Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Nhân Gian Livestream Đoán Mệnh - Chương 91: Cầu ung thư được ung thư, livestream địa phủ

Cập nhật lúc: 2024-10-20 20:03:17
Lượt xem: 109

 

Người hữu duyên nghe thấy đề nghị của anh trai, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô ấy cũng nghĩ giống như anh trai.

Bố mẹ ruột rất có thể không có tình cảm gì với cô ấy. Nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống, không thể mặc kệ, coi như là báo đáp ơn sinh thành.

Cô ấy nhận lấy thẻ ngân hàng, từ chối đề nghị cho vay của anh cả, bảo anh ấy trừ vào tiền chia cổ tức cuối năm của cô ấy.

Cô ấy đi làm nhiều năm như vậy, cũng để dành được một ít tiền. Lúc anh trai khởi nghiệp gặp khủng hoảng, cô ấy đã đưa hết cho anh trai, mỗi năm cuối năm đều nhận được không ít tiền chia cổ tức.

Người hữu duyên tự biết mình không thiếu tiền, hơn nữa anh trai đã kết hôn, quan hệ giữa cô ấy và chị dâu cũng rất tốt, không muốn dính líu đến chuyện tiền bạc.

Cô ấy cầm thẻ ngân hàng, giơ tay định đưa cho bố ruột, kết quả lại nghe thấy An Như Cố nói.

Trong mắt bố ruột lóe lên vẻ tham lam, giơ tay định nhận lấy thẻ ngân hàng, nhưng lại phát hiện động tác của người hữu duyên dừng lại, hình như không định đưa nữa.

Ông ta có chút sốt ruột, đột nhiên đưa tay ra, muốn giật lấy thẻ ngân hàng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không phải đã nói là đưa cho tôi sao?"

Người hữu duyên thấy vậy, cau mày, rụt tay lại: "Chờ chút, bố đừng vội, con đang gọi điện cho một streamer xem bói rất nổi tiếng."

"Cô ấy bảo con đừng cho bố vay tiền."

Trong lòng bố ruột "lộp bộp" một tiếng, thầm kêu không ổn, tưởng rằng mình đã bị thầy bói nhìn thấu, liền gân cổ lên hét lớn: "Con lên mạng tìm thầy bói để xem bói cho bố? Quá đáng lắm rồi, tao là bố mày, là người thân của mày, mày lại đi nghe lời người ngoài, mày có biết hai chữ hiếu thuận viết như thế nào không?"

Người hữu duyên nghe thấy ông ta mỉa mai, trong lòng phiền muộn vô cùng, thiện cảm dành cho ông ta lại giảm thêm một bậc: "Xin lỗi, bố mẹ con đã qua đời rồi, hai người chưa từng nuôi con một ngày nào, con đồng ý giúp đỡ hai người là do tình nghĩa."

Dù là người lương thiện đến đâu, nghe thấy bị ép buộc về mặt đạo đức, cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Bố ruột vừa định phản bác, liếc mắt nhìn hai người đàn ông vạm vỡ bên cạnh, bọn họ đang trừng mắt nhìn ông ta với vẻ tức giận.

Khí thế hung hăng của bố ruột lập tức giảm đi không ít, ánh mắt có chút né tránh, giọng điệu dịu xuống: "Được rồi, con xem đi, bật loa ngoài lên, để bố nghe xem thầy bói này lừa người như thế nào."

Người hữu duyên lắc đầu: "Cô ấy là thần toán."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/chuong-91-cau-ung-thu-duoc-ung-thu-livestream-dia-phu.html.]

Cô ấy không từ chối, trực tiếp rút tai nghe ra khỏi giắc cắm, bật loa ngoài, tò mò hỏi: "Streamer, tại sao cô lại nói ông ấy đang lừa tôi ạ?"

An Như Cố uống một ngụm trà xanh, hương trà thơm ngát, sau đó đặt cốc trà xuống, nói chắc nịch: "Bây giờ ông ta vẫn chưa bị ung thư."

Người hữu duyên: "???"

Những người khác: "???"

"Cô nói bậy!" Bố ruột sốt sắng đến mức mặt đỏ tía tai, gân cổ lên hét lớn, che giấu sự chột dạ của mình: "Tôi chính là bị ung thư!"

Con bé này lớn lên rồi, khôn ngoan lắm, hai anh trai cũng không phải là người dễ chọc. Ông ta và vợ đã nịnh nọt con bé mấy tháng nay, bóng gió than thở đủ kiểu, nhưng đối phương vẫn không hề lay động, một đồng cũng không cho, đúng là m.á.u lạnh.

Ông ta và vợ suy đi tính lại, than thở thông thường không thể lay động bọn họ, vậy thì ung thư chắc chắn là được? Ung thư điều trị lâu dài, bệnh tình hay tái phát, tốn rất nhiều tiền, tiền đặt cọc mua nhà và tiền sính lễ của con trai sẽ có ngay.

Cho dù sau này bị phát hiện, nhà cũng đã mua rồi, tiền sính lễ cũng đã đưa rồi, bọn họ còn có thể đòi lại được sao?

Mẹ ruột hoảng hốt, đảo mắt, "lấy độc trị độc", giọng điệu tràn đầy sự thất vọng: "Mấy người không muốn cho vay thì cứ nói thẳng ra là được rồi? Lại còn tìm người đến diễn trò với chúng tôi, số tiền này chúng tôi không vay nữa, tạm biệt!"

Bố mẹ ruột phối hợp ăn ý, tức giận bỏ đi.

Làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy áy náy, sau đó giữ bọn họ lại!

Thế nhưng, bọn họ đã đi giày, đi ra đến cửa, mở cửa ra, hai chân bước ra khỏi cửa, vẫn không có ai lên tiếng giữ lại.

Bố mẹ ruột: "..."

Mấy đứa trẻ này đúng là nhẫn tâm thật.

Bố ruột không cam lòng bỏ cuộc như vậy, đành phải quay đầu lại, tự tìm bậc thang cho mình xuống, vung vẩy giấy chứng nhận trong tay: "Trong này toàn là bằng chứng, mấy đứa không tin lời người thân, lại đi tin lời người ngoài, tôi cũng hết cách."

Tinh Lan

An Như Cố nghe thấy giọng nói của ông ta, sắc mặt thản nhiên, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Trên giấy chứng nhận nói ông bị ung thư dạ dày, dạ dày theo ngũ hành thuộc Thổ, một người có bị bệnh dạ dày hay không, chỉ cần dùng ngày tháng năm sinh kết hợp với thiên can địa chi tra một chút là rõ ràng, dạ dày của ông còn khỏe mạnh hơn người khác."

Loading...