Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 138

Cập nhật lúc: 2024-08-30 18:33:41
Lượt xem: 127

Trình Nặc Nặc giống như bị người đánh một gậy vào đầu, tay chân run run hoảng sợ, cô để linh tuyền lên trên bát, cố gắng cảm nhận khí linh tuyền. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hàn Nhân nhô đầu ra thúc giục nấu cơm, linh tuyền vẫn im lặng.

Chẳng lẽ bởi vì mấy ngày nay không để ngọc bội bên người Trình Dao Dao? Trình Nặc Nặc an ủi mình, nhất định là như vậy! May mà linh tuyền trước đó còn nhiều, cô dùng bình nhỏ tích lũy một chút. Trình Nặc Nặc quyết tâm, đổ 2,3 giọt linh tuyền vào nồi.

Cơm tối có một đĩa rau sam trộn, một chậu canh nấm nấu mỡ heo dưa muối nhỏ, còn có một đĩa bầu xào, mỗi người hai cái bánh cao lương trộn lẫn bột mì trắng.

Miệng nhỏ Trình Dao Dao uống canh, trong canh có hương vị thoải mái làm tâm tình cô cực kì dễ chịu, không khỏi cảm khái trong lòng, bàn tay vàng của Trình Nặc Nặc vẫn dùng tốt.

Tí tách.

Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh giọt nước, giống nước mưa rơi vào con suối, biến ảo quanh quẩn bên tai, giống như mang theo sự bất mãn vô cùng lớn.

Trình Dao Dao khẽ giật mình, nhìn quanh bốn phía một vòng.

Hàn Nhân nói: “Cô tìm cái gì vậy?”

“Không, không có gì, hình như có con muỗi kêu bên tai tôi.” Trình Dao Dao lắc đầu, do nằm quá lâu nên nghe nhầm sao ?

Đêm hôm ấy, Trình Dao Dao lại bắt đầu lên cơn sốt. Cô nằm mơ, trong mơ sương mù mịt mờ, có một cánh sen lung la lung lay trước mắt cô, phiến lá màu xanh nhạt có chút ỉu xìu.

Trình Dao Dao lật qua lật lại, n.g.ự.c nóng rực, khát khô làm giật mình tỉnh lại. Cô chân trần lao xuống giường, chạy đến bên bàn uông nước ừng ực, miệng thở phì phò. Cổ họng khát khô được xoa dịu, cảm giác nóng như thiêu đốt bên trong n.g.ự.c vẫn chưa thể bình phục lại.

Cô lau vệt nước ở khóe môi, thuận tay sợ một bên gương mặt, má trái hoàn hảo non mềm như đậu hũ, chính mình cũng có chút lưu luyến. Ăn nhiều hoa quả có thể dưỡng da. Mắt Trình Dao Dao nhìn chỗ nằm của Trình Nặc Nặc, cô nằm nghiêng bên phải, chỉ là rất cứng ngắc, không biết có ngủ hay không. Trình Dao Dao cằm khăn ướt lau chân sạch sẽ, trước khi ngủ sờ soạng gối một lần, xác nhận không có vấn đề gì mới nằm xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-138.html.]

Trình Dao Dao ngủ một giấc đến sáng, không nằm mơ nữa.

Chờ Trình Dao Dao quyết định đi làm, vết thương trên mặt đã giảm bớt, chỉ còn một đường màu hồng, vẫn dễ thấy lơ lửng trên gương mặt trắng nõn nà.

Trình Dao Dao mặc áo khoác nhỏ màu hồng, tết tóc đẹp, thoải mái lộ ra vết thương trên mặt, bắt đầu đi làm việc. Thân ảnh duyên dáng màu hồng đi qua bờ ruộng, làm đám trẻ ranh to xác và mấy người già quay đầu nhìn, trợn mắt lên.

“Không phải nói mặt thanh trí thức Trình hốc hác sao? Làm sao mà còn xinh đẹp hơn so với trước vậy?”

“Cô không nhìn thấy vết rách trên khuôn mặt kia sao?”

“Vậy cũng gọi là vết rách? Mỗi ngày tôi bị mạ cắt ra đầy vết rách, lớn hơn nó nhiều!”

Mấy người phụ nữ cũng choáng váng mắt, đặc biệt là những người truyền khắp nơi mặt Trình Dao Dao hốc hác. Cảm giác của phụ nữ trong thôn đối với Trình Dao Dao đều vô cùng phức tạp, bởi vì cô thực sự đẹp, đẹp đến mức không cùng một loài giống các cô. Phụ nữ trong thôn sẽ ghen ghét quả thụ xinh đẹp đầu thôn, sẽ ghét con gái nhỏ nhà Lâm Đại Phú, cũng sẽ không ghét Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao bị phá mặt, gặp rủi ro Phượng Hoàng không bằng gà, giống như bỗng dưng bị kéo xuống một đoạn, đám phụ nữ cũng có tư cách bình luận về cô.

Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng của Trình Dao Dao, còn có làn da, chỗ nào giống dáng vẻ bị phá mặt, còn tăng thêm mùi vị không nói ra được so với lúc trước. Nếu như thôn Điềm Thủy có một văn nhân (người có học), sẽ chua chua nói một câu: “Phong tình (quyến rũ).”

Đôi mắt Trình Dao Dao vừa đa tình vừa mềm mại, vừa chạm vào ánh mắt hồn đều muốn câu đi. Có trời mới biết cô chỉ đang tìm người mà thôi, người kia cao lớn, nhìn một chút có thể nhận ra, đang đứng bên cạnh bờ ruộng cúi đầu nói chuyện với ai đó.

Cô gái đứng trước mặt hắn nổi bật lên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lúc nói chuyện không ngừng vuốt b.í.m tóc, dáng vẻ yểu điệu.

Chàng trai cúi xuống nhìn cô, bộ dáng cứng rắn nóng nảy đều dịu xuống.

Cứ vuốt tóc như vậy, cũng không sợ vuốt trọc đầu mình!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh niên trí thức Trình bỗng nhiên lạnh lùng như băng, làm Lâm Gia Tuấn đang muốn đi tới nói chuyện lạnh cóng đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Trình Dao Dao đi qua như một làn gió thơm, một câu “Thanh niên trí thức Trình” ngậm trong miệng không nhả ra được.

Loading...