Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Thấy Được Hào Quang Ngôi Sao - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-13 18:58:00
Lượt xem: 813

Phó Nguyên An và Bạch Yến Từ vừa kết thúc cảnh đánh nhau, không biết tại sao hai người lại va vào nhau rồi cùng lúc ngã từ mái nhà dựng sẵn xuống.

Các cô gái ở phim trường đều hét lên kinh hãi, các anh phụ trách hậu trường là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến hét lên: "Nhanh gọi xe cấp cứu!"

Tôi gần như chạy đến từ đám đông, Bạch Yến Từ nằm trên đất ôm chân, vừa nhìn thấy tôi, mắt cậu ta liền sáng lên, theo bản năng đưa tay về phía tôi.

Còn tôi thì đi thẳng qua cậu ta, ngồi xổm xuống bên cạnh Phó Nguyên An: "Thế nào rồi?"

Phó Nguyên An khoác tay lên vai tôi hít sâu một hơi: "May mà có đệm mút, chắc chỉ bị bong gân thôi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ ra Bạch Yến Từ cũng ngã cùng anh ta.

Liếc mắt nhìn sang, thấy Bạch Yến Từ đang được Tiểu Viên và những người khác vây quanh.

Cậu ta lại không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt trắng bệch.

-

Ở bệnh viện.

Sau khi bác sĩ xử lý vết thương cho Phó Nguyên An xong, tôi đi lấy thuốc cho anh ta, trên hành lang nghe thấy tiếng Bạch Yến Từ mắng chửi: "Cút hết ra ngoài cho tôi!"

Tiểu Viên từ phòng bệnh đi ra, nhìn thấy tôi liền đỏ hoe mắt: "Chị Kiều..."

Tôi hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu Viên nói Bạch Yến Từ từ lúc bị thương đến giờ tâm trạng rất tệ, vừa rồi trên xe lăn nhìn thấy tôi gọt táo cho Phó Nguyên An, về phòng liền nổi cơn thịnh nộ, đuổi cả bác sĩ y tá đi.

Tôi nhìn trái nhìn phải: "Anh Từ đâu?"

Tiểu Viên rất ấm ức: "Anh Từ căn bản không quản Bạch lão sư mấy, nào giống chị Kiều, từ chuyện công việc đến chuyện riêng tư, đều tự tay làm hết."

Anh Từ có vợ con, dưới trướng còn có nghệ sĩ nổi tiếng hơn Bạch Yến Từ, đương nhiên sẽ không lấy cậu ta làm trung tâm.

Tôi nói thêm vài câu với Tiểu Viên rồi lấy thuốc quay lại, lúc này mới nhớ ra hỏi Phó Nguyên An: "Sao hai người lại ngã từ trên mái nhà xuống thế?"

Phó Nguyên An cười khẩy: "Không phải do cô mang cà phê đến sao? Cậu ta ở trên đó nhìn thấy, không biết nổi điên gì, liền không làm theo động tác quy định, kiểu này mà tôi chiều cậu ta nữa, ba năm tập boxing coi như bỏ rồi thành ra thế này nhưng chắc chắn cậu ta bị nặng hơn tôi."

Đúng vậy, Phó Nguyên An chỉ bị bong gân, còn Bạch Yến Từ lại bị gãy xương.

Cả hai đều không phải người vô danh, chuyện bị thương nhanh chóng lên hot search.

Cả mạng xã hội đều tràn ngập tiếng than khóc thương tiếc của fan Bạch Yến Từ:

"Sao lại bị thương chứ! Có phải có uẩn khúc gì không?"

"Cái tên Phó Nguyên An là tên tép riu hạng mười tám nào vậy, không phải là ghen tị với Yến Từ nhà chúng ta nên cố ý làm cậu ấy bị thương đấy chứ?"

"Đoàn phim ra đây giải thích đi!"

"Hu hu hu xót muốn chết..."

...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-thay-duoc-hao-quang-ngoi-sao/chuong-5.html.]

