Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÔI THỂ HIỆN TÀI NĂNG TRONG CHƯƠNG GIẢI TRÍ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-28 05:49:54
Lượt xem: 124

Cô ấy còn nói tôi có mắt âm dương, liệu tôi có thể giúp cô ấy thuyết phục lệ q. u. ỷ rời khỏi cô ấy không. 

 

Nhưng người bạn cùng lớp đó không hề bị lệ q. u. ỷ nào ám cả. 

 

Là An Nhiên lừa cô ấy, thậm chí còn lừa cô tự sát. 

 

Trước khi tôi kịp ngăn lại, bạn nữ cùng lớp đã nhảy từ sân thượng xuống. 

 

Tôi trở thành nhân chứng duy nhất. 

 

Trong trường có tin đồn rằng tôi là người đã đẩy bạn nữ đó, việc này đương là có An Nhiên nhúng tay vào.

 

Nhưng cảnh sát xem xét bằng chứng chứ không phải tin đồn. 

 

Tôi hỏi An Nhiên tại sao lại làm như vậy, tại sao lại xúi giục các bạn nữ cùng lớp tự sát. 

 

Nhưng An Nhiên lại hỏi lại tôi. 

 

"Tại sao ư? Tại vì tôi thích, tôi muốn làm điều đó. Tại sao một người có thể tự sát khi bị người khác xúi giục lại sống trên đời? Uông Khánh Ngư, chúng ta cùng một đường. Cậu có mắt q. u. ỷ, tôi có tâm q. u. ỷ, hai chúng ta đều có tài, cậu là bạn thân của tôi.” 

 

Lúc này tôi mới nhận ra mục đích của việc An Nhiên đến gần lag dò xét đôi mắt âm dương của tôi, chỉ là bắt chước tôi, hãm hại tôi thôi. 

 

Tôi hít một hơi thật sâu nhìn cô ấy. 

 

"An Nhiên, cô đùa giỡn lòng người, cô có biết cô sẽ bị báo ứng vì tất cả những chuyện này không? Sau khi chết, con người sẽ không tiêu tán mà trở thành linh hồn, cô làm điều ác sẽ xuống 18 tầng địa ngục." 

 

Haha cô lại tới dạy tôi đời sao? 

 

Cô có biết tôi dựa vào bản lĩnh của mình đã kiếm được bao nhiêu tiền không? 

 

Tôi đã trở thành cao thủ, người khác đều là đệ tử của tôi! Còn cô, có mắt âm dương lại không biết sử dụng, loại chuyện này, cô không xứng có đôi mắt này, hôm nay tôi sẽ lấy đi đôi mắt của cô!" 

 

An Nhiên vừa nói, lại bắt đầu điều khiển ba vị khách còn lại tấn công tôi. 

 

Không nói một lời, tôi đột nhiên rút Nứt Hồn Câu, đồng thời mở túi thu thập oan hồn và giải phóng tất cả những oan hồn ra. 

 

Khi dễ tôi ít người à?

 

Bây giờ tôi sẽ thi xem ai có nhiều q. u. ỷ hơn! 

 

Những oan hồn tôi thu thập trước đây rất lợi hại. 

 

Lúc này sau khi đi ra, trong lòng tràn đầy oán khí, mang theo toàn bộ tức giận chạy về phía con q. u. ỷ đói phía sau An Nhiên. 

 

Q. u. ỷ đói mặc dù có pháp lực rất lớn, nhưng dù sao hắn cũng chỉ hấp thu tinh khí của An Nhiên mà thôi. 

 

Bị những lệ q. u. ỷ trong nhiều thập kỷ bao quanh, q. u. ỷ đói nhanh chóng bị thất bại. 

 

Thân hình to lớn dần dần bị cắn sạch. 

 

Thuật pháp chi thuật vì vậy cũng bị phá bỏ

 

An Nhiên lập tức hoảng sợ, muốn bỏ chạy ngay lập tức. 

 

Kết quả là giây tiếp theo tôi đã vụt tới phía sau cô ấy, nắm lấy cổ áo cô. 

 

"Muốn chạy sao? Tại sao không chơi thêm chút nữa? Cô không phải thích chơi nhất sao? Cứ chơi với những con q. u. ỷ này đi. Bọn chúng không có bạn chơi mấy chục năm rồi.”

 

Vừa nói vừa ném An Nhiên vào nhóm lệ q. u. ỷ. 

 

Những lệ q. u. ỷ đó tôi đã chào hỏi quá, chúng không làm hại đến tính mạng của An Nhiên. 

 

Trên thực tế, không cần bọn hắn phải ra tay. 

 

An Nhiên đã thỏa thuận với q. u. ỷ đói, thân thể cô đã bị ăn mất rồi. 

 

Cho dù không bị ác linh tra tấn, cô cũng không thể sống được bao lâu nữa. 

 

Đây đều là quả báo của chính cô. 

