Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Thấy Được Hào Quang Ngôi Sao - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:57:57
Lượt xem: 640

Người này diễn xuất tốt, cũng chưa từng dính phải scandal nào, chỉ là vận may không được tốt lắm, gặp phải công ty không đáng tin cậy nên đến giờ vẫn chưa nổi tiếng.

Tôi liếc nhìn đỉnh đầu anh ta, ánh sao sáng rực, là người có tiềm năng.

Tôi nhìn chằm chằm vào các tầng đang dần đi xuống, bên tai bỗng vang lên giọng nói tự nhiên của Phó Nguyên An: "Kiều lão sư có ý định đổi công ty không?"

Tôi nhướn mày nhìn anh ta: "Sao cơ?"

Phó Nguyên An nói: "Tôi chuẩn bị kết thúc hợp đồng với công ty để làm ăn riêng, có tiền có đường lối, chỉ thiếu người giúp đỡ. Mà năng lực làm việc của cô rất tốt, ánh mắt sắc bén, tôi hy vọng cô có thể đến."

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ: "Anh biết tôi đã từ chức?"

"Cô từ chức rồi? Vậy thì tốt quá."

Giọng điệu của anh ta cao lên, nghe có vẻ rất vui: "Tôi không biết, vừa rồi chỉ đơn giản là đang đào góc tường thôi."

Tôi còn chưa kịp nói gì thì thang máy dừng ở tầng mười, cửa chưa mở đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, chắc chắn là có không ít người.

Áo sơ mi ướt của tôi hơi trong suốt, ít nhiều cũng sẽ xấu hổ.

Tôi lùi về phía góc, đột nhiên, một chiếc áo khoác khoác lên vai tôi.

Phó Nguyên An tự nhiên bước thêm một bước chắn trước mặt tôi, cùng lúc đó cửa thang máy mở ra, nhân viên đoàn phim đều đang chào hỏi anh ta, phớt lờ một con gà rớt nước ở góc.

Sau khi trở lại xe, tôi cởi áo khoác ra, một tấm danh thiếp rơi ra theo, trên đó còn có thông tin liên lạc của Phó Nguyên An.

Tôi không hề hoang mang mà tìm kiếm tên Phó Nguyên An, ngoài thông tin anh ta làm diễn viên, còn có một từ khóa liên quan không đáng chú ý.

Thiếu gia của tập đoàn Phó thị.

Chẳng trách, có thể bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn như vậy, còn tự tin có thể làm ăn riêng.

Là một đối tác và bàn đạp không tồi.

Quan trọng hơn là, nhìn thuận mắt.

Tôi gọi theo số trên danh thiếp, bên kia nhanh chóng bắt máy.

Tôi cười nói: "Phó lão sư, áo khoác trả lại cho anh thế nào đây?"

Phó Nguyên An ‘chậc’ một tiếng rồi nói: "Nếu không có ý định hợp tác, vậy thì không cần trả áo khoác cho tôi nữa. Nếu có, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô, gặp mặt vào trưa mai, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng đợi cô."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-thay-duoc-hao-quang-ngoi-sao/chuong-3.html.]

Tấm danh thiếp được tôi kẹp giữa các ngón tay xoay một vòng, sau đó cất vào túi: "Được rồi, sếp."

-

Sau khi về nhà tắm rửa xong, tôi nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Bạch Yến Từ, vừa lúc cậu ta lại gọi đến nên tôi tiện tay nghe máy.

Giọng Bạch Yến Từ xen lẫn tức giận vang lên: "Chị chủ động nói muốn đổi anh Từ đến quản lý tôi?"

Tôi chỉ thấy buồn cười, câu này chẳng phải là nên để tôi hỏi cậu ta sao?

Cậu ta lại nói: "Chị cho rằng chị đi quản lý người khác cũng sẽ dễ dàng như vậy sao? Kiều Hi, không phải ai cũng là tôi, có điều kiện ngoại hình và năng khiếu ưu việt như tôi."

Tôi ồ một tiếng: "Vừa lúc thuận buồm xuôi gió quen rồi, tôi muốn nếm thử mùi vị vất vả."

Bạch Yến Từ nghiến răng: "Chị đừng hối hận!"

Nói xong cậu ta lập tức cúp máy.

Còn tôi thì nằm sấp trên giường, ngủ một giấc ngon lành nhất trong hai tháng qua.

Ngày hôm sau tôi đến địa chỉ Phó Nguyên An gửi cho, đúng như anh ta đã nói, anh ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, công ty mới mở có tên là Ánh Sao.

Sau này công ty nhất định phải ký hợp đồng với nghệ sĩ nhưng mục tiêu hiện tại trước tiên là phải lăng- xê Phó Nguyên An.

Bạch Yến Từ hôm qua nói không phải ai cũng có điều kiện như cậu ta nhưng Phó Nguyên An so với cậu ta cũng không hề kém cạnh.

Anh ta sẽ nổi tiếng, sẽ nổi tiếng hơn Bạch Yến Từ.

Sau khi xem qua các dự án tìm đến Phó Nguyên An gần đây, tôi đều từ chối hết, hai tháng sau đưa cho anh ta một đoạn kịch bản thử vai để anh ta chuẩn bị cho tốt.

Phó Nguyên An hơi không chắc chắn: "Bộ phim 'Hoàng Quyền' này là dự án mới của đạo diễn Tiêu Thành, chất lượng tuy có đảm bảo nhưng khí chất nam chính này quá ôn nhu, không hợp với tôi."

Ánh mắt tôi lướt qua lông mày của anh ta: "Anh không nói chuyện thì trông rất ôn nhu đấy."

Phó Nguyên An: "..."

Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, vỗ vỗ vào kịch bản: "Chuẩn bị cho tốt, bộ phim này chắc chắn sẽ hot."

Bộ phim này có ekip có vốn đầu tư, không ít người muốn đóng.

Vì vậy, khi nhìn thấy Bạch Yến Từ tại buổi thử vai, tôi cũng không hề ngạc nhiên.

Với danh tiếng và độ nổi tiếng của cậu ta, đương nhiên không thể thử vai như những diễn viên bình thường, cậu ta và nhà sản xuất bước ra từ phòng họp, có vẻ như vừa mới bàn xong dự án.

Loading...