Phía đoàn phim chỉ nói là tai nạn lúc quay phim, nhân tiện mượn gió bẻ măng, tung ra poster cảnh đánh nhau của Bạch Yến Từ và Phó Nguyên An, tạo một làn sóng chú ý.

Sau khi Phó Nguyên An khỏi hẳn, tôi đưa anh ta đi gặp một đạo diễn hàng đầu trong nước.

Ông ấy đã chuẩn bị ba năm cho một bộ phim Dân quốc tên là ‘Vân Yên’, vẫn luôn tìm kiếm nam chính, từng tuyên bố nếu không tìm được người phù hợp sẽ không bao giờ khởi quay.

Sau khi tôi tìm hiểu về tạo hình nhân vật từ người quen, phản ứng đầu tiên là rất hợp với Phó Nguyên An, lần này cũng là muốn thử vận may, đưa Phó Nguyên An đi làm quen.

Từ bữa tiệc ra về, Phó Nguyên An lái xe thẳng đến bệnh viện.

Tôi ngẩn người: "Đi đâu vậy?"

Phó Nguyên An bất đắc dĩ nói: "Lúc ăn cơm cô cứ ôm bụng, bệnh dạ dày của cô là bệnh cũ rồi, tôi cầu xin cô đi chữa đi, cứ như kiểu tôi đang bóc lột nhân viên vậy."

Tôi: "Cái này tính là tai nạn lao động không?"

Phó Nguyên An: "..."

Anh ta nghiến răng: "Tôi thanh toán."

Im lặng một lúc, tôi thuận miệng hỏi: "Trông anh không giống người muốn nổi tiếng, sao lại vào giới giải trí?"

Phó Nguyên An nói: "Nổi loạn thôi, ngành nghề nhà tôi ít liên quan nhất đến giới giải trí, tôi cứ muốn tạo ra chút tiếng tăm trong ngành này, còn cô, sao lại làm người đại diện?"

"Với tôi, nghệ sĩ giống như đồ thủ công tự tay đóng gói, nhìn thấy họ tỏa sáng, được nhiều người yêu thích hơn, sẽ mang lại cho tôi cảm giác thành tựu chưa từng có."

Nhưng đổ tình cảm vào đồ thủ công là sai lầm duy nhất của tôi.

Mà đồ thủ công bị lỗi thì càng khiến người ta đau lòng hơn.

Vừa nhắc đến chuyện này, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Sau ba tháng, Bạch Yến Từ lại nhắn tin cho tôi, lần này chỉ có một câu: “Hôm nay là sinh nhật tôi."

Tôi trực tiếp block cậu ta.

Ban ngày tôi còn thấy cậu ta đăng ảnh đi nghỉ ở Hải Nam, trong phản chiếu của kính râm còn thấy cả bóng dáng của Sở Ân.

Haiz, cái bệnh nghề nghiệp nhìn ảnh phóng to gấp mấy lần của người đại diện đúng là muốn mạng.

Đồ lỗi tất nhiên phải loại bỏ, nếu không sẽ chỉ làm loạn thị trường.

-

‘Hoàng Quyền’ phát sóng, lập tức nổi tiếng.

Ngay ngày đầu tiên phát sóng đã leo lên top 1 bảng xếp hạng phim truyền hình hot, sau một tuần lên men, cả nước chìm đắm trong cơn sốt phim.

‘Hoàng Quyền’ trở thành bộ phim hot hiện tượng trong hai năm trở lại đây.

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, vai diễn của Phó Nguyên An được yêu thích hơn cả nam chính, anh ta dám yêu dám hận, kiêu ngạo bất khuất.

Thu hút hơn hẳn hoàng tử ôn nhu do Bạch Yến Từ thủ vai.

Tôi liên tục theo dõi độ thảo luận trên mạng, từ tuần thứ hai trở đi, lượng người tìm kiếm Phó Nguyên An đã vượt qua Bạch Yến Từ và vẫn không ngừng tăng cao.

Loading...