 

Sau khi giải quyết được An Nhiên, bầu trời dần dần sáng sủa hơn. 

 

Đúng lúc này, trong phòng vang lên giọng nói của Tư Trình: “Chúng ta đã tìm được lối đi.”

 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

16.

 

Tôi chạy nhanh vào phòng. 

 

Phòng dữ liệu ban đầu hiện đã lộ ra một lỗ hổng rất lớn. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-the-hien-tai-nang-trong-chuong-giai-tri/chuong-9.html.]

 

Chỗ hổng bên trong tản ra một luồng q. u. ỷ khí, khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. 

 

Tư Trình ngồi xếp bằng ở bên cạnh khe hở, bắt đầu dùng tay kết ấn, động tác của hắn theo động tác tay càng ngày càng nhanh. 

 

Tất cả oán khí của toàn bộ bệnh viện đều vào căn phòng này. 

 

Chẳng mấy chốc trời đã tối đen. 

 

 m khí tràn vào mọi ngóc ngách. 

 

Ngay cả tôi cũng cảm thấy như mình không thể thở được. 

 

Tôi có chút không thể chịu đựng nổi.

 

Nhìn Tư Trình lo lắng. 

 

"Anh có ổn không? Q. u. ỷ khí ở đây quá mạnh, sẽ ăn mòn cơ thể anh." 

 

Tư Trình vẫn im lặng, nhưng tiếng hít thở dữ dội của anh ta đã tiết lộ trạng thái hiện tại của mình. 

 

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể triệu hồi chiêu cuối. 

 

Tôi hét lên trời: "Chó Diêm Vương, đồ khốn nạn! Có người đào hố trong nhà mà ông vẫn không thèm quan tâm à? Đừng gây tai hoạ cho người trẻ tuổi.” 

 

Tôi hét lên, nhưng hồi lâu không có phản hồi!"  

 

Ngay khi tôi tưởng Diêm Vương sẽ không phản hồi thì giây tiếp theo tôi có cảm giác như bị ai đó ôm vào lòng. 

 

Một bộ n.g.ự.c mát lạnh áp vào lưng tôi. 

 

Một giọng nói trong trẻo ấm áp truyền đến: "Có việc gì thì mới gọi cho tôi. Không có việc gì thì cứ việc vượt qua các cấp độ cùng anh chàng đẹp trai. Cô tìm tôi liền không có việc gì tốt mà?" 

 

Tôi?”

 

Tôi cười khúc khích hai tiếng đẩy anh ta ra. 

 

Nhìn lại, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ như tuyết xuất hiện bên cạnh.

 

Đường nét thanh tú, nét mặt trong trẻo ngay cả trong đêm tối cũng toát ra ánh sáng. 

 

Tôi nuốt nước bọt. 

 

"Chết tiệt, chuyện tốt không tới phiên anh đâu! Nhanh lên, giúp phong ấn nó." 

 

Sau khi Diêm Vương xuất hiện, quỷ khí khắp nơi lập tức tiêu tán. 

 

Không thấy hắn làm gì, khoảng trống to lớn bắt đầu từ từ lấp đầy, những oan hồn trên không trung cũng từ từ tiến vào khoảng trống. 

 

Cuối cùng nó sẽ trở thành như lúc ban đầu. 

 

Tôi nhanh chóng đi xem tình trạng của Tư Trình. 

 

Lúc này hắn mới mở mắt, đầu đầy mồ hôi. 

 

Hắn chống thân mình đứng dậy, cố gắng ôm quyền nói “Cám ơn.” 

 

Nhìn thấy vậy, Diêm Vương cong môi. Môi nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại. 

 

Mỗi lời anh thốt ra đều khiến trái tim anh đau nhói. “Không có viên kim cương đó thì đừng nhận nghề này.” 

 

Khóe miệng tôi giật giật, hóa ra lời nói ác độc của Diêm Vương không phải nhằm vào tôi. 

 

Anh ta đang nhắm vào tất cả những người có mặt ở đây, tấn công bừa bãi!

 

17.

 

Mọi chuyện ở bệnh viện tâm thần đã kết thúc, chúng tôi đã chinh phục được tất cả những oan hồn tụ tập trong bệnh viện. 

 

Nhưng khi đến phòng thu của tổ chương trình, chúng tôi thấy tòa nhà trống rỗng. 

 

Chắc chắn rồi, tôi đoán đúng, chương trình khám phá tâm linh này được tạo ra bởi những lệ q. u. ỷ đến từ địa ngục. 

 

Chúng tôi đã phá hủy tất cả các thiết bị phát trực tiếp. 

 

Toàn bộ chương trình khám phá tâm linh biến mất. 

 

Thành phố trở lại yên bình. 

 

Dường như không ai còn nhớ rằng cách đây vài tháng, một chương trình tâm linh bất ngờ xuất hiện, khơi dậy sự nhiệt tình của mọi người.

Loading...