng. Tạ Tam dẫn hai người đi đường tắt về thôn, đưa cô gái đến cửa ngõ mới về Tạ gia.

Trong sân có đèn, bà Tạ và Tạ Phi chờ trong sân, thấy hai người trở về, bà Tạ lập tức đi lên đón, oán giận nói : « Sao muộn như vậy mới về ? Nói bao nhiêu lần, ngày của ma đừng đi ra ngoài vào ban đêm, còn về như thế ! »

Mặt Trình Dao Dao vô tội, ở sau lưng chỉ chỉ Tạ Tam. Tạ Tam bỏ giỏ xuống, kiểm tra bình sữa dê, may mà sữa dê không bị vỡ, em Dao Dao muốn uống.

Vừa ngẩng đâu lập tức bị bà Tạ mắng một trận, còn cầm cành bưởi đánh hắn : « Thằng nhóc thối, ai bảo cháu không nghe lời ! »

Tạ Tam : « ??? »

Trình Dao Dao cười hì hì nói với Tạ Phi : « Con dê nhỏ kia rất thú vị, chị cho nó ăn rất nhiều cà chua. »

Tạ Phi hâm mộ muốn c.h.ế.t : « Ngày mai em cũng muốn đi ! »

Bà Tạ tức giận nói : « Tất cả không được đi ! Ngày mai là rằm, ở nhà cho bà, đặc biệt là Dao Dao và Tiểu Phi. Dao Dao cháu tới đây, dùng cành bưởi đánh mấy lần, đừng dính phải mấy thứ bẩn thỉu ! »

Vẻ mặt Trình Dao Dao đau khổ : « Cháu cũng phải đánh sao ? »

« Đương nhiên rồi. » Bà Tạ nghiêm túc : « Khi chúng ta còn nhỏ, toàn bộ buổi tối các ngày trong tháng 7 đều không ra ngoài, từ bên ngoài trở về nhất định phải đứng trước chậu nước soi thử, tránh mang theo mấy thứ bẩn thỉu về nhà. »

Trình Dao Dao và Tạ Phi kêu lên : « Bà nội bà đừng nói nữa, quá dọa người rồi ! »

Bà Tạ cầm cành bưởi đánh nhẹ mấy lần lên người Trình Dao Dao : « Ai bảo cháu không nghe lời muốn đi ra ngoài ! Được rồi, bà nấu nước lá bưởi, cháu để Tạ Tam bê nước tắm cho cháu. »

Bà Tạ và Tạ Phi đã sớm buồn ngủ, thấy Tạ Tam và Trình Dao Dao về nhà an toàn thì về phòng đi ngủ. Tạ Tam cất sữa dê vào trong giếng giữ tươi, sau đó vào bếp múc nước cho Trình Dao Dao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-359.html.]

Bồn tắm cần 7,8 thùng nước mới đầy, Tạ Tam đi lại mấy chuyến mới đổ đầy bồn tắm, gót giày bị Trình Dao Dao đạp rơi mấy lần. Hắn không nói gì, đổ đầy bổn tắm, cuối cùng để thùng nước nóng dự bị bên cạnh, bỗng nhiên quay người bắt được cái đuôi nhỏ.

Trình Dao Dao nhỏ giọng hét lên : « Làm gì vậy ! »

Mặt Tạ Tam không thay đổi, ôm cô : «Yêu tinh dính người. »

Trình Dao Dao hừ một tiếng : « Anh là đồ lừa gạt. »

« Ừm ? » Tạ Tam phát ra âm thanh nghi hoặc.

Trình Dao Dao nhìn hắn : « Rõ ràng anh lén học bổ túc mấy thầy bên trong chuồng bò, vậy mà còn đánh cược với em, thắng em nhiều lần như vậy, anh gian lận ! »

Khó trách đề bài khó như vậy, đề bài hình học chưa thấy qua Tạ Tam cũng giải ra được, giống như hacker vậy. Trình Dao Dao chứng minh mình không ngốc, nghiêm túc học tập, kết quả vẫn thua thảm hại ! Nghĩ đến tiền đặt được trước đó thua Tạ Tam, Trình Dao Dao giận không có chỗ xả.

Tạ Tam thẳng thắn nói : « Em không nói không thể mời thầy giáo. »

Trình Dao Dao tức giận nói : « Anh ngụy biện! »

Tạ Tam nói : « Không có. »

Trình Dao Dao tức giận đẩy hắn : « Anh còn mạnh miệng, em không để ý đến anh nữa ! »

 

Loading...